Phát hiện con bị mất 6 chiếc răng, bố mẹ đã quyết định kiện trường học để đòi bồi thường.

Thiệt chứ con đi học em thấy đau tim nhất là mấy cái khúc cô giáo bất ngờ gọi về nhà, vừa bắt máy mà vừa thấp thỏm không biết con có bị gì không. Y như năm rồi em đang trên cơ quan thì bất ngờ nhận được điện thoại từ cô giáo thông báo con té ngã bây giờ than hơi chóng mặt, ba chân bốn cẳng xin nghỉ phép chạy qua đưa con đi viện may mà không sao. Thế mới nói lúc chúng nó còn nhỏ, ở nhà thì mệt một kiểu, khi đi học rồi lại mệt nhiều kiểu khác nữa các mẹ ạ. Mới đây còn có vụ bé 8 tuổi đi học về bị bay mất 6 chiếc răng, bố mẹ kiện trường học luôn đấy ạ.

Cô bé 8 tuổi tên Xiao Qiong, hiện là học sinh của một trường tiểu học khép kín tại Hải Nam. Được biết, trường tiểu học này hoạt động theo mô hình quản lý khép kín, nghĩa là ngoài giờ học chính thức 2 buổi sáng chiều, trường còn nhận trông các em học sinh vào buổi tối, cam đoan đảm bảo mọi trách nhiệm về vấn đề an toàn. Chính vì thế, ngôi trường này được rất nhiều phụ huynh bận rộn, hay đi làm về trễ tin tưởng chọn lựa để gửi con.

Vào một buổi chiều sau khi tan học, các học sinh ùa xuống câu thang như thường lệ. Cô bé Xiao Qiong cũng nằm trong số đó nhưng lại mất thằng bằng và bị té ngã, gãy tổng cộng 6 chiếc răng. Vụ việc nhanh chóng đến tai thầy hiệu trưởng và nhà trường đã nhanh chóng gọi cho phụ huynh Xiao Qiong, nhờ phối hợp đưa em đến bệnh viện.

hình ảnh

Cô bé được đưa đến bệnh viện. Ảnh: Sohu

Sau khi được đưa đến bệnh viện, rất may mắn là ngoài 6 chiếc răng bị mất, Xiao Qiong không có bất cứ thương t ích ở những nơi khác trên cơ thể. Do đó, em chỉ phải ở lại viện theo dõi khoảng vài ngày sau đó lại được về nhà.

Tuy nhiên, vấn đề ở đây nằm ở 6 chiếc răng bị gãy, dù cô bé đang trong giai đoạn thay răng, nhưng đáng buồn là 6 chiếc răng bị gãy lại chính là những chiếc răng vĩnh viễn, nghĩa là đã thay rồi, không có cơ hội mọc lại.

hình ảnh

Bé 8 tuổi sau đó phải trồng lại răng. Ảnh: Sohu

Do đó, bố mẹ Xiao Qiong đã phải bỏ ra khoảng gần 70.000 NDT (khoảng hơn 243 triệu đồng) cho con gái phẫu thuật cấy ghép răng. Đây là một số tiền không hề nhỏ một chút nào. Vì sự việc xảy ra ở trường, lại trong khoảng thời gian nhà trường đang chịu trách nhiệm trông coi học sinh, không xác định được bên thứ 3 tác động khiến cô bé bị ngã nên bố mẹ Xiao Qiong đã quyết định kiện trường học của con gái, yêu cầu bồi thường hơn 80.000 NDT (khoảng gần 300 triệu đồng) trong đó bao gồm khoản chi phí trồng răng, an ủi tinh thần, chi phí thẩm định, đi lại và các chi phí y tế sau này.

hình ảnh

Bố mẹ cô bé quyết  định kiện nhà trường để đòi bồi thường. Ảnh: Sohu

Việc trẻ nhỏ đến trường xảy ra những tai n ạn là điều khó có thể lường trước. Nhưng vụ việc lại xảy ra tại một trường giáo dục quản lý theo hệ thống khép kín, đòi hỏi trách nhiệm bảo vệ, trôm nom, gìn giữ an toàn với học sinh cao hơn nên cuối cùng, tòa án đã đứng về phía bố mẹ cô bé 8 tuổi, yêu cầu nhà trường bồi thường hơn 80.000 NDT cho gia đình học sinh bị gãy 6 chiếc răng khi đi học. Các khoản phí phía gia đình học sinh yêu cầu bồi thường cũng được cho là thỏa đáng và hợp lý.

Đúng là con đi học, bố mẹ trăm ngàn nỗi lo. Tuy các em gặp phải vấn đề ở trường là chuyện không ai mong muốn, nhưng phụ huynh một khi đã gửi con đến trường thì luôn mong muốn con mình được đảm bảo an toàn một cách tối đa. Hy vọng các thầy cô sẽ thấu hiểu cho nỗi niềm này và thực sự có trách nhiệm khi nhận nhiệm vụ dạy dỗ, trông nom học sinh của mình.