Sau khi biết tin phụ huynh dự định tặng mình 1 chiếc ô tô, cô giáo tá hỏa tìm cách từ chối ngay lập tức.
Nhỏ bạn em kể cứ đến lễ tết nó lại phải vắt óc tìm quà cáp hoặc chi một khoản lớn để bồi dưỡng cho cô giáo các con, mà phải là quà đắt tiền, thể hiện được “đẳng cấp” mới chịu. Em thắc mắc thì nó nói ở lớp phụ huynh nào cũng như thế, mình tặng quà “xoàng” là có cảm giác con mình bị thua kém ngay, nghĩ sao mà khổ ghê. Thực ra em thấy việc nhớ ơn các thầy cô giáo bằng những món quà trong các dịp lễ tết là chuyện hoàn toàn bình thường. Nhưng một số phụ huynh lại xem đây nhưng cơ hội để thể hiện bản thân, chứng tỏ độ giàu sang hoặc muốn “h ối lộ”, ép cô giáo phải quan tâm săn sóc con mình đặc biệt hơn. Thế nên việc tặng quà cho giáo viên ở một số chỗ ít nhiều cũng bị biến tướng, khiến thầy cô cũng cảm thấy khó xử. Gần đây, câu chuyện một hội phụ huynh định góp tiền tặng cô giáo 1 chiếc ô tô điện đang là chủ đề được rất nhiều người bàn luận tranh cãi.
Con trai chị Giang hiện đang học lớp 1, là trưởng hội phụ huynh tại lớp, chị thường xuyên trao đổi với giáo viên về những việc liên quan đến nhà trường và gia đình các con. Trong một lần hỏi thăm chuyện học của con trai, chị Giang tình cờ biết được cô giáo chủ nhiệm của con “có tin vui”. Nhận thấy đây là cơ hội để thắt chặt mối quan hệ với cô giáo, chị Giang đã bàn với các phụ huynh trong lớp cùng nhau góp tiền tặng cô giáo một món quà “khủng” là chiếc ô tô điện.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu
Thấy món quà quá lớn lại không phù hợp cho lắm, một số phụ huynh không đồng ý. Số còn lại cùng chung ý nghĩ với chị Giang, vô cùng hào hứng muốn bày tỏ tấm lòng với cô giáo. Sau đó, ý định này đã đến tai cô giáo và cô đã nhất quyết ngăn cản hội phụ huynh.
Cô giáo cho biết rất cảm ơn tấm lòng của phụ huynh nhưng cô sẽ không nhận bất cứ thứ gì: “Dạy dỗ học sinh là trách nhiệm của một người làm nghề giáo, vì thế tôi sẽ không nhận quà cáp gì cả, các vị đừng nên lãng phí như vậy. Hơn nữa, nhà trường cũng không cho phép giáo viên nhận tiền hay quà từ phía phụ huynh học sinh”. Sau đó, cô giáo còn đùa vui rằng không biết có phải phụ huynh không thích mình nên mới tặng quà đắt tiền như thế để cô bị kỷ luật hay không.
Nghe cô giáo nói như vậy, chị Giang và những phụ huynh đề xuất ý định tặng ô tô cho cô đều cảm thấy ngại ngùng. Những lời của cô giáo đã giúp họ hiểu ra rằng cô là một người giáo viên có tâm, không cần quà cáp gì cả, các em học sinh cũng sẽ được chăm sóc dạy dỗ cẩn thận, đối xử công bằng như nhau.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu
Thực tế cho thấy, việc quá chú trọng đến quà tặng xa xỉ, đắt tiền có thể gây ra nhiều hậu quả tiêu cực như khiến phụ huynh có những suy nghĩ sai lệch về giáo viên, rằng tặng quà cho thầy cô là trách nhiệm của phụ huynh, không có quà thì con sẽ không được yêu thương dạy dỗ cẩn thận.
Phụ huynh quan tâm, phối hợp với thầy cô giáo để giúp con em mình học hành tốt hơn là chuyện rất đáng ghi nhận. Nhưng việc phụ huynh tặng cô giáo những món đồ quá đắt tiền nhiều lúc cũng có thể gây ảnh hưởng tới quá trình giảng dạy của giáo viên vì đây là vấn đề cũng khá nh ạy cảm, hoàn toàn có khả năng ảnh hưởng tới tình cảm cao quý, trong sáng đơn thuần giữa thầy và trò. Không cần phải là những món quà quá đắt tiền hay xa xỉ, thiết nghĩ phụ huynh vẫn có thể bày tỏ sự quan tâm, tình cảm thật lòng của mình với thầy cô giáo của con bằng những cách khác khéo léo, tế nhị hơn.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1