Biết 3 ngoại ngữ, kiếm 50 triệu/tháng để "cứu" gia đình và có tiền đi khám chữa bệnh, "xử đẹp" hết những thử thách khó nhằn - Cựu sinh viên FPT khiến các sếp tranh nhau bật đèn xanh, cam kết tặng luôn 1 - 2 tỷ để chữa bệnh. Cô gái ấy là ai?

Đó là Đoàn Kim Loan, 26 tuổi, cử nhân Quản trị kinh doanh trường Đại học FPT, từng nhận học bổng 140% ở bậc đại học và học bổng toàn phần của Chính phủ Indonesia. Loan có thể nói được 3 thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Indonesia, đảm nhiệm được nhiều vị trí công việc như chuyên viên phân tích nghiệp vụ, trợ lý dự án, phiên dịch sự kiện, hướng dẫn viên du lịch và từng kiếm được 50 triệu/tháng giúp gia đình vượt qua biến cố. Đằng sau những hào quang ấy, ít ai biết được rằng cô gái 9X này đã nhiều lần trải qua cơn "thập tử nhất sinh", kiên cường chống lại bệnh tật để có được một Kim Loan mạnh mẽ với nghị lực phi thường như ngày hôm nay.

Xuất hiện trong tập 7 của chương trình truyền hình thực tế về tuyển dụng "Cơ hội cho ai - Whose Chance" đang phát sóng trên VTV3, Kim Loan một lần nữa chứng minh được năng lực của mình trước 6 sếp và khán giả truyền hình khi giành chiến thắng áp đảo 6/7 trước đối thủ nặng kí Hà Văn Quý (29 tuổi, cử nhân Luật Kinh tế), với những góc nhìn và quan điểm vô cùng thông minh, khéo léo.

hình ảnh

Nghị lực tuổi trẻ và khả năng chuyên môn ấn tượng, Đoàn Kim Loan không khó khăn để vượt qua đối thủ trong chương trình (Ảnh fanpage chính thức của Cơ Hội Cho Ai - Whose Chance)

Ngay ở phần chào đầu, Kim Loan gây ấn tượng với các sếp bởi màn tự giới thiệu: 'Em cảm ơn thấy may mắn khi sinh ra với khối tài sản vô giá là hai bàn tay trắng. Nhờ nó mà em không bao giờ phải sợ những khó khăn, thử thách trước mắt. Có lẽ vì vậy mà em đã đạt được một số thành tựu nằm ngoài sức tưởng tượng của bản thân em cũng như mọi người xung quanh. Ví dụ từ đại học năm ba, tổng thu nhập của em đã gấp nhiều lần so với mức lương bình quân của sinh viên mới ra trường. Bên cạnh những may mắn đó, em cũng mang trong mình rất nhiều căn bệnh. Trước đây, bệnh tật với em là khó khăn, trở ngại, nhưng bây giờ lại là động lực. Đối với nơi em cần cống hiến, máu có thể thiếu chứ máu lửa thì không. Sức khỏe em có thể kém nhưng sức chịu đựng phải cao"

Đến với chương trình, cô mong muốn có thể tìm được một cơ hội mới, môi trường làm việc mới, nữ ứng viên không quá đặt nặng vấn đề thắng thua vì cô cho rằng: "Người thắng cuộc chưa chắc là người giỏi nhất, họ chỉ là người phù hợp nhất với tiêu chí của cuộc thi mà thôi".

Sau phần giới thiệu và giải quyết tình huống do các sếp đưa ra là đến vòng chinh phục, bên cạnh phần thể hiện thuyết phục, Kim Loan cũng có thêm những chia sẻ xúc động về bệnh tật đang từng ngày gây khó dễ cho cơ thể bé nhỏ của mình:

Em từng tính bỏ thi rồi, vì trước khi thi em từng đi cấp cứu hai lần. Em không biết mình bị bệnh gì, siêu âm, X-Quang đều không ra kết quả. Bác sĩ bảo thôi giờ đang dịch, khi nào đau quá thì vào cấp cứu. Kết quả là em có một khối u sau đầu. Mắt em cũng từng bệnh rất nặng, tất cả những cọng gân trong mắt đều nổi lên hết. Lúc đó, em không được dùng máy tính, nhưng gia đình lại đang có một biến cố lớn, nên em phải làm việc một ngày 20 tiếng, để kiếm được khoảng 50 triệu/tháng.

Em làm việc một ngày 20 tiếng, 1 tiếng để ăn và 3 tiếng để ngủ. Em làm như thế một tháng và kiếm được rất nhiều tiền để lo cho gia đình, cho căn bệnh. Em có một lời nhắn nhủ, cho dù mình bị bệnh gì đi chăng nữa, mắt mình không sáng nhưng tâm mình sáng thì cũng sẽ có ngày mình vượt qua căn bệnh đó thôi' - Kim Loan tâm sự.

Khi được hỏi về tình hình sức khỏe hiện tại đã ổn hơn chưa, nữ ứng viên cho biết thêm: "Trước đây khi em còn học võ thì sức khỏe của em đỡ hơn bây giờ. Em từng nằm liệt giường, phải châm cứu gần 2 năm. Năm đầu em nằm liệt luôn. Ngày mà em uống thuốc khoảng 71 viên một ngày, gồm thuốc tây và thuốc đông y. Em nghĩ là do tập võ nên em mới đứng đây được ngày hôm nay. Nếu khi xưa em không tập võ thì có lẽ em đã nằm luôn rồi".

Kết thúc vòng chinh phục, Kim Loan nhận được tất cả 6 đèn xanh từ 6 sếp quyền lực. Thậm chí, sếp Thông còn đưa ra một offer khác không liên quan đến công việc: "Nếu em cần những hỗ trợ về mặt y tế, thì anh có network để kết nối giúp em, giới thiệu em đến các bệnh viên quốc tế để làm rõ căn bệnh của em. Nếu em chọn về với bất cứ sếp nào trong đây thì anh đều có thể kết nối việc này cho em. Nếu em cần lời khuyên, anh luôn bên cạnh”.

Cả sếp Thuấn cũng khẳng định: "Nếu em với anh, em đi khám bệnh, chữa bệnh, kể cả 1 hay 2 tỷ anh đều hỗ trợ hết 100%. Còn nếu em về với các sếp khác, thì anh sẽ tài trợ 50%".

hình ảnh

Sếp Thông (trái) và sếp Thuấn (phải) "mạnh tay" chi trả 1 - 2 tỷ đồng cho Kim Loan chữ bệnh (Ảnh chụp màn hình trong chương trình "Cơ hội cho ai - Whose Chance)

Mức lương kỳ vọng của Kim Loan là 24.310.819 đồng. Lý giải cho con số có phần "đặc biệt" này, nữ ứng viên cho biết năm cô 24 tuổi, ngày 31/08/2019, cô đã buông bỏ tất cả để đi nước ngoài. Đó là một bước ngoặt trong cuộc đời và cô mong đến với Cơ hội cho ai là bước ngoặt tiếp theo.

Cuối cùng, cô quyết định đầu quân về Dh Foods cho vị trí Trợ lý Tổng giám đốc với mức lương 37 triệu. đồng, là kết quả xứng đáng cho khả năng chuyên môn, kinh nghiệm làm việc, năng lực xử lý vấn đề cũng như sự tự tin, điềm tĩnh của cô nàng 26 tuổi trên sân khấu.

hình ảnh

Nữ ứng viên tài năng quyết định đầu quân cho Dh Foods (Ảnh chụp màn hình trong chương trình "Cơ hội cho ai - Whose Chance)

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả đã bày tỏ niềm ngưỡng mộ trước nghi lực phi thường của Kim Loan nhưng cũng có không ít ý kiến cho rằng, ứng viên Hà Văn Qúy xứng đáng giành chiến thắng hơn, cô chiến thắng vì cố lấy lòng thương hại khi  "may mắn" có một hoàn cảnh "đặc biệt" chứ không hoàn toàn phụ thuộc vào tài năng. Thiết nghĩ dù có tranh luận thế nào thì kết quả cũng đã rõ, bạn có không phục hay thấy không xứng đáng cũng đừng buông lời cay nghiệt trước những nỗ lực mạnh mẽ của cô gái này. Có thể khi tâm sự về tình trạng sức khỏe của mình, Loan cũng chỉ nghĩ sẽ mang đến cho mọi người động lực sống để kiên cường vượt qua mọi giới hạn của bản thân, không bao giờ đầu hàng trước số phận. Bởi vì ai cũng xứng đáng, ai cũng là người chiến thắng trong chính câu chuyện của mình cả.