Kể ra lại thấy buồn cười nhưng đúng là cứ nhắc tới lão chồng là em lại lộn ruột. Có ai như nhà em, vừa hóa vàng tiễn các cụ hôm trước thì hôm sau vợ chồng cãi nhau banh nóc nhà. Năm nay không biết dông cỡ nào đây.
Chồng em ham vui lắm, bình thường thì lão ấy cũng là người yêu thương vợ con, sống có trách nhiệm với gia đình. Tuy nhiên lão ấy ham gà chọi, lão quên ăn quên ngủ, thậm chí quên luôn cả vợ con.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Đợt mới cưới, lão ấy có một con gà chọi cũng suốt ngày chăm chút cho nó. Vợ ốm lão không hỏi han chứ gà thì suốt ngày xoa bóp rượu thuốc bắc cho cứng gân cốt rồi đặt mua thức ăn riêng. Sau em cú quá cho luôn con gà vào nồi, 1 nửa kho, 1 nửa xào xả ớt. Lão định đánh vợ vì tiếc gà nhưng em vênh ngay mặt tuyên bố:
“Nếu động vào 1 cọng tóc của tôi, lập tức chúng ta sẽ ly hôn”.
Sau lần ấy lão không mua gà nuôi nữa nhưng vẫn ham hố tham gia vào nhóm gà chọi, không có gà thì lão đi ngắm gà nhà người ta còn vác không biết bao nhiêu tiền vào cá cược. Ức quá em giao kèo:
“Nếu anh không từ bỏ hẳn bọn gà qué ấy, tôi sẽ không sinh nở gì hết”.
Cộng thêm bố mẹ chồng em gây sức ép, lúc ấy lão mới chịu tránh xa bọn gà.
Vậy nhưng cũng chỉ được vài năm là lão chịu yên thân yên phận. Tới tháng 7 năm ngoái, lão được người ta cho 1 con gà chọi thế là lão lấy lý do:
“Đây là duyên trời nhé, là gà tự tìm tới với anh nên không thể không nuôi”.
Lão lại tiếp tục lao vào chăm gà. Có điều biết vợ sẵn sàng làm lông nó bất cứ lúc nào nên lão e dè hơn và không dám quên nhiệm vụ chăm con. Trước khi vác gà đi chiến, lão phải nấu nướng, tắm gội cho con xong.
Tết vừa rồi, hóa vàng các cụ xong lão được hội chơi rủ rê vác gà đi chọi. Em đã cảnh báo trước chỉ chơi vui vài trận là về, ấy thế mà cuối cùng lão ấy đi một mạch từ sáng tới tối mịt, vợ gọi tắt máy không nghe.
Bực hơn khi kiểm tra tới túi tiền lì xì của con, em phát hiện mất hết. Ban đầu em còn nghĩ là con vứt lung tung, trẻ con hàng xóm sang lấy hoặc rơi ở đâu nhưng hỏi thì con mếu máo bảo:
“Bố lấy của con. Bố bảo con cho bố mượn”.
Thế là em mới biết, lão cá cược gà chọi thua hết tiền nên về vét luôn cả mùng tuổi của con. Không thể chấp nhận được, emcãi nhau 1 trận nảy lửa rồi vào viết đơn ly hôn ngay tức khắc.
Lão ấy không chịu ký, em vứt đơn đó dọn giường ngủ riêng.
“Tôi với anh chính thức ly thân từ giờ phút này”.
Lão quá hiểu tính vợ, nói là làm nên hôm ấy sợ quắn, không dám ý ới nói thêm lời nào. Tới tối, lão tự động vác gà đi thịt, luộc nguyên con đặt vào mâm bảo vợ:
“Đây xem như lời thề của anh… Anh hứa cả đời không động vào gà chọi nữa”.
Em vẫn chưa cho qua, đêm về giường vẫn không cho lão ngủ chung. Tới nửa đêm lừa con ngủ rồi, lão bất ngờ lật chăn ôm ghì lấy vợ thủ thỉ:
“Vợ ơi, nay Mùng 5 đẹp ngày, mình khai xuân đúc hổ là hợp nhất đó. Vợ đừng giận anh nữa”.
Cứ thế lão năn nỉ, miệng nịnh nọt, tay cù vợ cho tới khi em phì cười là lão lấn ngay tới. Thế là chẳng còn giận hờn được nữa. Em nghi cuối tháng này 2 vạch cũng nên.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1