Không ai có thể tin một em bé chỉ mới 5 tuổi lại có thể hiểu chuyện và ngoan ngoãn như thế.
Nhìn những đứa trẻ có bố mẹ ly hôn thực sự rất thương các mẹ. Biết là vì hoàn cảnh, mỗi người sẽ có lý do và lựa chọn riêng nhưng gia đình rạn nứt thì tội nhất vẫn là những đứa trẻ, chúng rất cần tình yêu thương và sự quan tâm chăm sóc của cả bố lẫn mẹ. Em thấy những em bé có bố mẹ ly hôn thường khá nội tâm và rất hiểu chuyện, trông thương lắm. Điển hình như bé trai 5 tuổi em vừa mới xem qua đây, mẹ em đi bước nữa và mang thai, cậu bé không hề mè nheo nhõng nhẽo mà căn dặn mẹ cứ như người lớn, vừa đáng yêu mà cũng vừa xót xa thật đấy các mẹ ạ.
Bé trai trong câu chuyện tên là Hằng Hằng, hiện em đang sống cùng bố tại Trường Xuân, Cát Lâm, Trung Quốc. Theo như bố cậu bé chia sẻ, trước đây vì làm ăn thất bại lại gây ra một số lỗi lầm đáng trách, mẹ Hằng Hằng không chịu nổi đã quyết định đệ đơn ly hôn. Sau khi ra tòa, Hằng Hằng được giao cho bố chăm sóc nhưng mẹ của cậu bé vẫn lui tới thường xuyên và rất hay gọi điện hỏi thăm con trai. Bố Hằng Hằng chia sẻ không muốn chuyện người lớn ảnh hưởng đến con nên hai bên vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt để cậu bé vẫn có đủ tình yêu thương của cả bố lẫn mẹ. Tuy nhiên, dạo gần đây do đã tái hôn và mang thai, mẹ của Hằng Hằng không thể qua lại 2 nơi quá thường xuyên như trước, những lần đến thăm con trai cũng thưa thớt dần, thay vào đó chị chuyển sang gọi điện cho con nhiều hơn.
Hằng Hằng chỉ mới là cậu bé 5 tuổi nên cũng vô cùng tủi thân, hay khóc hỏi bố tại sao mẹ không đến thăm mình thường xuyên như trước. Sau khi biết tin mẹ đang có em trong bụng, cậu bé dù rất buồn vì không được gặp mẹ nhưng rất hiểu chuyện, khi gọi điện cho mẹ đã dõng dạc nói: “Mẹ đang có em trong bụng nên không cần về thăm con đâu, đừng lo cho con, con sẽ tự lo cho mình. Mẹ nhớ nghỉ ngơi, đừng đi nhanh quá, đi nhanh quá mẹ sẽ bị khó chịu lắm đó”. Nghe những lời ngây thơ của cậu bé 5 tuổi này, chắc chắn không ít người sẽ vừa cảm thấy buồn cười, nhưng cũng vừa cảm thấy xót xa cho hoàn cảnh của em. Mẹ của Hằng Hằng khi nghe những lời “căn dặn” của con cũng chỉ biết nghẹn ngào rơi nước mắt. Trong đoạn video, cậu bé say sưa trò chuyện với mẹ, cuối cùng khi chuẩn bị tắt máy, Hằng Hằng cũng đáp lại tình yêu của mình với mẹ bằng cách dõng dạc nói: “Con cũng yêu mẹ” khi người mẹ thủ thỉ “Mẹ rất yêu con”.
Thật khó có thể hiểu được tâm lý của trẻ nhỏ, nhưng chắc chắn cậu bé Hằng Hằng đã cảm thấy rất buồn khi không được gặp mẹ nhiều như trước. Dù gì em cũng chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi và độ tuổi này con vẫn luôn cần và mong ước tình cảm yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc của mẹ nhất. Thế nhưng khi biết tin mẹ đang mang thai, sợ mẹ mệt nên Hằng Hằng đã tự tin nói mình có thể tự chăm sóc cho bản thân. Tất cả những hành động này đều phát xuất từ sự lo lắng, yêu thương mẹ và muốn mẹ luôn được khỏe mạnh. Đây đúng là một em bé ngoan ngoãn, hiếu thảo và hiểu chuyện, nhưng sự hiểu chuyện của em cũng khiến nhiều người phải xót xa thương cảm. Dù có vì lí do gì đi chăng nữa, người tổn thương nhiều nhất khi gia đình tan vỡ vẫn là những đứa trẻ, chúng vô tư, ngây thơ và chỉ cần được sống trong sự bảo bọc, yêu thương của bố mẹ, vì thế khi bị mất đi sự hiện diện thường xuyên của 1 trong 2 người, tâm lý của trẻ sẽ rất dễ bị tổn thương. Chỉ mong những ông bố bà mẹ, trước mọi quyết định của mình xin hãy suy nghĩ thật kỹ càng để đưa ra những lựa chọn đúng đắn và có trách nhiệm nhất, đừng bao giờ để những đứa trẻ phải gánh chịu thương tổn tâm lý từ quá sớm, điều này chắc chắn sẽ không tốt chút nào cho sự phát triển của con trong tương lai.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1