Không biết sau cưới vợ chồng các chị thế nào chứ vợ chồng em thì hay cãi nhau lắm, cứ vài ngày lại chí chóe. Thực ra chúng em cũng không cãi nhau to nhưng kiểu 2 đứa không hợp tính nên chuyện bé cũng nảy sinh những bất đồng.
Thường thì vợ chồng em chỉ giận nhau 1 lúc, sau kiểu gì lão chồng cũng chủ động tự làm lành với vợ nên chưa hôm nào vợ chồng giận dỗi được quá 1 ngày. Cứ ngày cãi vã kiểu gì đêm cũng sẽ làm lành, hôm sau vui vẻ trở lại.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Thời gian gần đây em phát hiện chồng liên lạc lại với tình cũ của anh ấy. Cô ta là khách hàng mà công ty giao cho chồng em trực tiếp quản lý nên họ thường xuyên gặp gỡ, cà phê cà pháo với nhau suốt.
Ban đầu chồng em giấu không kể cho vợ biết đâu. Một hôm em vô tình đọc được tin nhắn của chồng với cô ả đó thì mới phát hiện. Ức chế em làm ầm ĩ.
Biết vợ vốn là đứa hay ghen, thế mà lão ấy suốt ngày gặp gỡ tình cũ thì bảo làm sao em chịu được, dù là gặp vì công việc làm ăn đi chăng nữa thì em cũng không chấp nhận. Thế nhưng bảo chồng là chuyển cô ta cho nhân viên khác trong công ty quản lý thì chồng không chịu:
“Em buồn cười, chuyện làm ăn mà cứ làm như chuyện đùa, thích hành động theo cảm tính thế à”.
Em gắt:
“Tôi nói rõ với anh rất nhiều lần rồi, tôi rất ghét cái thứ gọi là tình cũ. Vậy mà anh vẫn gặp gỡ, thế thì đứa nào mới là không rõ ràng?”.
Em còn biết được thông tin tình cũ của chồng em đã ly hôn 2 năm, hiện đang là mẹ đơn thân. Thế mà anh ả cứ dựa vào công việc, suốt ngày giao lưu hẹn hò, bảo làm sao không điên tiết.
Cách đây gần chục hôm, cả nhà đang ăn cơm, lão có điện thoại bảo có việc đi ngay. Nhìn vẻ mặt là em đoán ngay ả kia gọi. Để chồng đi, em cũng bắt xe bám theo, hóa ra là lão tới nhà ả sửa bóng điện. Em đứng ngoài nhìn thấy cả mới điên lên về ném hết quần áo của lão ra khỏi cửa. Lúc về lão giải thích này nọ nhưng em bịt tai không nghe, tuyên bố ly hôn. Đêm đó mỗi đứa ngủ 1 phòng, chồng nói gì em cũng không đáp lại.
Đến đêm thứ 2, em vẫn ngủ riêng nhưng trằn trọc mãi. Bên kia phòng chắc lão cũng thế nên 2h sáng thấy mò sang phòng vợ. Em biết nhưng vờ nhắm mắt coi như ngủ rồi. Ai dè lão ấy lật chăn ghé tai:
“Thiếu hơi anh vợ không ngủ được đâu. Anh sai rồi, nay anh bàn giao khách hàng cho người khác. Vợ yên tâm nhé, đừng ly hôn anh. Giờ để anh gãi lưng cho em dễ ngủ nào”.
Em càng đẩy lão càng lấn tới cho tới khi em không còn sức phải nằm im trong vòng tay chồng. Vậy là 2 đứa lại làm hòa. Đấy vợ chồng em cứ cãi nhau đầu giường, làm lành ở cuối giường thế đó.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1