Câu chuyện vừa sinh con đã phải quay lại thi đấu của nữ kiếm thủ Bùi Thị Thu Hà khiến nhiều người ngưỡng mộ. May mắn cô được bố mẹ chồng làm hậu phương, luôn động viên con dâu theo đuổi đam mê.
Chắc hẳn với người hâm mộ thể thao nói chung và bộ môn kiếm chém nữ nói riêng đã không còn xa lạ với cái tên Bùi Thị Thu Hà - nữ kiếm thủ mới đây đã giành được tấm HCV đắt giá tại SEA Games 31 diễn ra hồi 2 tháng trước. Đằng sau những thành tích đáng tự hào đó, ít ai biết được rằng, nữ VĐV này đã từng phải trải qua giai đoạn khó khăn khi vừa sinh con đầu lòng được 8 tháng là đi thi đấu. Tuy nhiên, một điều khiến tôi rất ngưỡng mộ trong câu chuyện này là Thu Hà may mắn khi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ ông xã và bố mẹ chồng.
Cụ thể thì trong số phát sóng mới nhất của talkshow "Chat với mẹ bỉm sữa", nữ kiếm thủ đã khiến MC Ngọc Lan và Tiến sĩ Tâm lý Tô Nhi A hết lời ngưỡng mộ, nể phục những sự hi sinh của cô và gia đình để cống hiến cho nền thể thao nước nhà. Thông tin từ chương trình, Thu Hà và ông xã - Nguyễn Thành Kiên (35 tuổi, Kỹ sư xây dựng) quen nhau qua một người bạn. Cô cũng tiết lộ rằng, giọng nói quyến rũ của chồng là điều khiến cô "đổ đứ đừ". "Anh ít nói, là người sâu sắc, mọi thứ đều tỉ mỉ và chu đáo. Điều khiến mình đến với hôn nhân có lẽ vì anh là mẫu người của gia đình, đúng gu mình tìm kiếm. Mọi thứ anh đều dùng hành động để chứng minh chứ không phải những lời mĩ miều hay hứa hẹn", Hà chia sẻ.
Cũng như bao cặp vợ chồng khác, hai vợ chồng Thu Hà sau khi kết hôn đã có kế hoạch sinh con và mọi chuyện khá suôn sẻ. Sau khi sinh con chưa được bao lâu, nữ kiếm thủ đã phải trở lại luyện tập cho SEA Games 31, thời gian đó cô nhiều lần muốn từ bỏ vì thương con còn nhỏ. Nhưng may mắn, cô có được bố mẹ chồng làm hậu phương vững chắc, luôn động viên con dâu theo đuổi đam mê. Cô xúc động tâm sự trên truyền hình rằng: "Mình xác định quay lại tập luyện là phải chấp nhận tham gia tập huấn xa nhà và cai bé ti sữa mẹ trực tiếp. Bố mẹ chồng cũng động viên ‘Con cứ tiếp tục sự nghiệp, em bé để bố mẹ chăm'. Những tháng ngày đầu tiên trở lại sàn tập mình thấy khó khăn cả về thể chất lẫn tinh thần. Thể trạng thì chưa đáp ứng được nhu cầu chuyên môn lúc bấy giờ, tinh thần thì cứ thấy nhớ và thương con.
Đặc biệt, khi nói về ông xã của mình, một anh chồng "chuẩn 10" luôn ủng hộ vợ vô điều kiện cho đam mê thể thao, nữ VĐV tự hào kể: "Mình nhớ mãi câu nói ngày xưa của anh rằng: 'vợ muốn làm gì thì làm, chồng sẽ không phản đối mà luôn ủng hộ vợ. Mặc dù là vận động viên đấu kiếm nhưng vợ vẫn rất nữ tính, điệu đà xinh đẹp lắm'. Rồi vào thời điểm mình "cắm trại" 100% không được về, bé ở nhà thì rơi vào khủng hoảng vì xa mẹ. Đêm bé nhớ mẹ, dậy khóc 3 - 4 lần là bà nội phải bế cả đêm mà bà thì bị đau lưng. Chồng mình không nói ra những việc đó, nhưng khi mình ở nhà thì cũng đoán được. Những tiếng khóc của con, những khi con ốm mà mình không có nhà đã khiến mình nghĩ có nên tiếp tục luyện tập hay quay về nhà với con.
Lúc đó chồng đã nhắn tin cho mình 'vợ cứ sống hết với đam mê của mình, ở nhà con ốm đã có chồng và bố mẹ lo'. Và mình cảm giác không thể bỏ cuộc được. Sự thấu hiểu của anh giúp mình có động lực rất lớn trong tất cả mọi chuyện."
Hiện tại, Thu Hà đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ của mình. Qua những chia sẻ của Thu Hà tại chương trình càng khiến tôi thêm khâm phục và ngưỡng mộ sự thành công trong công việc và cuộc sống hôn nhân đầy ắp viên mãn của chị. Bên cạnh đó cũng cho thấy việc chăm con không nhất thiết đổ hết cho người mẹ mà những người trong gia đình cũng phải là hậu phương vững chắc, chị em nhỉ? Hi vọng rằng, nữ kiếm thủ sẽ tiếp tục gặt hái được thật nhiều thành tích tốt trong những giải đấu tiếp theo.
Theo Chat với mẹ bỉm sữa

