Suốt 10 năm, mối tình đơn phương vẫn chưa từng thổ lộ. Nhưng chân tình của anh cuối cùng được đền đáp, người con gái thầm thương đã đồng ý trở thành người bạn đời.

Tôi tin là ai trong chúng ta cũng khao khát tình yêu chân thành, viên mãn. Tình yêu đôi lứa dẫu biết là thứ dễ thay đổi nhưng lại là nguồn sống của rất nhiều người. Nếu thiếu đi người yêu, họ dường như chẳng còn chút động lực nào, chẳng còn thiết tha bất kỳ điều gì. Mà mệt thay, người xem trọng tình yêu lại thường chịu nhiều tổn thương. Đôi khi chính sự cố chấp, quyết liệt theo đuổi một người không thương mình đã khiến họ đau khổ cùng cực.

Người chân thành rốt cuộc có được chân tình? Tôi không chắc mình được hay không vì tôi cũng từng là kẻ chân thành và chỉ thấy ôm về đau thương. Nhưng tôi tin ai đó ở ngoài kia vẫn có được chân tình nhờ vào sự chân thành bền bỉ của họ. Niềm tin này được củng cố bởi câu chuyện đăng trên Vietgiaitri như sau:

Chị Như Ý (TP.HCM) và anh Thanh Hải (cùng 35 tuổi) vốn là bạn học chung hồi phổ thông. Anh lỡ thương cô bạn có vẻ ngoài xinh xắn nên lần nào tan trường cũng tìm cớ làm quen nhưng chưa một lần dám tỏ tình. Rồi sau đó hai người mất liên lạc. Trong suốt 10 năm, anh chưa bao giờ ngưng tìm thông tin của Như Ý. Đến khi có facebook, anh gửi lời mời kết bạn thì chị Ý không chấp nhận. Chị nhận ra tình cảm của anh nhưng lâu quá không tiếp xúc, chị sợ rằng anh chỉ đang thương Như Ý của năm 16 tuổi chứ không phải bây giờ. Chị cũng đang đau khổ với cuộc hôn nhân tan vỡ, một thân nuôi 2 con nhỏ.

Cứ vài tháng, anh lại gửi lời mời kết bạn trở lại. Chị Như Ý nhớ lại: "2 năm sau, mình quyết định về lại Sài Gòn bắt đầu lại cuộc sống mới, khi ấy mới đồng ý kết bạn của anh. Ngay sau đó, anh lập tức nhắn tin và hẹn gặp. Sau này, anh kể lại rằng đã lục tìm trong facebook của mình để hiểu thêm về quãng thời gian 10 năm đó. Anh biết mình bây giờ là mẹ đơn thân và nuôi con nhỏ".

Lần này, anh Hải thổ lộ hết tình cảm lòng mình. Anh thường xuyên kiếm lý do để đưa mẹ con chị đi chơi, quan tâm đến đời sống tinh thần nhiều hơn. Cách anh quan tâm đến những đứa trẻ làm chị dần dần mở lòng. Đến khi con chị gọi anh là “ba”, chị đã vô cùng xúc động và chấp nhận anh. Lúc đó là 3 năm kể từ khi anh chị gặp lại.

hình ảnh

Anh Hải là ông bố tốt, chăm con rất khéo léo. Ảnh Vietgiaitri

Chị cho anh cơ hội tìm hiểu và dần dần đi đến mối quan hệ nghiêm túc. Gia đình anh biết hết về chị vì trong suốt nhiều năm anh vẫn hay nhắc về chị, trong khi chị chưa biết gì về họ. Ngày anh dẫn chị về ra mắt, gia đình anh vui vẻ thấu hiểu cho chị. Rồi anh cưới chị, dù còn 6 tháng nữa mới đến nhưng ba mẹ anh đã chuẩn bị chu đáo từng thứ một. Sau này sống riêng với cha mẹ chồng nhưng chị Như Ý luôn nhận được tình yêu thương và đỡ đần.

hình ảnh

Anh chấp nhận con riêng của vợ và làm thành gia đình hạnh phúc. Ảnh Vietgiaitri

Anh Hải không muốn vợ vất vả nên cố gắng làm việc kiếm tiền chu toàn cuộc sống. Khi chị sinh con thứ 3, anh càng làm việc nhiều hơn, gồng gánh kinh tế. Tuy vậy, anh vẫn phụ vợ chăm các con rất tốt, là người cha tuyệt vời, là chỗ dựa vững chãi cho cả gia đình.

Có thể nói, chị Ý sau 1 lần đổ vỡ thì giờ đây chị hạnh phúc viên mãn với người chồng chăm chỉ và một lòng yêu thương chị. Giống như chim ngã sợ cành cong, chị từng không muốn mở lòng. Nhờ có tình yêu vô bờ bến của anh Hải đã giúp chị tự tin yêu và lần nữa bước vào hôn nhân. 

Người ta nói, vợ chồng là duyên nợ. Nhưng tôi tin, cả hai cùng nhau cố gắng, chỉ cần bền lòng bên nhau thì dù có bất kỳ lý do gì cũng không thể chia cắt. Duyên nợ có hay không một phần cũng là do con người quyết định. Anh Hải theo đuổi chị Ý, suốt hơn một thập kỷ dành tình cảm cho chị thì giờ anh nhận được đền đáp là rất xứng đáng. Người ta cho rằng anh mắc nợ chị, nhưng tôi nghĩ anh với chị có duyên, còn nợ là do anh nỗ lực tạo nên.

Hy vọng tổ ấm của anh chị mãi mãi hạnh phúc. Nhìn anh chị tìm được nhau sau nhiều năm xa cách và giữa hoàn cảnh trớ trêu lúc đó lại càng là chất keo kết dính họ bền chặt hơn bao giờ hết.