Rồi một ngày, mẹ và em bé đi bệnh viện nhưng chỉ có em bé quay về, còn mẹ của Thông thì đã mãi mãi ra đi
Không ước những điều ước hồn nhiên, dễ thương như một đứa trẻ 8 tuổi vẫn thường mơ ước, ước mơ của cậu bé Huỳnh Minh Thông (con anh Toàn) thật đơn giản và thực tế đến đau lòng. “Con ước được gặp mẹ, con thương mẹ lắm”. Thế nhưng với sự hiểu biết của đứa trẻ lên 8, Thông biết rằng đó chỉ là điều ước mãi không thể trở thành hiện thực vì cách đây hơn 1 tháng, mẹ của em đã không qua khỏi vì nhiễm nCoV.
Thông vẫn nhớ như in ngày ba chở mẹ đi bệnh viện để khám em bé, em vẫn ngoan ngoãn ở nhà đợi mẹ về nấu cơm. Tuy nhiên sau khi nghe cả ba mẹ đều nhiễm nCoV, phải tạm cách ly trong bệnh viện, cuộc điện thoại ngắn ngủi gọi về, mẹ còn hứa với em rằng chỉ cần Thông ở nhà ngoan, mẹ sẽ nhanh về với Thông. Thế nhưng hiện thực tàn khốc đã dập tắt hy vọng tưởng như rất đơn giản đối với cậu bé lên 8.
Nguồn hình: Internet
Ba của Thông là anh Huỳnh Phước Toàn (31 tuổi) cho biết, lúc đó anh đưa vợ đi khám thai ở bệnh viện Nguyễn Tri Phương nhưng sau đó cả 2 vợ chồng đều có kết quả dương tính với nCoV. Anh được điều trị dưới Thủ Đức, còn vợ anh nặng hơn nên được chuyển qua Gò Vấp, sau đó chị tiếp tục được chuyển qua Từ Dũ để mổ bắt con. Đến ngày 9/8, con trai út của anh chào đời an toàn trong vòng tay của bác sỹ, còn vợ anh thì đã không qua khỏi sau đó vài giờ.
Nguồn hình: Internet
Từ ngày vợ mất, trong căn nhà vốn đầy đủ tiếng cười của cả gia đình nay trở nên im ắng đến lạ. Còn với Thông, cậu bé trở nên trầm tính hơn, đêm nào ngủ cũng ôm gối, ôm đồ cột tóc của mẹ… cuộc sống của cậu bé vốn đã quen với sự chăm sóc của mẹ nay trở nên trống rỗng đến lạ kỳ.
Nguồn hình: Internet
Không còn vợ, mọi yêu thương của anh Toàn dành hết cho Thông cùng đứa con trai mới chào đời, nhưng anh hiểu rằng dù anh có cố gắng nhiều đến mấy cũng không thể bù đắp được nỗi đau mà con trai đang phải trải qua. Vì tình hình dịch bệnh nên hiện tại, anh đang gửi con trai út cho phía nhà ngoại, nghĩ tới đứa con thứ 2, anh lại càng đau lòng hơn khi đứa trẻ vừa mới sinh chưa kịp được bú sữa mẹ thì âm dương đã cách biệt.
Nguồn hình: Internet
Còn với Thông, cậu bé vốn là đứa trẻ sống tình cảm, những lúc mẹ mẹ mệt, em bé đạp mẹ, Thông là người đấm lưng cho mẹ. Rồi một ngày, mẹ và em bé đi bệnh viện nhưng chỉ có em bé quay về, mẹ Thông đã mãi mãi ra đi.
“Mẹ con đẹp lắm, con ước được gặp mẹ, con thương mẹ nhất". Thông kể trong ánh mắt đầy niềm tự hào về mẹ.
Có lẽ ước mơ của con cũng là mong muốn của rất nhiều đứa trẻ đang phải chịu cảnh mồ côi cha mẹ sau đại dịch nCoV này. Mong con và em trai sẽ luôn mạnh mẽ, gạt đi nước mắt để rồi tự đứng lên sau những đau thương nghiệt ngã của đại dịch.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1