Có 2 điều cần nói ở đây, một là cách xử lý khéo léo khi con trẻ làm sai, hai là không cho trẻ dùng đồ đắt tiền khi đến trường.
Việc trẻ con xảy ra xích mích, cãi nhau, thậm chí động tay chân là chuyện bình thường nhưng nếu phụ huynh không cư xử khéo léo, chuyện bé xé ra to, ảnh hưởng đến tâm lý đứa trẻ. Một người mẹ đã gặp phải trường hợp con đi học làm gãy bút bạn, mẹ bị yêu cầu bồi thường hơn 5 triệu đồng, cách xử lý khéo léo của mẹ đã được cô giáo khen ngợi.
Con làm gãy bút của bạn, mẹ bị yêu cầu bồi thường hơn 5 triệu đồng
Tiểu Minh vừa vào lớp 1. Một hôm cô giáo gọi cho mẹ báo Tiểu Minh đã đánh nhau ở trường và làm gãy bút của bạn cùng lớp, yêu cầu mẹ của Tiểu Minh lập tức đến trường để thảo luận về việc bồi thường.
Người mẹ vừa nghe đã não ruột trách đứa con ngốc, nhưng trên đường đến trường, chị bình tĩnh lại và chọn cách tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi mới quyết định. Khi đến trường, phụ huynh bạn học kia đã đến gặp mẹ Tiểu Minh với thái độ uy hiếp và yêu cầu mẹ Tiểu Minh phải bồi thường.
"Cây bút của con tôi là đồ hiệu rất đắt tiền, một người dì đã tặng nhân dịp năm mới cho con tôi, giá của nó khoảng 1.500 tệ (hơn 5 triệu đồng)”. Đối mặt với sự hung hăng của người mẹ kia, mẹ Tiểu Minh nhẹ giọng nói: “Hãy đợi một lát, trước tiên tôi cần hiểu chuyện gì đã xảy ra”, sau đó đi về phía Tiểu Minh nhỏ nhẹ hỏi con chuyện gì đã xảy ra.
Ảnh: daydaynews
Thấy mẹ không tức giận, Tiểu Minh trong lòng không còn sợ hãi, kể rằng bạn học đó thích bắt nạt, vì Tiểu Minh bị điểm kém nên luôn cười nhạo và đặt biệt danh cho cậu. Lần này là do cậu bạn cùng lớp đó đang khoe cây bút được dì mua cho, thấy Tiểu Minh không để ý đến mình, cậu ta cố tình hất sách của Tiểu Minh xuống đất và mắng Tiểu Minh. Thế là cãi nhau, thậm chí bạn kia còn định đánh Tiểu Minh, cuối cùng làm rơi gãy cây bút đắt tiền. Mẹ của Tiểu Minh nghe vậy liền nhận thấy hóa ra lỗi không phải do con cô chủ động nên thôi. Nhưng người mẹ của bạn nhất quyết không bỏ qua, đòi phải bồi thường.
"Tôi không biết tại sao chị lại muốn một đứa trẻ tiểu học cầm bút quá đắt tiền đi học, nhưng đây là quyền tự do của chị. Bây giờ cây bút bị hỏng, tôi tin rằng chị đã biết vì sao nó gãy, người bắt đầu trước là con của chị. Tôi nghĩ vì cả hai đều có lỗi cho nên chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm bồi thường một nửa, mong chị thông cảm”, mẹ Tiểu Minh suy nghĩ một chút rồi nói.
Ảnh minh họa: Sohu
Sau khi mẹ của Tiểu Minh nói ra quyết định, giáo viên và cả vị phụ huynh kia đều không còn điều gì để nói, thậm chí cô giáo còn thầm nể bà mẹ này. Họ đã thảo luận và đi đến thống nhất để giải quyết vấn đề.
Sau khi trở về nhà, mẹ của Tiểu Minh không trách con làm gãy bút của bạn cùng lớp mà thay vào đó, bà nhẹ nhàng bảo con sau này hãy bình tĩnh và đừng đánh nhau với bạn khác. Nếu ai đó gây sự với con, hãy báo với giáo viên.
Xử lý khi nghe người khác “kể tội” con
Một số cha mẹ thường ngay lập tức chỉ trích con cái khi họ nghe thấy con mình mắc lỗi ở trường, bất kể lý do gì. Một số cha mẹ thường trốn tránh trách nhiệm và luôn nghĩ rằng mọi lỗi lầm là lỗi của trẻ, cả hai điều này đều không chính xác.
“Mẹ tốt còn hơn thầy giỏi”, khi trẻ mắc lỗi, trước hết chúng ta phải bình tĩnh và hiểu chuyện gì đã xảy ra. Rất khó để đánh giá ai đúng ai sai khi tức giận. Chúng ta nên nhìn nhận vấn đề với tâm trạng bình tĩnh và lắng nghe con cái. Cha mẹ không thể chỉ nghe những gì người khác nói và đổ hết lỗi cho con mình hay cho con người khác.
Cách xử lý của cha mẹ sau khi trẻ mắc lỗi sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến trẻ sau này. Nếu chính con mình mắc lỗi thì không bao che, đồng thời phải nghĩ cách giải quyết chứ không nên chỉ lo mắng mỏ, trách móc trẻ, phải dạy con chịu trách nhiệm. Ngược lại nếu con không sai, đừng ngần ngại ra mặt bảo vệ con.
Theo daydaynews


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1