Ngày mới sang Nhật, chị Dương Hải Cơ chưa từng nghĩ mình sẽ kết hôn với người nước ngoài. Tuy nhiên, định mệnh đã thay đổi khi chị gặp anh Kooriyama AkiHiro.

hình ảnhẢnh: Phụ nữ Việt Nam

Dù đã đọc kha khá các bài viết về lấy chồng ngoại quốc của các cô gái Việt, nhưng tôi phải công nhận một điều là, cưới người khác văn hóa, khác quốc tịch là một sự dũng cảm lớn của nhiều chị em Việt Nam. Ngoài việc chung sống hạnh phúc thế nào, việc hòa hợp văn hóa, hòa nhập với cuộc sống chung ở nhà chồng cũng là vấn đề đáng lưu tâm. Tuy nhiên, tôi nghĩ chỉ cần gặp được đúng người thì khoảng cách địa lý hay tuổi tác cũng trở nên vô nghĩa. Như câu chuyện của chị Dương Hải Cơ, 28 tuổi, quê Tiền Giang và ông xã người Nhật là anh Kooriyama AkiHiro, 29 tuổi mà tôi đọc được trên trang phunuvietnam là một ví dụ điển hình.

Gái Việt lấy chồng Nhật: Rào cản ngôn ngữ không thành vấn đềChị Dương Hải Cơ và anh Kooriyama AkiHiro (Ảnh: Phụ nữ Việt Nam)

Chị Cơ từng sang Nhật Bản xuất khẩu lao động cách đây 2 năm sau. Thời điểm đấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị còn phải chịu thêm nỗi đau khi trải qua cuộc hôn nhân rạn nứt với người chồng cũ. Cô gái miền Tây tưởng chừng mất niềm tin vào tình yêu thì lại vô tình gặp anh Kooriyama Akihiro - ông xã của chị hiện tại. Cả hai quen nhau qua mạng xã hội. Những tin nhắn đầu tiên phải dùng Google dịch nhưng vẫn khiến chị Cơ ấn tượng với đối phương ở sự vui tính, thật thà, kiên trì.

Chị Cơ kể về những ngày đầu tìm hiểu nhau thế này: "Trước đó mình cũng đã tìm hiểu hai người đàn ông Nhật Bản. Tuy nhiên, họ đều lạnh lùng, mỗi tuần chỉ nhắn hỏi thăm 1-2 lần. Aki thì khác, ngày nào cũng đúng giờ nhắn tin, không ngừng nghỉ, không đứt quãng. Điều đó đã khiến mình tò mò về anh nên hẹn gặp mặt. Anh cho mình "leo cây" tận 2 lần. Đến lần hẹn thứ 3, hẹn nhau lúc 10 giờ sáng thì 4 giờ chiều anh mới đến. Sau này hỏi lại, anh mới bảo rằng suốt những ngày đó anh phân vân vô cùng chuyện có nên đến gặp hay không, hôm hẹn anh còn định không tới. Anh ngại lắm, xấu hổ lắm nhưng vẫn quyết tâm tới...".

Lần gặp thứ 3 là vào một ngày mưa bão. Chị Cơ tưởng sẽ lại bị hủy hẹn nhưng khi trời ngớt bão, anh AkiHiro đã đến. Cuộc hẹn hò còn nhiều ngại ngùng nhưng cuối cùng cũng chốt... chính thức hẹn hò.

Một chi tiết rất dễ thương mà tôi ấn tượng với anh chồng Nhật qua lời kể của chị Cơ là, khi cả hai chính thức hẹn hò, anh Aki rất cẩn thận ghi chú lại những gì liên quan đến bạn gái như là thông tin từng cuộc hẹn của cả hai. Ảnh chụp chung cũng được copy ra nhiều thẻ nhớ vì anh sợ nhỡ thẻ hỏng thì vẫn có cái dự phòng. Thậm chí còn "cẩn thận" ghi lại địa chỉ nhà của bạn gái ở Việt Nam vì sợ có ngày chị Cơ giận bỏ về nước thì anh cũng biết nơi mà bay sang để tìm... Đáng yêu dễ sợ luôn!

Sau thời gian dài hẹn hò, điều gì đến cũng đến, anh AkiHiro ngỏ lời cầu hôn chị Cơ vào ngày Valentine Trắng. Hạnh phúc của cặp đôi càng ngập tràn khi nhận được sự chúc phúc của bố mẹ hai bên. Tôi còn nhớ trong số phát sóng một năm trước của chương trình "Mẹ chồng nàng dâu", chị Cơ từng tâm sự rằng, trước đó chị từng giấu kín mẹ chồng chuyện "một lần đò". Mãi cho đến ngày hai vợ chồng đi đăng ký kết hôn, nàng dâu mới ngại ngùng tiết lộ bí mật trong quá khứ.

Mẹ chồng dẫu khá ngỡ ngàng nhưng rất thông cảm, muốn bù đắp cho nàng dâu Việt nhiều hơn. Hai mẹ con còn thỉnh thoảng rủ nhau ngồi "lai rai", quay clip "tóp tóp". Chị Cơ còn xúc động gửi lời đến gia đình ở Việt Nam: "... Cha mẹ ở Việt Nam hãy cứ yên tâm, ở đâu cũng có người này người kia, mỗi nhà mỗi cảnh. Người Nhật rất yêu thương mình! Nếu mình yêu thương người ta, họ cũng sẽ yêu thương lại gấp mười lần. Con ở nơi đây đang rất hạnh phúc!".

hình ảnh


Cặp vợ Việt - chồng Nhật chụp ảnh của bố mẹ hai bên (Ảnh: Phụ nữ Việt Nam)

Chặng đường tình yêu và làm dâu xứ phù tang của chị Hải Cơ khá bằng phẳng nhưng đúng như nàng Việt này khẳng định, việc lấy chồng, làm dâu ở đâu cũng có người tốt và người chưa tốt. Quan trọng nhất ngoài việc cả hai có duyên phận với nhau thì khi quyết định trở thành vợ, thành chồng, mỗi người phải có ý thức tự vun vén cho tổ ấm của mình. Mọi sự xây đắp phải bắt nguồn từ hai phía, chị em ạ!