Khi tôi lên 10, chị tôi 15 tuổi thì mẹ mất đột ngột vì bị cảm nắng. Từ đó bố cứ gà trống nuôi 2 con gái khôn lớn. Ông vừa là bố, vừa là mẹ rất vất vả. Song lúc nào ông cũng tự hào vì chị em tôi lớn lên xinh đẹp, lại được cho ăn học đàng hoàng.
Vì có 2 con gái nên lúc nào ông cũng dặn dò chúng tôi phải yêu và lấy người đàn ông trững trạc, biết lo toan cho gia đình dù anh ta có nghèo đi chăng nữa. Chị em tôi đều ghi lòng tạc dạ nhưng vì mù quáng khi yêu, chị gái vẫn mắc sai lầm.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Chẳng hiểu gì mà khi vừa học xong 4 năm đại học, chị tôi lại yêu rồi lấy một công tử bột nhà mặt phố. Người đàn ông này ăn không muốn làm chỉ thích chơi bời lêu lổng. Bố tôi tìm hiểu và khuyên can mãi mà chị không chịu nghe.
Ngày chị lên xe hoa, bố tôi vừa thương vừa giận nhưng chị vẫn cười tươi rồi ôm lấy ông:
“Bố đừng quá lo cho con. Anh ấy chiều chuộng con lắm. Sướng khổ con tự chịu”.
Cứ nghĩ hạnh phúc của chị sẽ dài lâu, vậy mà sau cưới 2 tuần, chị đã bị anh rể đánh tím mắt vì không đưa vàng cưới cho đi trả nợ tiền cá độ bóng đá.
Suốt 7 năm qua, chị cứ còng lưng đi làm nuôi chồng và 2 con nhỏ mà chẳng hề biết tới 1 ngày vui. Còn anh rể mang tiếng đi làm đầu bếp 1 khách sạn, lương 28 triệu nhưng đều nướng hết vào cờ bạc và tụ tập bạn bè. Đã vậy, anh đối xử với vợ rất tệ, thường xuyên chửi bới, đánh đập vô cớ.
Thương con gái, bố tôi nhiều lần khuyên ly hôn nhưng chị không nghe, chỉ khóc lóc rồi lại tiếp tục nhẫn nhịn sống. Lâu dần bố tôi đâm ra ghét chị ra mặt vì quá nhu nhược. Đến nỗi những lần sau chị về chơi, ông toàn không thèm nhìn mặt.
Cho tới 1 chiều gần đây, chị lại đưa 2 con chạy về nhà ngoại trú ẩn vì bị chồng đánh. Bố tôi thấy thế tức quá đuổi thẳng cổ 3 mẹ con đi chẳng cho tá túc. Ông chỉ mặt chị bảo:
“Mày nhìn tóc tao đã bạc trắng vì quá mệt mỏi và bất lực với chuyện của vợ chồng mày rồi. Cái cảnh này 5 năm qua diễn ra như cơm bữa mà mày không thấy mệt mỏi sao. Dắt 2 con biến ngay khỏi nhà này, tự làm thì tự chịu”
Lúc ấy tôi cũng bực tức vì sự nhu nhược của chị quá nên gào lên:
“Bà đúng là hết thuốc chữa, lần này cứ đưa con về bên đó mà sống nhẫn nhục với chồng đi. Đừng có động tí lại về đây khóc lóc nữa cho đau lòng bố nữa”.
Bị bố và em gái xua đuổi nên có lẽ chị đã giận đưa ngay 2 con bỏ đi. 2 bố con tôi còn tưởng chị về nhà bên ấy, nào ngờ 2 hôm sau anh rể sang tận nhà tôi tìm vợ con, bảo chị bỏ đi từ hôm đó chưa về.
3 mẹ con chị có thể đi đâu được chứ? Thật sự tôi và bố vừa thương vừa giận nên mới nói nặng lời như thế. Vậy mà chị lại giận không thèm trả lời tin nhắn hay bắt máy.
Mấy ngày nay, 2 bố con tôi đã đi tìm chị khắp nơi mà không thấy. Tôi lo có chuyện gì đã xảy ra với 3 mẹ con chị thì tôi và bố sẽ ân hận suốt đời...
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1