Ngày đầu em dẫn chồng về giới thiệu, thật tình mà nói bố mẹ không ai ưng vì xét về mọi mặt từ trình độ, gia thế nhà anh ấy đều thua xa nhà em rất nhiều. Mẹ em còn khuyên:

“Con nên cân nhắc cho kỹ, lấy người chênh lệch với mình quá sau về khó sống mà bản thân con sẽ thiệt thòi”.

Thấy con gái quyết tâm thì ông bà cũng vun vén cho chứ không cấm cản hay tỏ thái độ coi thường. Khi chính thức làm rể rồi, bố mẹ em lại tạo điều kiện hết cỡ cho làm ăn.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Bố em bao năm lăn lộn thương trường, quan hệ xã hội của ông rộng lắm. Sau khi tụi em cưới, ông đưa cho anh rất nhiều mối làm ăn nhờ đó mà sự nghiệp của chồng phất lên như diều gặp gió. Em sinh con đầu lòng, bố mẹ còn mua cho căn nhà 5 tầng nằm ở trung tâm thành phố để ông bà tiện đi lại, chăm con giúp. Thậm chí để con rể không mặc cảm, giấy tờ sổ đỏ bố mẹ cho anh đứng tên cùng với con gái mình luôn.

Được bố mẹ vợ tạo điều kiện cho như thế, chồng em cũng ăn ở biết điều, quan tâm săn sóc cho ông bà lắm. Mỗi lần nhà ngoại có việc là anh xắn tay sang làm chứ không nề hà gì. Em nghĩ mình may mắn lấy được tấm chồng tốt, hiếu thảo với bố mẹ vợ như thế thì anh cũng giống như con trai trong nhà rồi.

Vậy nhưng lòng người khó đoán các chị ạ. Cuối năm ngoái do công việc làm ăn gặp khó khăn, sau 1 thời gian cầm cự không được ông đành tuyên bố phá sản phải bán hết nhà cửa rồi đi thuê trọ.

Cũng chính giai đoạn bố mẹ vợ sa cơ lỡ vận chồng em mới lộ nguyên bản chất. Hóa ra trước nay anh ta quan tâm nhà vợ chẳng qua vì bố mẹ em có tiền có của nên mới xun xoe gần gũi. Còn khi họ vỡ nợ, anh ta lập tức trở mặt.

Thương bố mẹ ở trọ chật chội, ăn uống không đảm bảo nên em bàn với chồng đón về sống cùng để tiện chăm sóc nhưng anh ấy trợn mắt quát:

“Tôi cấm cô rước ông bà ấy về đây. Tôi không chứa chấp cáng đáng được mà tốt nhất cô nên hạn chế qua lại tránh vạ lây. Ông bà ấy nợ nhiều, chủ nợ tới đòi liên tục. Gặp cô họ lại quàng sang bắt trả tiền thay thì làm thế nào?”.

Không cho đón bố mẹ về sống cùng, chồng còn cấm em sang chỗ trọ của ông bà vì sợ vợ giấu tiền. Cách đây 1 tuần, bố ốm nặng, mẹ gọi em sang đưa ông đi viện mà anh ấy bảo:

“Ông ốm bà phải lo, không tới lượt cô. Chẳng qua mẹ cô nghĩ cách gọi con gái sang để bòn tiền chứ tôi lạ gì”.

Quá ngán ngẩm em chỉ thẳng tay vào mặt chồng:

“Anh nên nhớ anh được như bây giờ là nhờ 1 tay bố mẹ tôi. Nhà anh đang ở là của họ nhưng thôi, coi như tôi lấy nhầm người nên tiền đó coi như thí không cho anh. Có điều tôi sẽ ly hôn, chúng ta chia đôi cái nhà này để tôi lấy tiền mua nhà khác cho bố mẹ tôi ở”.

Nói xong em bế con ra chỗ trọ với bố mẹ. Chồng em hiểu lần này vợ nghiêm túc nên cũng hoảng. Sau hôm ấy cứ nhắn tin gọi điện giục em về để vợ chồng nói chuyện lại nhưng em kệ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com