Sợ con không bằng bạn bằng bè, phụ huynh này dù không có tiền đóng học phí vẫn cố sắm sửa đồ hiệu cho con.

Cho con đi học đúng là câu chuyện trăm ngàn vấn đề cần suy nghĩ đúng không các mẹ? Từ khâu chọn trường rồi đến việc sắm sửa đồ đạc, đóng học cho con, con đi hoc rồi thì lại đến những nỗi lo như ở trên lớp không biết con học có tốt không, ăn uống có được không, có bị bắt n ạt hay không,… ôi thôi đúng là muôn vàn các kiểu. Em thấy có một điều khá may mắn là con em đi học còn có đồng phục, nghĩa là bé nào cũng mặc giống bé nào nên cũng đỡ cái khoản lo lắng quần quần áo áo, nếu không lại phải mệt dữ nữa. Hôm nọ em còn đọc được câu chuyện về một phụ huynh dù không có tiền đóng học phí nhưng lúc nào cũng cho con mặc toàn đồ hiệu tới lớp đây. Câu chuyện được chính giáo viên chia sẻ lại đã khiến nhiều bố mẹ khác quan tâm bàn tán.

Nữ giáo viên chia sẻ câu chuyện tên là Xiao Liu. Cô cho biết trong suốt khoảng thời gian mình đi dạy học, có một trường hợp khiến bản thân cô phải nhớ mãi đó là câu chuyện về một phụ huynh lúc nào cũng đóng học phí muộn cho con nhưng luôn cho con diện những bộ cánh thời thượng từ các thương hiệu nổi tiếng đắt giá tới lớp.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Cô bé đó tên là Jun Jun, rất ngoan ngoãn đáng yêu, vẻ ngoài xinh xắn lại càng được tôn lên khi bố mẹ em luôn mặc cho em những bộ đồ lộng lẫy đến từ các thương hiệu nổi tiếng với mức giá “trên trời”. Các thầy cô trong trường đồn đoán rằng bố mẹ Jun Jun hẳn phải là đại gia mới có thể mạnh tay sắm sửa quần áo, phụ kiện cho con đến thế. Tuy nhiên, Xiao Liu lại không hề nghĩ như vậy, lý do là vì cứ mỗi lần đến kỳ đóng tiền học hoặc các khoản đóng góp cho các con, phụ huynh của Jun Jun luôn đóng sau cùng sau nhiều lần thất hẹn. Thậm chí có nhiều lần bố mẹ Jun Jun còn không có tiền nộp học phí 1 lần cho con mà phải chia thành nhiều đợt.

Xiao Liu đã âm thầm tìm hiểu về hoàn cảnh của học sinh và biết điều kiện kinh tế của gia đình cô bé vô cùng bình thường. Trong một lần mẹ Jun Jun đến năn nỉ cô giáo cho mình dời ngày đóng học phí của con, Xiao Liu đã thẳng thắn đem vấn đề này ra trò chuyện với phụ huynh cô bé. Khi được hỏi tại sao luôn cho con mặc quần áo đắt tiền, mẹ của Jun Jun đã trả lời rằng họ muốn con mình phải có sĩ diện từ bé. Dù kinh tế khó khăn, họ vẫn làm đủ mọi cách tiết kiệm để mua cho con những món đồ lộng lẫy nhất, thậm chí chấp nhận cả việc mua đồ thanh lý, xin đồ từ những người khác để con có vẻ ngoài hoàn hảo. Mẹ Jun Jun cũng cho biết dù nhà nghèo nhưng cô không muốn con bị mọi người xem thường, vì trẻ con thời nay hay phân bì, chia nhóm với nhau qua quần áo, đồ đạc, giày dép,… chúng sở hữu. Nếu không làm như vậy, con gái cô sẽ dễ bị mặc cảm.

Đến đây thì Xiao Liu đã hiểu vấn đề và cô cũng dùng hết lời lẽ của mình để chia sẻ với mẹ của Jun Jun. Với tư cách là giáo viên đứng lớp của cô bé, cô đã thẳng thắn khuyên mẹ Jun Jun đừng vì sĩ diện ảo, chạy theo vẻ bề ngoài vì đây không phải là tất cả. Giả vờ giàu có chỉ vô tình làm hại đứa trẻ chứ không giúp được con như người mẹ vẫn tưởng.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Khi Jun Jun mặc đồ hiệu đắt tiền tới lớp, cô bé vẫn bị bạn bè cô lập chính vì những bộ cánh này quá đắt tiền và cầu kỳ khiến Jun Jun trở nên hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa, một số phụ huynh khác cũng dặn con tốt nhất đừng đến gần cô bé vì nếu lỡ tay làm hỏng đồ thì chẳng biết phải làm sao. Hơn nữa, cô bé cũng sẽ dễ bị ảnh hưởng tâm lý nếu cứ mãi được bố mẹ tạo cho “vỏ bọc” giàu có như thế. Những lời khen ngợi ảo hoàn toàn có thể khiến con trẻ bị lầm tưởng đến ảo tưởng, không còn động lực phấn đấu, cố gắng để học tập, làm việc và xây dựng cuộc sống tốt hơn về sau.

Mẹ của Jun Jun sau khi nghe những lời góp ý từ cô giáo của con thì cũng hiểu ra vấn đề. Đôi khi phụ huynh làm tất cả cũng chỉ muốn đem lại những điều tốt nhất cho con mình, nhưng vô tình lại phạm phải những sai lầm không đáng có, làm ảnh hưởng tới con. Hãy dạy trẻ biết trân trọng những giá trị thực từ cuộc sống thay vì chỉ xây dựng thế giới màu hồng khiến con không ý thức được hoàn cảnh thực tế của gia đình và bản thân.