Rất tiếc, nghèo thường không đi cùng với sang, việc dạy con sớm về thói phù phiếm, giàu có giả tạo chính là hại chứ chẳng phải thương con.
Nhiều người mẹ thích thể diện và thích thể hiện bằng cách sắm đồ đắt tiền, đồ hiệu cho con. Ở xứ Trung người ta gọi đó là “vì đẹp mà nghèo”, thực chất là kiểu khoe mẽ, đua đòi phù phiếm. Nhưng họ không hề biết rằng, chính việc cho con xài đồ hiệu từ quá sớm, làm lệch lạc cái nhìn về vật chất, vẻ ngoài của một đứa trẻ chính là hại con.
Còn có trường hợp mẹ sắm túi đắt tiền cho con đi mẫu giáo, thỏa mãn thói xa hoa bất kể tài chính gia đình khó khăn. Đến nỗi con bệnh không có tiền chạy chữa, chồng tức giận đòi ly hôn vì không thể chịu nổi cô vợ xài hoang.
Mẹ vung tay sắm đồ hiệu cho con, miễn “nghèo mà sang” là hạnh phúc
Có được người mẹ xinh đẹp, biết chăm chút cho bản thân và siêng sắm sửa, trưng diện, bé D. từ nhỏ đã sở hữu kha khá đồ hiệu. Mẹ bé muốn con phải luôn lộng lẫy như tiểu thư, tận hưởng giàu sang và những gì tốt nhất nên không ngại chi tiền mua đồ hiệu cho con. Thậm chí người mẹ còn sắm túi đắt tiền cho con đi mẫu giáo, nghe đâu gần 4 triệu đồng.
Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: aliexpress
Trên người bé D. lúc nào cũng xúng xính váy áo thương hiệu nổi tiếng, quần áo, giày dép đều rất đắt tiền, đa số đều có giá hơn 3 triệu. Theo mẹ của bé, đã sinh con gái thì phải để con sống giàu có, không thì sau này con dễ lóa mắt bởi cây kẹo mút của người đàn ông.
Theo chị, đầu tư cho con gái hàng hiệu là chính đáng, như vậy, con bước vào đời mới không bị tiền bạc cám dỗ. Điều này có vẻ đúng nhưng vấn đề nằm ở chỗ nhà bé D. không hề khá giả để người mẹ chơi đồ hiệu cho con. Cả hai chỉ là nhân viên văn phòng, làm công ăn lương bình thường.
Thứ mà mẹ cho bé chỉ là sự giàu sang ảo tưởng, được phủ lấp bởi hào nhoáng, quần áo đắt tiền. Thực tế gia đình này thường xuyên xảy ra cãi vã vì tiền bạc. Bé D. phải thường xuyên chứng kiến bố mẹ to tiếng vì thói vung tay quá trán của mẹ.
Bố của bé để kiếm thêm tiền, ngoài việc ở công ty còn đi giao hàng thêm vào buổi tối. Anh không có giải trí riêng, cũng không mua quần áo mới cho bản thân. Tất cả tiền lương đều để dành mua quần áo, túi xách cho vợ và con. Tuy nhiên, anh dù yêu thương vợ đến đâu cũng có lúc không thể chấp nhận nổi tính hoang phí.
Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: sohu
Một lần, bé D. bị bệnh nhập viện, nhưng lại không có tiền trả viện phí. Hỏi ra thì chị mua sắm hết tiền, lương tháng đó thì vẫn chưa đến ngày nhận. Cả hai vì vậy mà gây nhau to trước mặt con, thậm chí người bố nói muốn ly hôn. Anh nói thẳng mình không thể sống với một người vợ hoang phí. Còn chị thì chê chồng bất tài, không lo cho vợ con cuộc sống sung túc.
Trong mắt một đứa trẻ, con nghĩ vì mẹ mua quần áo mới, túi đẹp cho mình nên bố mẹ mới cãi nhau. Do đó, bé thấy sợ hãi, ám ảnh mỗi khi mẹ mua đồ mới, cũng rất sợ khi thấy bố mẹ cãi nhau vì tiền bạc.
Trào lưu nuôi con “vì đẹp mà nghèo”
Nghe bảo việc sắm đồ hiệu cho con này ở bên Trung không mới lại, đây là xu hướng nuôi dạy con “vì đẹp mà nghèo”. Nhiều phụ huynh quan niệm việc bỏ tiền ra để theo đuổi phong cách, tạo hình tượng, giá trị hào nhoáng cho con là xứng đáng. Họ có thể mất nhiều tiền để làm đẹp cho con, trưng diện cho con như công chúa.
Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: sohu
Dù nghèo nhưng sang, miễn bản thân hạnh phúc là được, đó là triết lý của những bố mẹ theo chủ nghĩa “vì đẹp mà nghèo”. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến con trẻ. Nhiều người tập tành cho con thói ăn diện từ bé, lớn lên, con sẽ quen cách sống này.
Lúc này con cái sẽ quay lại trách móc bố mẹ nếu không cung cấp đầy đủ thứ con muốn. Hoặc sẽ bất chấp mọi giá để có được thứ mình muốn. Nhiều câu chuyện đã xảy ra thật, những học sinh cấp 3, sinh viên, vì muốn mua túi hiệu, giày hiệu mà sa chân vào vay nặng lãi, trộm, lừa gạt hoặc làm tiểu tam…
Cuối cùng, việc cho con trưng diện từ bé, sắm túi đắt tiền cho con từ lúc học mẫu giáo cùng lắm chỉ thỏa mãn sự phù phiếm trong chớp mắt. Nhưng hậu quả để lại rất lâu dài. Quá trọng bề ngoài khiến đứa trẻ chỉ nhìn người qua hình thức, lớn lên sẽ vấp ngã, khó thành công, sống đời nghèo túng vì vung tiền vào những thứ đắt đỏ, hào nhoáng không thực tế.
*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, thông tin tham khảo Netease


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1