Người ta vẫn thường nói: “Những đứa trẻ hiểu chuyện luôn khiến người khác đau lòng”, và bé gái 7 tuổi này cũng không ngoại lệ.

Người ta vẫn nói, sinh con gái đầu lòng ba mẹ được nhờ, nhất là khoản chăm sóc cho em sau này, nói gì thì nói, con gái vẫn tỉ mỉ, kiên nhẫn và ấm áp hơn. Vậy nên khi xem đoạn video bé gái 7 tuổi bế đứa em mới sinh để ngồi ngoài sảnh bệnh viện đợi mẹ đã khiến không ít người phải xúc động và thương cảm vì con còn nhỏ nhưng đã rất hiểu chuyện.

Được biết người mẹ của bé gái này ở Thường Châu, chị phải nhập viện cấp cứu vì bị sốt cao liên tục trong mấy ngày qua mà không thuyên giảm. Trong lúc người chồng của chị đang xếp hàng và làm thủ tục, bé gái này đứng ở sảnh bệnh viện, một tay bế em nhỏ mới được khoảng 40 ngày tuổi.

hình ảnh

Nguồn hình: Sohu

Dù bé gái mới chỉ 7 tuổi nhưng thao tác bế em của con trông rất chuyên nghiệp, có vẻ như ở nhà, con là chị hai rất đảm đang và tháo vát.

Trong khi còn chưa biết tình hình bệnh của mẹ như thế nào trong phòng cấp cứu, cô bé cứ thế đảo mắt hướng về cửa phòng cấp cứu, chẳng cầu mong gì hơn, chỉ mong mẹ luôn bình an.

hình ảnh

Nguồn hình: Sohu

Một lúc sau, khi thấy mẹ vừa được y tá đẩy trên chiếc giường bệnh, cô bé đứng dậy, một tay bế em, cẩn thận bước đến để động viên, khoảnh khắc này đã khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

hình ảnh

Nguồn hình: Sohu

Người ta vẫn thường nói: “Những đứa trẻ hiểu chuyện luôn khiến người khác đau lòng”, và bé gái 7 tuổi này cũng không ngoại lệ.

Nhìn thấy cảnh này, nhiều cư dân mạng để lại bình luận:

- Vì hoàn cảnh cuộc sống nên con đã trưởng thành hơn so với rất nhiều đứa trẻ khác, cầu mong con luôn được hạnh phúc.

- Đọc xong tôi không dám sinh con thứ hai. Tôi không muốn con mình phải trải qua những điều này.

- Nhìn gương mặt cho thấy con rất mệt mỏi, nhưng con chịu được vì nỗi đau của mẹ còn lớn hơn.

Trên thực tế, trong những gia đình sinh con thứ hai, ba mẹ thường có quan điểm là anh/chị phải biết nhường nhịn em út, khi có thời gian rảnh phải phụ ba mẹ chăm sóc em... Tuy nhiên nếu phụ huynh quá đặt nặng vấn đề này sẽ khiến trẻ có cảm giác áp lực, đánh mất đi sự vô tư của tuổi thơ với nhũng trách nhiệm nặng nề.

Vì vậy dù sinh con thứ hai, cha mẹ cũng nên cân bằng thời gian dành cho bé và em của bé, đồng thời luôn khẳng định là mẹ yêu con và em nhất. Lúc nào cũng ở bên con. Cũng phải luôn khẳng định là "em rất yêu con đấy, vì em thấy con là em cười này”.

Đối với những lời tác động, trêu đùa của người ngoài như “mẹ có em rồi, con đã bị ra rìa”, “mẹ chỉ yêu em bé thôi, không yêu con nữa”… như một lời khẳng định lại những hoài nghi của trẻ. Trẻ thấy tủi thân và suy nghĩ logic đơn giản nhất theo cách của bé. Mẹ chỉ toàn ở bên em, rõ ràng mình bị "ra rìa" giống như lời người ta nói kia.

Cuối cùng đừng quên rằng, trước khi sinh thêm một đứa trẻ, chúng ta cũng đã từng dành tình yêu cho đứa con đầu tiên bằng tất cả tâm huyết, vậy thì ngay cả khi có thêm con, cha mẹ hãy luôn giữ nguyên tình cảm và cách đối xử như ban đầu với đứa trẻ đầu tiên.