3 năm sống với chồng, nói thật em hài lòng vô cùng bởi anh có công việc ổn định và sống có trách nhiệm với vợ con. Biết em sống chung nhà với bố mẹ không thật thoải mái nên cuối tuần anh hay lấy lý do đưa vợ con ra ngoài đổi gió.

Vì nhà chồng rộng rãi nên sau cưới tụi em ở chung với bố mẹ anh. Tầng 1 là nơi sinh hoạt chung của cả nhà và nấu nướng. Tầng 2 là bố mẹ chồng ở, tụi em thì sống ở tầng 3. Sống chung nhà nhưng mỗi đôi 1 tầng, vợ chồng em lại đi làm từ sáng đến tối mới về, con nhỏ ông bà chăm cho nên hầu như không có va chạm cũng như mâu thuẫn gì.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Thường ngày, chồng em hết giờ làm là về nhà ngay. Anh chẳng bao giờ la cà tụ tập. Vậy mà thời gian gần đây, anh lại rất hay đi sớm về muộn. 

“Dạo này phòng mới tuyển thêm 3 nhân sự nên có đồng nghiệp mới. Suốt ngày nó rủ cả phòng đi ăn uống, nể quá mà phải đi”.

Rồi 1-2 lần chính mắt em nhìn thấy anh còn chát chít rất thân mật với 1 cô. Hỏi thì anh khó chịu ra mặt:

“Nhân viên mới em quan tâm làm gì. Vì mới vào nên chưa biết việc, anh bị sếp gán cho trách nhiệm hướng dẫn 2 tháng thử việc”.

Chồng nói vậy thì em chỉ biết thế nhưng thấy thái độ khác lạ của anh, đời nào em dại dột mà tin. Em vẫn đề phòng và để ý đến nhất cử nhất động.

Sáng đó trước khi chồng đi làm em đã dặn là chiều về sớm cùng vợ đưa con gái đi tiêm ở trung tâm tiêm chủng nhưng đến gần giờ đi vẫn chưa thấy anh về nên em gọi điện. Anh nhấc máy nói phải đi có việc đột xuất không về được, để hôm khác.

Vì đã sửa soạn hết nên em vẫn vẫy taxi đưa con đi tiêm một mình. Tận lúc con đã ngủ, chồng em mới về. Lúc anh đi vào phòng tắm, em lén lấy điện thoại của anh kiểm tra thì tá hỏa biết cả chiều tối nay anh đi với ả nhân viên mới kia.

Quá thất vọng về chồng, em làm ầm lên rồi bế con về ngoại ngay khi đã 22h30. Mặc kệ mọi lời giải thích  em tắt máy không nghe.

3h sáng vừa bắt đầu chợp mắt được thì em nghe thấy tiếng đập cửa ầm ầm. Mẹ em ra mở cửa thì tiếng mẹ chồng gào khóc trước cổng nhà thông gia. Biết có chuyện chẳng lành, em chạy ngay xuống thì bà đã lao vào túm cổ tát dâu mấy cái nổ đom đóm mắt:

“Vì chị mà con trai tôi chết rồi”.

“Mẹ nói gì vậy ạ? Ai chêt?”.

“Vì chị  đấy chị nghe rõ chưa. Chị giận dỗi thế nào mà nó cả đêm chạy xe đi tìm chị rồi va vào xe tải đi ngay tại chỗ. Nếu không phải chị thì đã không xảy ra cơ sự như vậy”.

Trời đất như sụp đổ, em không còn nghe thấy tiếng bà nội của con nói gì nữa. Thì ra vì muốn đi tìm vợ con để giải thích mà anh bị tai nạn. Nghĩ tới đây mà em ân hận quá.

Những ngày này, hậu sự của chồng em đã được lo xong chu toàn nhưng cả nhà chồng thì quay lại hận con dâu.

“Khổ thân con trai xấu số lấy phải vợ chẳng ra gì, chỉ suốt ngày ghen tuông vô lối nên mới chết oan uổng vậy. Giờ người đầu bạc tiễn người đầu xanh”....

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.