Xuất sắc đạt giải nhất quốc gia môn Hoá, có thể được vào thẳng trường Y nhưng nỗi lo kinh tế khiến niềm vui không trọn vẹn.
Để nuôi được đứa con làm bác sĩ đâu có dễ đâu mọi người. Xưa gần chỗ em có nhà kia, con trai học giỏi cực kỳ, đậu đại học Y thành phố. Nhưng bố mẹ vui mừng lúc nhận giấy báo trúng tuyển thôi. Sau đó, lần nào mẹ em sang cũng nghe cô chú ấy thở dài thườn thượt.
Tiền mua một cuốn sách của con trai có khi bằng tiền ăn nửa tháng của cả nhà. Mới học được một học kỳ mà gia đình đã muốn kiệt quệ vì bố chỉ làm nhân viên, mẹ nội trợ bình thường. Bởi nghe tới học Y ai cũng thấy ham, nhưng để nuôi con đến ngày ra trường làm bác sĩ thì bố mẹ nhà bình thường rất lao đao.
Với con nhà nghèo, việc học Y càng là giấc mơ xa vời vì gia đình chắc chắn gánh không nổi. Em Phan Xuân Hành, học sinh vừa đạt giải nhất quốc gia môn hóa cũng phải đối mặt với những nỗi lo quá sức mình. Có thể được tuyển thẳng vào đại học Y Hà Nội, nhưng học sinh nhà nghèo lo không có tiền học Y. Bố mẹ chỉ là nông dân, em sợ bố mẹ kham không nổi.
Trò nghèo đậu giải nhất quốc gia, học đến 1 giờ sáng mới ngủ
Phan Xuân Hành là học sinh lớp 12 Hóa, THPT chuyên Hà Tĩnh. Theo thông tin xem trên Vietnamnet, vừa rồi em là 1 trong số 12 học sinh cả nước đạt giải nhất quốc gia môn hóa. Càng tự hào hơn khi lần đầu tiên Hà Tĩnh có giải nhất quốc gia môn học này.
Nam sinh Phan Xuân Hành. Ảnh: Vietnamnet
Dù là người làm nên lịch sử nhưng em Hành rất khiêm tốn, nói mình chưa giỏi lắm, thành tích có được là nhờ thầy cô, bạn bè hỗ trợ, bố mẹ động viên. Cậu học sinh nhà nghèo ở rừng xuống thành phố học tập đã gây được ấn tượng. 3 năm trước, em là thủ khoa đầu vào môn hóa của trường THPT chuyên Hà Tĩnh.
Vì bố mẹ là nông dân, em càng cố gắng nhiều hơn các bạn, mong bố mẹ được tự hào. Năm lớp 11, em chỉ đạt giải ba quốc gia, em rơi nước mắt tiếc nuối. Từ đó em càng có động lực cố gắng hơn nữa, kết quả giành được giải nhất năm nay. Chuẩn bị kiến thức suốt 3 năm học, lên mạng tìm hiểu thêm, tranh thủ học ở nhà đến 1h sáng mới ngủ là bí quyết để Hành đạt giải nhất.
Kết quả giải nhất không ngoài dự đoán của em, bởi khi đối chiếu đáp án em cũng nghĩ mình sẽ đạt chừng ấy điểm. Nhưng khi biết mình đạt giải, em rất vui và hạnh phúc.
Năm nay, đội tuyển Hóa học của Hà Tĩnh có 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 1 giải Khuyến khích. Ảnh: Vietnamnet
“Con đừng chùn bước, bố mẹ sẽ vay mượn cho con học”
Đạt thành tích cao, Phan Xuân Hành có thể được tuyển thẳng vào đại học cả nước, trong đó có đại học Y Hà Nội. Từ nhỏ em đã ước mơ làm bác sĩ, nếu được tuyển thẳng vào Y Hà Nội thì quá hạnh phúc. Nhưng em ngần ngại vì học Y tốn kém, thời gian dài, nhà em nghèo, thuần nông, lo không có tiền học. Em cũng đã có dự tính, nếu không học được Y, em sẽ vào sư phạm hóa.
Có được đứa con học giỏi, biết cố gắng, biết suy nghĩ cho sự vất vả của bố mẹ thế này thì còn gì bằng. Đọc những chia sẻ của bố em Hành càng cảm động hơn nữa. Họ có nghèo tiền nghèo bạc chứ tình cảm gia đình thì giàu có lắm mọi người.
Hành cho biết, chút tiếc nuối trong kỳ thi năm lớp 11 đã tạo động lực cho em đạt giải Nhất năm nay. Ảnh: Vietnamnet
Bố em nói gia đình khó khăn, chủ yếu sống nhờ mấy sào ruộng. Con ngoan, học giỏi, khổ là bố mẹ làm nông dân không nhiều tiền lo cho con, để con thiệt thòi. Nhưng chỉ cần con muốn làm bác sĩ thì “đừng chùn bước, bố mẹ sẽ vay mượn cho con học”.
Con thương bố mẹ, bố mẹ lo cho con, cầu mong cả gia đình họ sẽ có được quả ngọt. Cả nhà yêu thương nhau thì khó khăn gì cũng vượt qua, hãy tin như thế.
Những tấm gương hiếu học và khát khao được cống hiến cho xã hội như em Hành rất cần được sự hỗ trợ nhiều mặt để vượt qua khó khăn, mạnh dạn chọn lựa ước mơ cháy bỏng nhất của mình ở ngưỡng cửa đại học quan trọng sắp tới.
*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, thông tin tham khảo Vietnamnet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1