Chia tay hay cuộc sống mới, đau buồn hay vui vẻ, cuộc sống luôn tiếp diễn theo nhiều cách khác nhau.

5 giờ 30 phút chiều ngày 1 tháng 8, tại lối vào phòng chăm sóc đặc biệt của Trung tâm Cấy ghép ở Bệnh viện Nhân dân Trịnh Châu, một sinh nhật kỳ lạ đã được tổ chức ngay trước phòng phẫu thuật.

hình ảnh

Shi Xinrui từng là em bé khỏe mạnh (Ảnh 163)

26/8/2022 là sinh nhật 9 tuổi của bé gái Shi Xinrui, nhưng bố mẹ bé gái phải tổ chức sinh nhật sớm cho con gái, gạt nước mắt trước sự lựa chọn nhân từ của chính mình. Sinh nhật thường là ngày vui, ngày của những lời chúc tốt đẹp, nhưng chiều hôm ấy, trong căn phòng đầy bóng bay và quà, chỉ có nước mắt.

Bởi lẽ sau sinh nhật sớm ấy, cô bé sẽ được đưa vào phòng phẫu thuật. Bé Shi sẽ hóa thân thành thiên thần và bay đi khỏi thế giới này. Cặp giác mạc, một quả thận và một lá gan của cô bé sẽ cứu 5 đứa trẻ khác

Sinh nhật vui vẻ nhé thiên thần

"Shi yêu dấu, mẹ chúc con sinh nhật vui vẻ. Bố mẹ mua quà cho con đây này, đều là những thứ con thích nhưng không dám đòi"

Chỉ vài câu nói đơn giản thôi nhưng lúc này từng câu từng chữ đâ.m thẳng vào trái tim của tất cả những người có mặt trong căn phòng.

hình ảnh

Ảnh 163

Mẹ bé Shi, mới cách đây không lâu còn ôm lấy tay vịn băng ca, đưa con gái vào thang máy. Lúc đó dẫu đau đớn và bất ngờ nhưng bà vẫn gửi gắm hi vọng trong những giọt nước nhạt nhòa: "Shi ơi, con nhất định phải khỏe lại nha con”

Giờ đây người mẹ đã chấp nhận rằng con gái có một sứ mệnh khác phải hoàn thành. Đó là đem ánh sáng đến cho 5 em bé đang chờ được ghép tạn.g để duy trì cuộc sống.

6 giờ chiều ngày 1/8, sinh nhật kết thúc. Bé Shi Xinrui được vào phòng phẫu thuật của Trung tâm Cấy ghép, Bệnh viện Nhân dân Trịnh Châu. Bố mẹ Shi đã vô số lần mong ngóng con gái mình được ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt. Giờ đây bé Shi đã rời khỏi căn phòng ấy, nhưng không phải là để trở về nhà.

Sau hai vòng xác định nghiêm ngặt, Shi Xinrui đã đáp ứng các tiêu chuẩn hiến tạn.g. Ngày phẫu thuật được thực hiện vào khoảng 6 giờ chiều ngày 1 tháng 8. Trước khi chính thức hiến tặng, bố mẹ bé Shi muốn tổ chức sinh nhật sớm cho con gái.

“Cuối tháng này là sinh nhật lần thứ 9 của Shi Xinrui, nhưng tiếc là con gái đã không đợi đến đó được.” Nói đến đó, người mẹ không còn kiềm chế được cảm xúc của mình. Bà không bao giờ tưởng tượng được rằng, đứa con gái ngoan ngoãn, thông minh, luôn làm bà mỉm cười suốt 8 năm qua lại bỏ bà ra đi.

hình ảnh

Sinh nhật nhiều hoa, quà và nước mắt (Ảnh 163)

Suốt thời gian đồng hành cùng con trên giường bệnh, bà luôn nghĩ đến ngày bé Shi được xuất viện, mặc chiếc váy công chúa Elsa giống như sinh nhật năm ngoái, chắp tay thực hiện một điều ước, và thổi nến tươi cười.

"Vào sinh nhật của bé Shi năm ngoái, cả gia đình chúng tôi đã trang hoàng nhà cửa thật đẹp. Con gái đội vương miện và mặc váy công chúa Elsa, nó rất vui vào ngày hôm đó."

Đó cũng là lần cuối cùng Shi được thổi nến sinh nhật.

8 năm trong cõi nhân gian

Trong ký ức của cha mẹ Shi Xinrui, con gái chưa bao giờ bị ốm từ khi còn nhỏ. Cho đến tháng 12 năm 2020, cô bé đột nhiên bị nôn mửa dữ dội.

“Lúc đầu tôi nghĩ đứa trẻ bị đau bụng, nhưng nó đã nôn từ đêm đến rạng sáng.” Sáng sớm hôm sau, mẹ đưa Shi  đến trung tâm y tế thị trấn để khám. Bác sĩ đề nghị đến bệnh viện quận, không ngờ sau khi chụp MRI não ở bệnh viện địa phương, người ta thấy não của Xinrui bị chảy m.áu.

Để tìm cách điều trị tốt hơn, Si Xinrui cùng với bố mẹ đến bệnh viện tỉnh, và chụp MRI não lần nữa, người ta phát hiện ra rằng lúc này, tình trạng tổn thương não đang nặng hơn, cần phải phẫu thuật ngay lập tức.

hình ảnh

Ảnh 163

Tại thời điểm đó, các bác sĩ yêu cầu họ chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

“Lúc đó tôi đã nghĩ rằng chỉ cần đứa trẻ còn sống, cho dù nó đang trong tình trạng thực vật, tôi sẽ không từ bỏ nó.”

Bố mẹ Shi Xinrui đã lên kế hoạch cho điều tồi tệ nhất, nhưng may mắn là ca mổ diễn ra tốt đẹp. Kết quả cho thấy, cô bé bị u thần kinh đệm đường giữa lan tỏa, loại u thần kinh đệm độ 4 nặng nhất, một loại u não hiếm gặp ở trẻ nhỏ với thời gian sống trung bình dưới một năm.

Kể từ đó, bé Shi bắt đầu chiến đấu chống lại căn bệnh quái ác. Sau một đợt xạ trị, hóa trị và các phương pháp điều trị khác, tình trạng bé gái được cải thiện, người mẹ vẫn còn nhớ:

"Lúc đó con hồi phục rất tốt, giống như một đứa trẻ bình thường, có thể đi học bình thường. Chúng tôi đều vững tin vào việc con bé đã hồi phục hoàn toàn. "

Tuy nhiên, ngay khi cả gia đình nghĩ rằng con mình có thể vượt qua được bệnh tật, Shi Xinrui bắt đầu nôn mửa liên tục và ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Khám tại bệnh viện cấp một cho biết bệnh u thần kinh đệm đã tái phát.

Từ "tái phát" bùng lên như sấm trong nhà. Nếu tiếp tục phẫu thuật thì cơ thể bé nhỏ của con không thể chịu nổi. Gia đình đã chọn cách điều trị lâu dài cho con.

hình ảnh

Ảnh 163

Bé gái Shi Xinrui từ nhỏ đã rất nhạy cảm, biết điều kiện ở nhà không tốt nên không bao giờ so đo. Thành tích học tập của cô bé cũng rất tốt, ngay cả khi bị ốm, Shi vẫn tiếp tục mang theo tập vở để học.

Sau khi con gái tái phát bệnh, bố mẹ luôn cố gắng động viên con, nói rằng một ngày nào đó Shi sẽ bình phục. Trong quá trình điều trị, bé gái 8 tuổu luôn tỏ ra rất dũng cảm và không bao giờ khóc. Nhưng khi bệnh u thần kinh đệm tái phát, tình trạng trở nên tồi tệ hơn, tình trạng của cô phát triển nhanh chóng, cô bé không thể ăn uống được và bắt đầu hôn mê ...

"Câu cuối cùng đứa trẻ nói với tôi là 'Mẹ ơi, con khó chịu quá'. Lúc đó, tôi thực sự không thể chấp nhận được. Câu này như khắc sâu trong lòng tôi, làm tôi đau nhói”

Mẹ bé Shi lúc đó ôm lấy tay vịn băng ca, đưa con gái vào thang máy. Lúc đó dẫu đau đớn và bất ngờ nhưng bà vẫn gửi gắm hi vọng trong những giọt nước nhạt nhòa: "Shi ơi, con nhất định phải khỏe lại nha con”. Nhưng các bác sĩ nói rằng cô bé chỉ có thể tiếp tục cuộc sống bằng máy hỗ trợ sự sống.

Một sự tiếp tục khác của cuộc sống

Trong hơn mười ngày bé Shi hôn mê, bố mẹ bé tình cờ đọc báo về những trường hợp cần ghép tạ.ng để sống. Kong níu kéo được sư sống của con gái, họ đã quyết định tiếp thêm tình yêu thương cho cuộc sống. Bố bé Shi cho biết:

“Chúng tôi biết nhiều người cha người mẹ đã làm việc này, chỉ không ngờ là đến lúc nào đó chúng tôi lại ở trong hoàn cảnh như họ. Nhưng tôi chưa bao giờ sẵn sàng chấp nhận kết cục này

Chúng tôi hy vọng rằng sẽ có nhiều người hiểu hơn về căn bệnh u thần kinh đệm và ngăn nó xảy ra."

Họ đã liên hệ với Hội Chữ thập đỏ Trịnh Châu và trải qua hai vòng nghiêm ngặt xác định, bé gái Shi Xinrui đáp ứng đủ tiêu chuẩn hiến tạ.ng. Cặp giác mạc, một gan và hai quả thận của cô bé sẽ được hiến tặng cho 5 em bé khác.

hình ảnh

Nỗi đau xót của người làm cha (Ảnh 163)

Vào ngày 1/8, dưới sự chứng kiến ​​của Hiệp hội Chữ thập đỏ Trịnh Châu và điều phối viên của Bệnh viện Nhân dân Trịnh Châu, cha và mẹ của Shi Xinrui đã ký vào bản đăng ký hiến tặng

"Điều tôi ray rứt nhất trên cuộc đời này chính là món nợ lớn với con gái. Bố mẹ sinh ra con nhưng không cứu được con. Mong rằng sau khi con ra đi, con có thể giúp được nhiều người tiếp tục cuộc sống", mẹ bé gái nói trong nước mắt.

Có lẽ chỉ có bố mẹ trong cảnh tóc bạc khóc đầu xanh mới hiểu nỗi lòng của mẹ Shi Xinrui khi nói câu này.Người mẹ hy vọng con gái mình có thể thoát khỏi nỗi đau, nhưng bà không đành lòng chấp nhận cách này để kết thúc tất cả, nhưng ... những gì còn lại đối với bà, giờ chỉ còn là nỗi nhớ.

hình ảnh

Ảnh 163

6 giờ chiều ngày 1/8, khi Shi Xinrui được đẩy vào phòng phẫu thuật. Bố mẹ cô bé đã không thể đứng vững. Những nhân viên y tế vội vàng đẩy băng ca, bởi dùng dằng chừng nào thì cuộc chia ly này càng khó khăn chừng đó.

hình ảnh

Ảnh 163

Chia tay hay cuộc sống mới, đau buồn hay vui vẻ, cuộc sống luôn tiếp diễn theo nhiều cách khác nhau.