Chỉ ở nhà kèm con học trực tuyến 3 ngày nhưng người mẹ đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi, bất lực.

Năm học vừa qua đúng là một năm học độc nhất vô nhị khi phần lớn thời gian các con không đến trường mà phải ở nhà học trực tuyến. Ban đầu nghe học online cứ nghĩ là khỏe lắm cơ, sẽ thoát được cảnh hò hét con dậy sớm rồi chuẩn bị ăn sáng, thay đồ,… các kiểu này, học xong cũng không cần đi đón về nữa nên hào hứng lắm. Ai ngờ con học online thì vẫn có nhiều vấn đề khác khiến phụ huynh nhức cái đầu ạ. Vấn đề lớn nhất có lẽ mẹ nào cũng gặp phải đó chính là tình trạng con lơ là, cô giảng một đằng tai nghe một nẻo nên cuối cùng cũng chẳng tiếp thu được gì, mẹ hỏi lại bài thì cứ lơ tơ mơ như chưa từng học luôn. Với các bé nhỏ thì tình trạng này sẽ dễ gặp phải hơn nên nhiều bố mẹ khi kèm con học ở nhà đôi khi cũng chán nản đến bất lực, điển hình như người mẹ dưới đây.

Người mẹ sống ở Lâm Nghi, Sơn Đông mới đây đã chia sẻ đoạn video tâm sự với các bố mẹ khác về chuyện học trực tuyến của con mình. Xuất hiện trên màn hình, cô chán nản đến bật khóc khi chia sẻ mình không thể chịu nổi sau 3 ngày học online cùng con ở nhà.

hình ảnh

Đoạn video chia sẻ của người mẹ khiến mọi người '"dở khóc dở cười". Ảnh: Sohu

Khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, nước mắt không ngừng tuôn rơi thể hiện rõ sự bất lực khi cô tha thiết hỏi khi nào thì dịch mới ổn định và con cô được đến trường trở lại. Học ở nhà chỉ mới 3 hôm mà cô đã muốn “phát điên” khi con liên tục nghịch hết cái này đến cái khác, cô giảng bài thì chẳng tập trung nghe, thậm chí đứa nhỏ còn chẳng biết cô giáo đang dạy đến bài bao nhiêu, trang số mấy. Chưa kể, đứa trẻ còn bày hết trò này đến trò khác để  không phải ngồi vào bàn học, hôm thì kêu đau bụng, hôm thì lại nhức đầu, lúc thì ngồi học mới chút xíu đã đòi đi vệ sinh,…

Thấy con lơ là chỉ lo nghịch ngợm chứ không chú tâm vào học, người mẹ cũng quyết định hỗ trợ bằng cách kèm con học thêm tại nhà. Nhưng cô phải nói là hoàn toàn bất lực vì nói mãi mà con cũng chẳng hiểu, “cứ đơ cái mặt ra”. Đến nước này, người mẹ chỉ còn biết cảm thán mà thốt lên “Sao cô giáo ở trường có thể trông nom dạy dỗ một lúc mấy chục đứa trẻ vậy, thương các cô thật sự”.

hình ảnh

Người mẹ rớt nước mắt sau khi ở nhà học trực tuyến với con. Ảnh: Sohu

Người mẹ cho biết nếu tình hình còn căng thẳng và nhà trường vẫn cho học online thì thật sự cô chẳng hề mong đợi gì vào kết quả học tập của con trong năm nay nữa. Người mẹ hy vọng tình hình sẽ nhanh chóng ổn định trở lại để con cô mau chóng được đến trường, đó là cách duy nhất vừa “cứu vãn” được kết quả học tập của con, vừa giúp cô không còn căng thẳng mệt mỏi như 3 ngày vừa qua.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: QQ

Thực tế việc học tại trường và học trực tuyến tại nhà, tuy cùng một chương trình nhưng vẫn sẽ có nhiều khác biệt. Nếu được đi học, các bé sẽ cảm nhận được không khí trường lớp, hơn nữa lại có các bạn, cô giáo kèm cặp bên cạnh nên cũng sẽ tập trung vào việc học hơn. Do đó nếu con vẫn đang nằm trong nhóm phải học online tại nhà, bố mẹ nên chú ý kèm cặp con kỹ lưỡng vì lơ là một chút trẻ có thể làm việc riêng ngay. Thế mới thấy giáo viên là một nghề không hề nhẹ nhàng đơn giản như mọi người vẫn nghĩ, trong khi bố mẹ ở nhà chỉ trông 1, 2 con đã dễ dàng “phát hỏa” ngay lập tức thì họ một mình phải chịu trách nhiệm với vài chục đứa trẻ mỗi ngày. Hy vọng phụ huynh sẽ thấu hiểu và hợp tác chặt chẽ với giáo viên nhiều hơn để họ có điều kiện chăm sóc, dạy dỗ con em của mình một cách tốt nhất.