Con à, nỗi khổ của cuộc đời khó nuốt hơn rất nhiều so với nỗi khổ của việc học.

Một người mẹ viết lá thư gửi con trượt tốt nghiệp, em đọc thấy khá là hay nên chia sẻ lại với mọi người, mong sẽ tiếp thêm chút động lực nào đó cho những em thí sinh năm nay chẳng may không thi đỗ cũng như các phụ huynh đang buồn rầu vì kết quả của con.

hình ảnh

Ảnh: clearlysurely

“Con thân yêu!

Nhìn vẻ mặt thất vọng của con lúc xem điểm, mẹ biết rằng kỳ thi này con trượt tốt nghiệp rồi. Con không nói một lời, đóng chặt cửa phòng và vùi vào điện thoại, con nằm trên giường mấy ngày liền, mẹ gọi thế nào cũng không chịu dậy. Trạng thái đó vô cùng thiếu nghị lực, như kẻ bại trận, nhìn con như vậy tâm trạng mẹ rất hỗn loạn.

Con à, con phải hiểu rằng, sự thất vọng hiện tại không khiến một người tan vỡ, chỉ có chính con người tự khiến mình thất vọng và thất bại thêm một lần nữa. Nếu con từ bỏ bây giờ, nó giống như việc con kết thúc trò chơi sớm, chưa kịp đánh đã đầu hàng.

Hôm nay con học hành khó khăn, vất vả, đời con sau này càng có nhiều lựa chọn. Mọi sự phản công đều phải có nhân quả. Đạt được thành công và thay đổi số phận của mình không bao giờ là sự may rủi. Con à, chỉ có chăm chỉ học tập mới là hướng đi đúng đắn nhất, là lối thoát tốt nhất cho tương lai và là con đường dễ đi nhất trong cuộc đời.

Con à, một người chỉ có thể hiểu sâu sắc sau khi đã trải qua những khó khăn của cuộc đời rằng chỉ có học là con đường dễ dàng và công bằng nhất để vào đời. Con à, nỗi khổ của cuộc đời khó nuốt hơn rất nhiều so với nỗi khổ của việc học.

Để mẹ kể con nghe về một người đó là cậu Tông, năm đó gần kề ngày thi tốt nghiệp thì gặp tai nạn khiến cậu ấy bị mất chân trái, cũng bỏ mất cơ hội được tuyển thẳng vào lớp tài năng trường đại học hàng top. Thời đó chỉ có một kỳ thi tốt nghiệp duy nhất, cũng không có chuyện đặc cách do tai nạn nên cậu đành chấp nhận.

Tỉnh dậy, thấy một chân không còn, không kịp thi tốt nghiệp, cơ hội vào đại học đã mất, mọi người cứ nghĩ Tông sẽ rơi vào tiều tụy, bỏ rơi bản thân. Tuy nhiên, con biết không, cậu Tông không hề bỏ cuộc. 2 ngày sau khi phẫu thuật, Tông yêu cầu người nhà mang sách giáo khoa đến bệnh viện. Những ngày nằm trên giường bệnh, bất kể khi nào tỉnh táo, cậu lại lôi sách ra học. Có hôm mệt quá, cậu ấy dựa người vào mẹ để ôn bài.

hình ảnh

Ảnh: QQ

Sống sót sau 8 ca phẫu thuật đau đớn, năm sau cậu ấy hồi phục, chống nạng với một bên chân đi đăng ký thi tốt nghiệp. Cuối cùng, năm đó, cậu Tông đậu tốt nghiệp, đậu luôn vào đại học trước đó tuyển thẳng cậu.

Bông hoa của sự thành công, mọi người chỉ nhìn thấy sự tươi đẹp ở điểm cuối, nhưng đâu ai biết đã phải trải qua nước mắt, khó khăn thế nào mới được thành công hiện tại.

Con ơi, có lẽ nỗi thất vọng hiện tại giống như sương mù dưới chân con, khiến con không thể phân biệt được phương hướng. Tuy nhiên, chỉ cần dũng cảm tiến lên một bước, con sẽ có thể nhìn rõ bước tiếp theo, chỉ khi từng bước đột phá bóng tối, con mới có cơ hội nhìn thấy con đường phía trước và gặp được cảnh đẹp hơn.

Con hãy tin rằng mọi cuộc phản công thực sự luôn cần được chuẩn bị sẵn sàng, cái gọi là thành công là dấu hiệu được báo trước của sự chăm chỉ. Trong phim "Spirited Away", có một câu thoại mà mẹ rất tâm đắc:

“Cho dù con đường phía trước có chông gai đến đâu, chỉ cần đi đúng hướng, dù có gập ghềnh thế nào, ta vẫn gần với hạnh phúc hơn là đứng yên”.

Trong cuộc đời có hai con đường, một là con đường muốn đi, hai là con đường phải đi. Con phải đi trên con đường phải đi trước khi có cơ hội đi trên con đường mà con muốn đi.

Con à, nếu con muốn sống cuộc đời mình muốn và nhận ra giá trị lý tưởng của mình, thì hãy bắt đầu ngay từ bây giờ, bỏ điện thoại xuống và bắt đầu lại. Hãy cầm một cuốn sách lên, chăm chỉ học tập, mọi thứ không bao giờ là quá muộn.

Tất cả những câu hỏi con giải trong đêm, những bài học con ghi nhớ đều mở đường cho ước mơ của con. Hãy tin rằng trong tương lai, con chắc chắn sẽ cảm ơn bản thân vì sự chăm chỉ của hiện tại!

Cố lên! Mẹ luôn yêu con”.

hình ảnh

Ảnh: QQ

Một bức thư có rất nhiều câu khiến người ta tâm đắc, suy ngẫm. Nếu con trượt tốt nghiệp, xin các bậc cha mẹ đừng vội trách con, đừng khiến con thất vọng, hụt hẫng hay đào thêm hố sâu đẩy con xuống bằng những lời chua chát đau xót tận con tim. Xin các vị phụ huynh hãy ôm con vào lòng, an ủi con qua cơn bàng hoàng và nỗi sợ, cho con biết rằng con có thể ôn thi lại năm sau, hoặc con có thể chọn nhiều con đường khác như cao đẳng, học nghề. Đừng khép chặt cánh cửa cuộc đời con chỉ vì điểm số của hiện tại.

Còn các con, mạnh mẽ đứng lên, ưỡn ngực ngẩng cao đầu, chấp nhận ôn lại một năm rồi thi lần nữa. Cơ hội vẫn nằm trong tay sao phải chôn vùi tuổi trẻ, hoài bão, ước mơ trong nỗi thất vọng, xấu hổ và buồn tủi. Bật dậy và ôn thi lại hoặc chọn nhiều con đường học tập khác, miễn là không chấp nhận số phận, đừng bỏ cuộc. Phản công đi các con rồi sẽ thấy nhân quả, đời sinh trái ngọt khi ta biết vượt qua khó khăn.