Trước sinh và sau sinh vẫn không chịu từ bỏ thói quen "phì phèo", người mẹ đã khiến đứa con sơ sinh của mình phải mang căn bệnh hen suyễn bẩm sinh. 

hình ảnh

Những ngày vừa qua, nhiều phương tiện truyền thông đưa tin nữ diễn viên Nhật Bản Makiyo (Kawashima Moshuyo) 38 tuổi vẫn "phì phèo" sau 8 tháng mang bầu. Cô cho biết mình đã giữ thói quen này trong suốt 20 năm nên không thể bỏ. 

Lý do mà cô đưa ra càng dấy lên luồng phản ứng mạnh mẽ từ phía dư luận. Rất nhiều người không thể chấp nhận được hành vi và lời bao biện mang tính chối bỏ trách nhiệm của người mẹ này. 

Có một sự thật đáng báo động là nhiều cô gái trẻ thế hệ Gen Z hay thậm chí là nữ sinh cấp 2, 3 đã bắt đầu làm quen với nó. Từ chỗ là hành vi bị cấm, nó cũng dần trở thành một "hiện tượng phổ biến" kỳ lạ của phái nữ. 

Hậu quả của nó không chỉ đến với người có hành vi "phì phèo" mà còn với người “bị hưởng” cách thụ động. 

Cô Li, một nữ công nhân 25 tuổi, làm việc ở Thượng Hải là một người trẻ, có năng lực, làm việc tốt và được sếp coi trọng, đặc biệt là rất giỏi trong vấn đề quan hệ công chúng. 

Điều duy nhất khiến mọi người trong công ty khó chịu về cô là thói quen "phì phèo" của cô. Mỗi ngày cô phải tiêu thụ đến mỗi gói và việc này duy trì đến nay cũng có đến 7 năm. 

Gần đây, cô mang thai và chuẩn bị sinh con. Vợ chồng cô quyết định về quê dưỡng thai và sinh nở tại đó để có người nhà chăm sóc. Hơn nữa, với dân tỉnh lẻ, được sử dụng bảo hiểm y tế ở quê cũng tiết kiệm được một khoản kha khá.

Vào tháng 3 năm nay, cô Li chuyển dạ, sinh một bé gái nặng 2,8kg. Cả nhà rất  vui mừng đón thành viên mới. Không lâu sau đó, bé gái được kiểm tra sức khỏe tổng quát và bác sĩ phát hiện em bé bị "hen suyễn bẩm sinh". 

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Sohu

Thông thường, tình trạng bệnh bẩm sinh như vậy chỉ có tiền sử bệnh gia đình nhưng khi lập lịch sử bệnh án của người thân thì không ai từng mắc bệnh này. Câu hỏi tại sao em bé lại mắc bệnh này khiến bác sĩ phải tìm cho ra lời giải.

Cuối cùng, quan sát người mẹ và nghe hơi thở nặng mùi thì bác sĩ đổi thái độ, quay sang lắc đầu: “mẹ phải chịu trách nhiệm.”

Cô Li sau khi nghe vậy cũng không thể lạc quan nổi và tự trách mình rất nhiều. Trước kia, người nhà, chồng, bạn bè ai cũng khuyên cô nên bỏ nhưng cô Li dù đã thử bỏ nhưng vẫn không thể thắng được. 

Cuối cùng, vợ chồng cô đành phải đưa con gái đến Bệnh viện Nhi đồng trực thuộc Đại học Phúc Đán (Trung tâm Y tế Trẻ em Quốc gia) để điều trị. Căn bệnh hen suyễn bẩm sinh rất khó chữa, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe sau này của bé. Nếu không chữa trị sẽ ảnh hưởng đến cả chuyện học tập sau này của trẻ. 

Tiến sĩ Huang Jianfeng - Phó khoa Nhi củ bệnh viện cho biết người "phì phèo" lâu năm như cô Li vẫn giữ thói quen như thế trước và trong thai kỳ là rất vô trách nhiệm, khiến con nhỏ phải mắc bệnh hen suyễn bẩm sinh. 

Phụ nữ mang thai "phì phèo" làm tăng nguy cơ sinh con nhẹ cân (tdưới 2.500 gam) với tỷ lệ 13,3%, cao hơn đáng kể so với các bà mẹ khác (6,6%). Ngoài ra, các nguy cơ khác mà người mẹ có thể phải đối mặt trong thai kỳ nếu không chịu bỏ thói quen này, bao gồm: thai lưu, sinh non, nhẹ cân... và có liên quan đến nhiều loại bệnh, chẳng hạn như chậm phát triển trong tử cung, hội chứng đ.ột t.ử ở trẻ sơ sinh, bệnh tai giữa cấp tính và mãn tính, đặc biệt sẽ làm nặng thêm bệnh hen suyễn và ảnh hưởng đến sự phát triển chức năng phổi của trẻ.

Ở trẻ em, là đối tượng thụ động sẽ dễ bị viêm đường thở mãn tính và tăng phản ứng của đường thở, dẫn đến các cơn hen suyễn. 

Với trẻ là thanh thiếu niên, phải sống trong gia đình có người giữ thói quen "phì phèo" thì rất dễ trở thành đối tượng tiếp theo hình thành thói quen xấu này.