Em vừa được mẹ chồng trả đũa bà hàng xóm hãm cành cạch mà hả lòng mát dạ quá các chị ạ. Bao lâu nay em nhịn bà ấy vì sợ người ta đánh giá con dâu nhà này ghê gớm, ảnh hưởng đến bố mẹ chồng.
Em về đây làm dâu được 5 năm nhưng mãi đến giờ vẫn chưa có con. Nguyên nhân lại do em bị đa nang buồng trứng. Hai vợ chồng cũng động viên nhau đi khám chữa khắp nơi nhưng đến giờ vẫn chưa có em bé.
Cách đây 2 năm em cũng mang thai 1 lần nhưng mới được 9 tuần đã lưu không giữ được. Từ đó đến giờ chờ đợi mòn mỏi không thấy bầu bí lại.
Được cái là bố mẹ chồng rất tâm lý, chưa bao giờ gây áp lực cho em. Thậm chí mẹ anh còn bảo:
“Sinh được cháu là mừng nhưng bần cùng không có cũng chẳng sao đâu con. Miễn là các con thương nhau là được”.
Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv
Mẹ chồng em luôn tránh nhắc đến những đứa bé khác vì sợ em tủi thân. Mỗi lần con của chị chồng về chơi bà cũng chừng mực, tế nhị, không động chạm đến chuyện mong có cháu nội.
Thế nhưng bác hàng xóm rất chi là lắm chuyện, chuyên gia soi mói, thóc mách chuyện nhà người khác. Lúc trước em vẫn hay sang nhà chơi vì thích chuyện trò với con dâu nhà bác ấy. Em thì vô tư không suy nghĩ chị kia mời gì cũng ăn cho vui miệng. Thế nhưng trước mặt thì họ mời mình ngọt xớt nhưng sau lưng lại nói xấu:
“Đấy chắc phải thế nào giời mới đày cho không có con chứ”.
Bao nhiêu lần em nghe mọi người kể lại bác đi nói xấu mình khắp nơi, có lần còn bảo chắc hồi sinh viên em nạo phá nhiều nên giờ mới vô sinh. Uất ức lắm nhưng vì bác ấy không dám nói thẳng vào mặt nên đành im lặng cho qua.
Thế rồi hôm đó không biết bác ấy tức bên nhà em cái gì mà đứng bên nhà sa sả bảo:
“Con dâu nhà người ta vô sinh độc lắm đấy. Năm ngoái sang đây hái lá chanh về làm nước chấm, năm nay chả ra được quả nào còn bị sâu đục thân nữa”.
Mẹ chồng em nghe thấy, lúc đó bà không thèm nói gì đâu. Hôm sau mẹ ra chợ đầu mối mua 2 sọt chanh nhờ người chở đến tận cổng hàng xóm gọi bác ấy ra đàng hoàng:
“Đấy, chị kêu con dâu tôi động vào cây chanh nhà chị nên bị sâu đục thân không có quả. Giờ tôi đền cả tạ luôn, chị giữ lại mà ăn mấy vụ. Từ giờ đừng có động đến con dâu tôi nữa kẻo vạ vào miệng đấy”.
Bà hàng xóm cứ đứng trơ ra, á khẩu không nói được gì luôn. Mẹ chồng em cũng gớm mặt thật.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1