Thường những câu chuyện về các bà mẹ đơn thân luôn đem lại thật nhiều xúc cảm cho người nghe. Ai từng đổ vỡ gặp được "mùa xuân thứ hai" thì càng lan tỏa hạnh phúc hơn. Câu chuyện của chị Tuyết Nhung dưới đây cũng vậy.
Lâu rồi tôi mới lại được theo dõi một tập phát sóng đầy xúc động của chương trình "Mẹ chồng nàng dâu" chị em ạ. Đó là câu chuyện đời của nàng dâu Nguyễn Bạch Thị Tuyết Nhung (39 tuổi), mang nhiều mặc cảm vì từng dang dở hôn nhân, bị tiền ung thư nhưng chị may mắn gặp được người đàn ông thương chị vô điều kiện, cùng người mẹ chồng nhân từ luôn xem dâu như con ruột.
7 năm được "trai tân" theo đuổi
Tìm được người đàn ông yêu mình chân thành giữa thế giới rộng lớn 7 tỷ người là điều không phải dễ dàng. Nếu người phụ nữ ấy từng trải qua một lần hôn nhân đổ vỡ, cơ hội được hạnh phúc một lần nữa sẽ khó hơn. Chị Tuyết Nhung cũng là người phụ nữ từng lận đận tình duyên, bước chân đi với hai đứa con, chị từng mặc cảm không dám kết hôn với người mới. Chị kể: "Nhà mình và chồng cách nhau khoảng 5km. Anh còn là trai tân nhỏ hơn mình 5 tuổi. Mình thì có hai đứa con nay đứa lớn 12 tuổi, đứa nhỏ 10 tuổi. Anh cũng thương con mình như con ruột. Dù là trai tân nhưng anh làm rất khéo các việc thay tã, pha sữa, đưa đi học... 7 năm qua là một tay anh chăm sóc các con. Xuyên suốt 7 năm không trễ một ngày giờ nào, anh dậy lúc 4 giờ sáng đi chợ cho mình bán đồ ăn, còn đưa con mình đi học rồi mới đi làm. Chiều anh ấy về lại phụ mình làm đồ ăn tới tối rồi mới về nhà. Nhưng mình nghĩ chỉ quen thôi chứ không dám đi đến hôn nhân vì sợ...".

(Ảnh: Mẹ chồng nàng dâu)
Mãi cho tới năm ngoái, khi dịch bệnh bùng phát khiến hai anh chị phải yêu xa thì mẹ đơn thân mới nhận ra tình cảm chân thành của anh Cường. Chị quyết định mở lòng, nghĩ đến việc cùng anh về chung một nhà. Dẫu vậy, biến cố lại bất ngờ ập đến khiến người phụ nữ này lần nữa phải chùn bước. “Đợt đấy mình đi khám sức khỏe và nhận được chẩn đoán bị tiền ung thư nên quyết định không cưới nữa. Nhưng chồng vẫn quyết cưới vì dù mình có sắp chết đi nữa, anh ấy cũng muốn cho mình một cái kết tốt đẹp. Mình thậm chí còn khẳng định với chồng sẽ không sinh con vì đã lớn tuổi, không muốn cá cược tính mạng của mình và sức khoẻ con thêm lần nữa nhưng anh vẫn chấp nhận mình” - chị Nhung nức nở kể.
Mẹ chồng nhân từ, luôn thúc giục hai con đăng ký kết hôn
Hiện tại, dù hai anh chị đã tổ chức lễ cưới nhưng vẫn chưa đăng ký kết hôn vì nỗi sợ đổ vỡ lặp lại. Hiểu và cảm thông được nỗi mặc cảm của nàng dâu, bà Vũ Thị Ngọc Hường (69 tuổi) - mẹ chồng chị Nhung bằng tình yêu thương chân thành đã giúp chị bước qua bóng tối quá khứ. Ngày biết con trai đem lòng yêu người phụ nữ hơn tuổi lại đã có con, bà Hường vẫn không một lời chê bai, ngăn cản. Ngược lại, sau ít thời gian tìm hiểu, bà yêu thương chị Nhung và các con riêng của chị hết mực. Chị Nhung kể: “Mẹ ở nhà nội trợ cũng không có tiền nhiều, nhưng ngày cưới mẹ lấy hết tiền tiết kiệm để mua vàng cưới cho mình. Mẹ bảo: ‘Không phải một đời chồng rồi thì không rước dâu, như vậy hàng xóm sẽ dị nghị về con’. Mẹ rất là thương con mình, điềm đạm từ tốn dạy cho bé học. Nhà thì có một cái phòng nhỏ thôi để cho mẹ ở. Nhưng mình về làm dâu thì mẹ nhường phòng đó cho hai vợ chồng, còn mẹ thì ra ghế salon nằm.”
Thậm chí, khi biết vì một số lý do, hai vợ chồng con trai dù đã tổ chức lễ cưới nhưng chưa đăng ký kết hôn, bà Hường đã liên tục nhắc nhở, thúc giục cả hai đi đăng ký để thể hiện sự nghiêm túc trong mối quan hệ này.
Có thể nói rằng, trải qua biết bao vất vả, biến cố của cuộc đời, cuối cùng chị Nhung đã tìm được người đàn ông xứng đáng để dựa vào, xứng đáng để cùng chị tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc. Cùng với đó là sự yêu thương, quan tâm chân thành đến từ gia đình chồng nữa. Đồng thời câu chuyện của chị Tuyết Nhung cũng mang một thông điệp nhỏ mà tôi muốn chia sẻ đến nhiều chị em từng dang dở hôn nhân rằng, cứ yêu đi, cứ tin đi và đừng bao giờ sợ thất bại. Không thể vì một vết nứt mà vứt đi cả chiếc bình pha lê đẹp. Chỉ cần chúng ta thấy mình xứng đáng, may mắn là hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười.
Nguồn: Mẹ chồng nàng dâu


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1