Chênh lệch 23 tuổi, yêu xa suốt 4 năm và chỉ gặp mặt 3 lần nhưng cô gái Việt và chàng trai người Mỹ gốc Ý đã nên duyên vợ chồng. 

Cách đây 4 năm, câu chuyện của chị Hoàng Yến và anh Mike được đăng tải trên Thanh Niên và nhận được sự quan tâm của nhiều người. Cơ duyên khiến cả hai gặp gỡ và quen biết nhau là nhờ một trang mạng xã hội dành cho người muốn học ngoại ngữ. Một lần, chị Yến tham gia và kết bạn với anh Mike. Ngay cả người trong cuộc cũng không nghĩ đó là định mệnh của cuộc đời mình. 

Trước đây, chị Yến từng thất bại trong chuyện tình cảm nên có tâm thế “đề phòng” trước đàn ông. Tuy nhiên, mọi chuyện giữa chị và Mike lại diễn ra hệt như định mệnh đã sắp xếp cho họ đến với nhau. 

“Có thể nói đó là định mệnh, khi mà có rất nhiều người gửi lời mời kết bạn nhưng mình lại ấn tượng với mỗi tài khoản của Mike với cái hình đại điện chỉ một màu đen tuyền”, Yến kể trên Thanh Niên. 

hình ảnh

(Ảnh Thanh Niên)

Lúc đầu, chị Yến do bận rộn với công việc nên ít nhắn tin, trò chuyện với Mike nhưng anh chàng ngoại quốc lại kiên nhẫn với cô. “Anh ấy kể cho mình nghe hôm nay của anh như thế nào, xảy ra những vấn đề gì. Thậm chí khi đứng trước việc phải lựa chọn gì đó, anh ấy sẽ hỏi và nhờ mình góp ý giúp anh”, cô nói.

Sau thời gian trò chuyện online, tháng 10/2014, Mike lặn lội từ Mỹ đến Việt Nam để thăm cô gái nhỏ hơn anh 23 tuổi. Kể về lần đó, chị Yến cho biết mọi thứ hoàn toàn khác khi trò chuyện qua màn hình vì cảm giác được đối diện, trực tiếp nhìn nhau và nghe giọng nói đối phương. “Tự dưng cảm xúc của mình nó dâng lên cao lắm, giống trúng tiếng sét ái tình vậy”, cô gái Việt bộc bạch. 

Mười ngày ở Việt Nam, Mike được Yến dẫn đi chơi nhiều nơi, cũng như về chào hỏi người thân, gia đình của cô. Trước khi lên máy bay trở về Mỹ, Mike đã bày tỏ tình cảm của mình với Hoàng Yến. 

hình ảnh

hình ảnh

(Ảnh Thanh Niên)

Yêu xa, cặp đôi không tránh khỏi những lần “cơm không lành, canh không ngọt”. Chị Yến từng có lúc muốn dừng lại vì lo sợ “sẽ chẳng đi tới đâu”, cũng như những lần yêu trước đây từng không trọn vẹn nên càng khiến cô gái Việt e ngại. 

Tuy nhiên, cặp đôi đã thông cảm cho đối phương nên duy trì được hạnh phúc của mình. Tháng 7/2015, Mike bí mật bay sang Việt Nam vào đúng sinh nhật của Hoàng Yến. Đó cũng là lần thứ 2 mà cặp đôi gặp mặt trực tiếp. Trong buổi tiệc, anh chàng người Mỹ đã quỳ gối cầu hôn bạn gái người Việt. 

Tháng 3/2016, đám cưới của Yến và Mike diễn ra. Đây là lần thứ 3 cặp đôi gặp nhau trong suốt 4 năm yêu xa. Tuy số lần gặp nhau không nhiều cũng như đa số chỉ diễn ra online nhưng tình cảm của cặp đôi Việt - Mỹ không “ảo”. Mike đã luôn yêu thương, quan tâm đến Hoàng Yến trong thời gian đầu cô theo chồng sang xứ người. 

“Tan làm anh sẽ về nhà ngay, không bao giờ đi chơi với bạn bè mà không báo trước hoặc không dẫn vợ theo. Anh ấy phụ giúp mình những công việc nhà và thường xuyên mua hoa tặng mình. Khi mình nói anh đừng mua hoa phí tiền lắm, anh chỉ ôm mình rồi nói làm gì khiến vợ vui thì anh không thấy tốn kém”, Yến kể. 

hình ảnh

Nhiều người hay nói, vợ chồng là duyên nợ với nhau nên mới có những cuộc gặp gỡ, kết duyên vô cùng hy hữu, mà ngay cả người trong cuộc cũng khó lường trước. Như câu chuyện của cô gái Việt và anh chồng Mỹ lớn hơn 23 tuổi chính là minh chứng cho điều này. Sức mạnh của tình yêu đã giúp cặp đôi vượt qua nhiều khó khăn, vượt qua hàng nghìn cây số để đến bên nhau kết nghĩa vợ chồng.