Ngày mới bỏ hết tất cả ở Việt Nam để theo chồng sang Nhật, chị Tý Nị luôn trong trạng thái không thoải mái, chồng làm gì chị cũng cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, hiện tại hai vợ chồng đã dần gỡ bỏ được nút thắt trong hôn nhân và có cuộc sống rất hạnh phúc.

hình ảnhẢnh: Phụ nữ Việt Nam

Tôi thấy nhiều chị em vẫn hay bảo nhau rằng: "Cưới nhau thì dễ chứ sống với nhau rất khó”. Thực tế đã có nhiều cặp sau một thời gian dài yêu nhau say đắm đã quyết định tiến tới hôn nhân. Nhưng cuộc hôn nhân ấy lại tồn tại rất ngắn, ngắn hơn cả khoảng thời gian yêu nhau. Và tôi đã tự đặt câu hỏi cho mình rằng, vì sao lại như thế? Biết rằng hôn nhân không phải là kết thúc của tình yêu, hôn nhân chỉ là mốc son đầu tiên đánh dấu một chặng đường dài phía trước. Nhưng chị em ơi, liệu có cách nào giúp chuyện kết hôn trở thành "bến đỗ an tâm" không? Làm thế nào để sau khi cưới thì tình cảm của cả hai vẫn nồng nhiệt như thuở mới yêu không?

Bây giờ tôi sẽ kể lại cho mọi người nghe câu chuyện của chị Đoàn Thị Tý Nị và ông xã người Nhật là anh Makun. Hôn nhân của họ là một ví dụ rõ nét cho những thắc mắc trên đây của tôi cũng như nhiều chị em phụ nữ sắp và đang gặp chút ít rắc rối khi bước vào cuộc sống hôn nhân.

Theo lời chị Tý Nị kể trên trang Phụ nữ Việt Nam, cả hai gặp nhau khi chị đi du học Tokyo 1 năm, đúng lúc đó thì anh Makun cũng trở về Nhật Bản chơi nên hai người mới gặp gỡ. Chị cũng rất thẳng thắn bày tỏ thời điểm đó, bản thân không có thiện cảm với người Nhật vì thấy con người nơi đây lạnh lùng. Tuy nhiên, từ khi gặp anh Makun, chị dần thay đổi cách nhìn và yêu quý hơn đất nước này. Dẫu vậy, cặp đôi hẹn hò được một thời gian thì có cảm giác không hợp, chia tay, làm bạn.

Vài năm sau, cuộc sống của chị Tý Nị dần ổn định nhưng có phần cô đơn vì chưa có người thực sự yêu chị mà yêu luôn những khuyết điểm của chị. Một lần bị ốm phải đi bệnh viện, anh Makun đã quan tâm chị thật lòng nên sau đó hai người nối lại tình xưa.

"Sau lần đó, thấy cũng có tuổi rồi nên cả hai mới bảo: ‘Hay là mình cưới nhau đi, chứ lâu quá rồi đứa nào cũng già hết trơn. Hai đứa về Nhật đi, sống thử với nhau một tháng xem sao, trong thời gian đó thì làm giấy tờ, nếu thấy ổn thì cưới. Thực ra, anh không quen sống ở Việt Nam nên anh cho tôi 2 lựa chọn: 1 là qua Mỹ, 2 là qua Nhật. Tôi cũng từng làm nộp hồ sơ qua Mỹ nhưng không được, vì vậy anh đã bỏ Mỹ về Nhật vì tôi, còn tôi bỏ công việc gia đình qua Nhật sống cùng với anh”, chị Tý Nị chia sẻ.

hình ảnh

Chị Tý Nị đã bỏ công việc ổn định ở Việt Nam để qua Nhật với chồng (Ảnh: Phụ nữ Việt Nam)

Vì có tí trục trặc trong khoản làm giấy tờ, thời gian bị kéo dài nên phần nào gây nên đôi chút khủng hoảng cho cặp vợ Việt - chồng Nhật. Chị Tý Nị thời điểm ấy luôn có suy nghĩ rằng, bản thân chị phải hi sinh rất nhiều, bỏ hết tất cả qua Nhật vì một người đàn ông nên anh Makun làm gì không vừa lòng chị, dù chỉ là một chuyện rất nhỏ thôi cũng đủ khiến chị giận dỗi rồi. Hai vợ chồng gần như ngày nào cũng cãi nhau, cứ mỗi lần giận chồng thì chị Nị lại bay về Việt Nam khiến anh Makun mệt mỏi và áp lực không kém.

“Mới đầu tôi cho rằng tôi là người bị khủng hoảng nhưng sau nghĩ lại, tôi thấy chồng mới là người bị khủng hoảng. Trong 2-3 tháng làm giấy tờ đó, tôi cứ bay qua bay lại Việt Nam hoài. Anh rất mệt mỏi vì phải năn nỉ tôi. Giờ nghĩ lại tôi thấy mình thật trẻ con và có lỗi với chồng quá. Tôi nghĩ chắc ngoài chồng thì không ai sống nổi với tôi luôn quá...".

Quả thật, tình yêu vợ chồng không giống như tình yêu đôi lứa. Nếu như tình yêu đôi lứa “chỉ cần biết có đôi ta”, thì tình yêu vợ chồng lớn hơn nhiều. Vì ngoài gia đình nhỏ ra, chúng ta còn có gia đình họ hàng hai bên. Cần phải thấu hiểu, tôn trọng và quan tâm nhiều hơn. Biết rằng để nuôi giữ hạnh phúc gia đình là một việc không đơn giản, dẫu vậy từ câu chuyện của vợ chồng chị Đoàn Thị Tý Nị trên đây thì chị em cũng có thể thấy, "khó" nhưng không phải là "không thể". Quan trọng là ở vợ và chồng có chịu ngồi lại với nhau để cùng giải quyết vấn đề hay không mà thôi...