Không bao giờ biết trước được ngày mai hay bao giờ, đối mặt với tai nạn, con người luôn nhỏ bé.
Nhưng trên đời này vẫn có những thứ lớn lao vượt mọi tầm vóc thời gian, không gian. Đó là tình yêu của người mẹ dành cho con, tình mẫu tử thiêng liêng. Vì con mẹ sẵn sàng nhảy vào biển lửa sông băng.
Ảnh 163
Mới đây, tại quận Pukou, thành phố Nam Kinh, một phụ nữ và con trai vô tình rơi xuống nắp cống bỏ hoang bên đường cạnh công viên Shanhu. Sau khi nhận được tin báo, Sở cứu hỏa Zhujiang, quận Pukou, thành phố Nam Kinh đã lập tức điều động đến cứu hộ, tổng cộng 2 xe có 13 người.
Người ta hiểu rằng ngày hôm đó người phụ nữ và đứa con trai 6 tuổi đang đi dạo trong công viên Shanhu. Đứa trẻ nghịch ngợm chạy trước mẹ đã vô tình rơi xuống một giếng nước cũ, bị che lấp bởi cây cối bên trên. Người mẹ đã không chần chừ nhảy xuống giếng cùng con, dù cô không biết dưới đó có thứ gì, hay điều gì chờ đợi mẹ con họ.
Ảnh Read1
Đoạn video về cuộc giải cứu sau đó đã được Sở Cảnh sát Cứu hỏa Nam Kinh đăng tải trên mạng, khiến nhiều cư dân mạng xúc động vì tình mẹ con thiêng liêng. Được biết hai mẹ con ngập trong giếng nước nhưng tay chân vẫn có thể dựa vào thành giếng đợi đội cứu hộ. Tiếng khóc của đứa trẻ đã khiến những người đi dạo gần đó chú ý, họ không chần chừ gọi ngay đội cứu hộ.
Ảnh 163
Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường sớm nhất có thể. Quan sát hiện trạng, cách duy nhất là dùng dây cột và cứu bé trai 6 tuổi khá hoảng loạn lên trước. Những người dân xung quanh cũng đứng cách xa để hai mẹ con có không gian thở vì miệng giếng khá nhỏ, họ cũng đã kiệt sức sau một thời gian ở dưới đó. Cuối cùng bé trai đã được đưa lên thành công. Điều bất ngờ là cậu bé 6 tuổi khi được giải cứu đã khóc lóc cầu xin lực lượng cứu hỏa nhanh chóng cứu mẹ: “Chú cảnh sát, cứu mẹ cháu với”
Ảnh 163
Lính cứu hỏa sơ cứu cháu bé, sau đó dùng kiềng ba chân để giải cứu người phụ nữ. Người mẹ chỉ hơi mệt mỏi và đuối sức. Cả hai nhanh chóng được đưa vào bệnh viện theo dõi.
Ảnh 163
Sau khi đoạn video được đăng tải, hàng ngàn bình luận sôi nổi đã xuất hiện dười video, ai cũng khen ngợi “Người mẹ này thật dũng cảm” và “Người mẹ nào có con gặp nguy hiểm sẽ luôn hành động như vậy”. Tình mẹ thực sự là điều vĩ đại nhất trên đời này. Tất cả những người mẹ sẽ làm tất cả những gì có thể cho con mình. Điều này thật sự cảm động. Mẹ là một người mẹ xuất sắc, con cũng là một đứa con ngoan.
Ảnh 163
Chị Zhang Li, mẹ của đứa trẻ, sau khi bình phục đã gửi lời cám ơn đến đội cứu hộ và cư dân mạng đã dành những lời chúc tốt đẹp cho mẹ con chị. Zhang Li kể rằng khi ở dưới giếng, cô đã ngâm nga bài hát yêu thích của con trai mình "The Lonely Brave", và khi cô nhìn thấy một con ếch nhỏ trên thành giếng, cô đã kể cho đứa trẻ nghe nguồn gốc của câu thành ngữ "ếch ngồi đáy giếng” để xoa dịu cậu bé. Zhang Li kể lại rằng cô luôn có thói quen đưa con đi bộ và leo núi, nhưng xưa nay chưa từng thấy giếng bỏ hoang.
"Lúc đó, con tôi chạy phía trước, tôi đi phía sau. Gần như chỉ trong nháy mắt, đứa trẻ đã biến mất, sau đó là tiếng thét của nó truyền đến. Tôi chạy đến quét cỏ, chỉ thấy bên đường có một giếng nước thải lộ thiên, và có nước trong giếng. Đứa trẻ sợ hãi và vùng vẫy trong tuyệt vọng”
Ảnh 163
Zhang Li lập tức nhảy xuống không chút do dự. Nước trong giếng khá sâu, chân chị không thể chạm đáy nên sau khi nhảy xuống, chị dùng một tay ôm con dựa vào thành giếng; đỡ lưng và chân ở ba điểm, và đã dùng sức nổi của một người trong nước để ôm đứa trẻ vào lòng. Sau đó cô la hét cầu cứu và một số người chạy đến, tìm thân cây cắm xuống giếng cứu hai mẹ con. Nhưng giếng sâu quá, sau khi cắm xuống giếng vẫn không chạm được thân cây. Lúc này, Zhang Li bảo họ chạy đi tìm người gần đó để kêu cứu và hỗ trợ gọi điện báo cảnh sát.
"Con trai lo lắng rằng tôi sẽ không thể chịu đựng được trọng lượng nó, và sớm muộn gì cả hai chúng tôi sẽ chìm xuống đáy. Nhưng tôi chỉ nói với nó rằng mẹ rất khỏe, an ủi nó”
Ảnh 163
Ngay sau đó, nhân viên cứu hỏa và cứu hộ và cảnh sát đã đến hiện trường. Giây phút được cứu, cháu bé cuối cùng cũng cất tiếng cầu xin cứu mẹ. Zhang Li không nghe được những lời ấy, nhưng khi xem lại đoạn clip, chị rất xúc động.
"Con trai tôi vẫn sợ hãi khi ngủ. Tôi cố gắng giúp nó, phân tích lý do nó ngã xuống giếng và cảm ơn chú cứu hỏa đã cứu mình. Qua sự việc này, tôi cũng nói với con rằng dù sau này có chuyện gì xảy ra thì cũng nên bình tĩnh giải quyết”
Ngày xảy ra tai nạn là Ngày của Mẹ 8/5, Zhang Li nói rằng con trai cô đã tặng hoa cho cô vào sáng sớm, làm sao cô có thể biết được cảnh tượng ly kỳ như vậy lại xảy ra sau đó. Một cư dân mạng đã bình luận: "Ngày của mẹ năm nay, mẹ đã cho con cuộc sống thứ hai". Đúng vậy, lúc nguy hiểm như vậy, chỉ có mẹ mới có thể nhảy xuống dù chẳng có một tia hy vọng nào. Tình yêu thương mẹ dành cho con thật sự lớn lao. Nhưng trước khi làm mẹ, bất kỳ ai cũng là một người phụ nữ yếu đuối. Khoảnh khắc người mẹ quyết định nhảy xuống giếng, cô ấy cũng có thể sợ, và cô ấy không biết mình có được an toàn hay không, nhưng cô ấy vẫn chọn nhảy. Đó là quyền lực tối thượng, tôn giáo và niềm tin của một người mẹ.
Nguồn 163


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1