Nhà các chị vợ chồng giận nhau lâu không? Nhà em chỉ giận được cùng lắm 2 ngày là lại đâu vào đó ngay, đúng kiểu cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường. Không bao giờ giận lâu được.

Lão chồng em tính nết bảo thủ không ai bằng. Lão lúc nào cũng chỉ thích tự làm theo ý mình, bắt vợ phải theo. Em mà ý kiến gì lão liền quắc mắt.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

“Đàn bà biết cái gì mà tham gia. Tốt nhất cứ ngồi im cho anh làm, em đừng chen vào. Nhà phải có nóc.”.

Cứ hễ mở miệng là lão lại có câu cửa miệng rằng nhà phải có nóc trong khi đó em cũng đi làm kiếm tiền như lão, lương cao ngang lương chồng đã vậy còn phải gánh phần chăm con, lo đối nội đối ngoại chứ lão ấy đã vụng còn lười, chỉ được cái giỏi chỉ tay 5 ngón. Nói chuyện với lão nhiều lúc em tức nổ đom đóm mắt nhưng nói lắm cũng tới thế, lão luôn cho mình đúng bảo vợ không biết gì.

Ngay như hôm vừa rồi, em với chồng lại mới có trận cãi nhau long trời lở đất, tất cả cũng xoay quanh vấn đề tiền bạc.

Chẳng là năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh, vợ chồng làm ăn đều khó khăn nên xác định sẽ không có thưởng cuối năm. Không ít lần em bảo với lão là Tết này vợ chồng phải tiết kiệm mới đủ tiền biếu Tết 2 bên gia đình. Thế mà thứ 6 vừa rồi con ốm, em gọi lão về sớm phụ vợ chăm thằng bé thì lão ấy lại bảo:

“Anh nay có việc, sinh nhật đồng nghiệp cả phòng đi ăn không về được”.

Vợ chưa nói xong, lão đã tắt máy. Em gọi cỡ nào cũng chỉ thấy thuê bao không liên lạc được. Lúc đó em gần như phát rồ vì lần nào con ốm, lão ấy cũng ỉ hết cho vợ chăm như vậy.

Hôm đó lão đi tới 12h đêm mới về, tới nhà còn say nôn ọe cả đống cho vợ dọn khiến em càng cú. Sáng ra chưa kịp xả giận, lấy quần áo của chồng đi giặt, em lại vớ ngay cái hóa đơn thanh toán bữa sinh nhật hết gần 7 triệu bạc là lão ấy lên cơn sĩ đứng ra bao trọn gói.

Uất không chịu được, em dí thẳng tay vào mặt thì bị chồng hất ra:

“Em buồn cười, cả phòng có mình anh là đàn ông, đi ăn lại để họ trả tiền ngượng mặt lắm”.

Lão lúc nào cũng sĩ diện như thế, trong khi tiền không có, Tết vợ đang lo xanh mắt không biết lấy đâu để chi tiêu. 7 triệu là hết một nửa tháng lương chứ có ít đâu. Đấy là chưa kể con ốm, lão bỏ mặc để đi ăn đi hát không quan tâm ngó ngàng.

Hôm ấy em làm ầm 1 trận tuyên bố ly hôn vì không thể sống với người chồng thiếu trách nhiệm. Lão ấy cũng gân cổ nói lại:

“Ly hôn thì ly hôn. Tôi chẳng thiết ở với hạng đàn bà tính toán, không biết nghĩ tới thể diện của chồng”.

3 bữa cơm ngày hôm ấy em không nấu, gọi đồ về 2 mẹ con ăn. Lão nhịn, em cũng kệ.

Tới tối lừa con ngủ xong, em đi tắm. Vì khóa cửa nhà vệ sinh bị hỏng, em chỉ khép không khóa được, ai ngờ vừa vào cởi được bộ quần áo khỏi người, lão chồng đã lẻn ngay vào ôm chặt lấy vợ:

“Vợ ơi, anh sai rồi… đừng giận anh nữa. Cả ngày nay vợ để anh đói… phạt anh vậy đủ rồi. Vợ để anh kỳ lưng cho hạ hỏa nhé”.

Miệng lão xin lỗi nhưng tay thì vẫn lấn lướt khắp nơi, cần gì em đồng ý đâu. Vậy là có muốn giận lâu, em cũng không giận được.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet