Bố mẹ em sinh được 4 người con, trên em là 3 anh trai. Tất cả đều đã có gia đình riêng, thành đạt lắm. Chỉ có em gái út ít là nghèo nhất. Mmay mắn ông trời thương cho em lấy được tấm chồng tử tế nên cuộc sống bình yên vô cùng.

Ngày trước bố mẹ em tư tưởng cổ hủ. Ông bà chỉ đầu tư cho 3 con trai ăn học còn con gái họ bảo:

“Lấy chồng xong là hết, nhờ vả được gì đâu, nuôi học cao cho tốn kém”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn today.line.me

Vậy nên 3 anh trai được bố mẹ nuôi học hết đại học, riêng em tốt nghiệp cấp 3 vào trường dạy nghề, học xong ra làm công nhân.

Năm 25 tuổi em kết hôn. Vợ chồng em làm cùng công ty. Nhà anh nghèo nhưng bố mẹ sống tình cảm. Chồng em biết trước biết sau, anh ấy không bao giờ phân biệt nội ngoại. Nói không quá chứ chồng em còn quan tâm tới bố mẹ vợ hơn 3 ông anh trai nhiều. Các anh ấy nhà rộng của cao, tiền lắm của nhiều mà sống nhạt, biết bố mẹ ốm toàn vin lý do bận việc không về thăm. Cùng lắm thì chuyển khoản nhờ em mang biếu vài trăm tới 1 triệu bảo để ông bà thuốc men tẩm bổ. Trong khi đấy chồng em là con rể mà hễ nghe thấy bố mẹ vợ không khỏe là phi xe về hỏi han.

Sau khi bố em mất, nhà chỉ còn mình mẹ nên anh càng quan tâm hơn. Thi thoảng anh lại giục vợ:

“Ông bà nội sống với anh cả nên mình cũng đỡ phải lo. Bà ngoại ở có 1 mình, mẹ già như ngọn đèn trước gió tắt lúc nào không biết. Bà còn sống ngày nào thì mình báo hiếu ngày ấy”.

Mẹ em nhiều lần bảo:

“Trước đây mẹ cứ nghĩ tuổi già sẽ nhờ 3 thằng con trai. Ai ngờ cuối đời không dựa vào con gái con rể thì chết không ai biết”.

Đợt này sức khỏe của mẹ em đi xuống nhiều, từ Tết tới giờ đi viện 3 lần, mỗi lần nằm cả tuần. 3 anh trai chị dâu chẳng thấy ai ngó ngàng, người nói bận con nhỏ người bảo bận việc, toàn vợ chồng em chạy đi chạy lại lo cho bà. Hôm trước vợ chồng về thăm mẹ đúng bữa trưa. Thấy bà lủi thủi ngồi bên mâm cơm ăn 1 mình, thức ăn chẳng có gì ngoài quả trứng với đĩa rau luộc. Chồng em lắc đầu bảo vợ:

“Để mẹ ở 1 mình thế này tội lắm. Các anh đã không có trách nhiệm thì mình phải thương mẹ hơn. Con gái con rể cũng là con nên anh tính mình đón mẹ về nhà mình chăm cho tiện. Nhỡ đêm hôm bà có chuyện gì thì khổ”.

Ngay hôm ấy anh xếp việc thu dọn đồ đón mẹ về ở. Hàng ngày anh chăm sóc mẹ vợ chẳng khác gì con trai ruột. Nhờ thế mà mẹ em cũng khỏe khoắn, tươi tỉnh lên rất nhiều. Nghĩ tới chồng, thực sự em thấy mình quá may mắn các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn today.line.me