Từ cô gái quê ở Đồng Nai, người phụ nữ cưới chồng Nhật rồi thành công với nông trại rộng 50ha tại đất nước mặt trời mọc. 

Gần đây, mình có xem được chương trình Mẹ chồng nàng dâu và cảm thấy rất ngưỡng mộ trước câu chuyện của chị Bùi Thị Ngọc Thúy (35 tuổi, quê ở Long Khánh, Đồng Nai). Hiện, chị đang làm dâu trên đất Nhật được 5 năm. Sinh ra ở vùng quê nghèo, chị Thúy lên thành phố lập nghiệp sau khi học xong và tình cờ quen được chồng. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình từ chương trình Mẹ chồng nàng dâu)

Theo chồng qua Nhật, chị Thúy rất giỏi quán xuyến công việc khi nhà chồng có nông trại rộng 50ha chuyên trồng lúa, đậu nành và rau củ quả. Trước đây khi còn ở quê, chị Thúy đã quen với việc đồng áng nên giờ phụ chồng công việc ở nông trại không mấy khó khăn. Không thuê mướn nhân công bên ngoài, nàng dâu Việt xắn tay áo, cùng nhà chồng xây dựng vườn rau bạc tỷ ở đất nước mặt trời mọc. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình từ chương trình Mẹ chồng nàng dâu)

Theo lời chị Thúy, đa số giống rau trồng ở nông trại giống với các loại nông sản ở Việt Nam như củ cải, bắp cải, cà chua, cà tím… Tuy nhiên, việc thu hoạch ở Nhật có chút khác biệt, đó là hái vào buổi sáng sớm để rau củ giữ được độ tươi ngon nhất có thể và bảo quản lâu. 

Chia sẻ về mẹ chồng, chị Thúy cho biết bà Murakami Atsuko năm nay ngoài 70 tuổi vẫn còn khỏe mạnh phụ giúp các con công việc đồng áng. Ở Nhật, trang trại để kinh doanh phải thành lập công ty, trong khi nhà của chị Thúy không thuê nhân công bên ngoài nên họ “thuê” mẹ chồng Nhật và mỗi tháng gửi cho mẹ 30-40 triệu đồng ngoài tiền hưu bà nhận từ Nhà nước. 

Tuy lớn tuổi nhưng mẹ chồng của chị Thúy vẫn rất tự lập, chăm chỉ mà không dựa dẫm vào con cái. Nhưng nhìn mẹ ôm từng bó rau lớn, nàng dâu Việt không khỏi xót xa. 

"Ở Nhật, phần lớn mọi người đều phải tự lái xe. Mẹ chồng mình lái xe "dữ" lắm. Lúc em mới qua, bà cũng lái ô tô chở mình đi. Nhưng thường người ta lái phải nhìn về phía trước, còn bà đi bà cứ nhìn xung quanh, ngó nghiêng cây cỏ, mình ngồi mà run hết tim", chị Thúy kể lại.

hình ảnh(Ảnh chụp màn hình từ chương trình Mẹ chồng nàng dâu)

Nhiều nàng dâu sợ cảnh mẹ chồng hà khắc nhưng chị Thúy may mắn có được người mẹ hiểu con cái, phần nào an ủi khi chị làm dâu xa nhà. Theo lời chị, hai mẹ con khá hợp nhau về tính tính, thậm chí đến sở thích ăn uống cũng “chung tần số”.

"Bà nấu ăn rất giỏi. 18 tuổi bà đã được gả về đây rồi, bà chỉ ở trong nhà quanh quẩn cơm nước, chồng con. Bà nấu theo khẩu vị của bà nhưng cũng rất ngon.

Mình không ăn được đồ sống, cũng may gia đình chồng cũng vậy. Thỉnh thoảng mình cũng nấu đồ ăn Việt Nam. Ở đây không đủ nguyên liệu, nấu cũng rườm rà mà công việc bận rộn. Thành thử, lúc rảnh mình mới nấu được thôi", chị Thúy chia sẻ về chuyện làm dâu ở Nhật. 

Lúc mới cưới, vợ chồng chị Thúy sống riêng nhưng sau này đã dọn về ở cùng bố mẹ chồng. Cả nhà sống trong khu biệt thự rộng có 2 tầng, nhà chị Thúy ở tầng trên còn bố mẹ chồng ở bên dưới. 

hình ảnh

(Ảnh phải: FBNV)

Nói về con dâu Việt, mẹ chồng Nhật đã gửi lời cảm ơn vì con luôn ở cạnh, sinh các cháu để gia đình không cô quạnh. 

"Ở Nhật, đa phần người lớn tuổi thường sống một mình vì con cái đi làm hết. Người ta ở nhà rất to nhưng sống lủi thủi lắm..

Khi mình ra mắt mẹ chồng, bà nói bà không có con gái và mong ước có một đứa con gái. Kết hôn rồi mình cũng không phải làm dâu mà là cùng nhau làm việc, hỗ trợ lẫn nhau. Mỗi người đều có một trách nhiệm, ai cũng cảm thấy hạnh phúc, vậy là đủ!", chị Thúy bộc bạch. 

Câu chuyện về nàng dâu Việt trên đất Nhật cho thấy không phải ai cưới chồng ngoại quốc cũng vất vả, miễn chăm chỉ làm việc và thích nghi cuộc sống xứ người. Đành rằng thực tế không phải lúc nào cũng màu hồng nhưng nếu chịu mở lòng và siêng năng, biết nắm bắt cơ hội thì nàng dâu sớm muộn sẽ được nhà chồng đón nhận.