Số em lận đận, ra trường đi làm được hơn năm thì yêu nhầm một gã đã có vợ. Anh ta lừa em là trai tân, do mải phấn đấu sự nghiệp nên chưa kết hôn. Em nhẹ dạ cả tin nghĩ rằng đã tìm được người đàn ông dành riêng cho mình nên chẳng ngại mà trao hết đời con gái cho hắn. Tới khi em có bầu, anh ta lật bài ngửa:

“Thực ra anh đã có vợ. Tình cảm của anh dành cho em là thật nhưng anh cũng không thể bỏ gia đình nên cái thai không thể giữ lại…”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Sau đó anh ta lặn mất tăm, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với em. Cú ngã đầu đời làm cho em bầm giập hoảng loạn. Không ít lần em định tìm tới cái chết để kết thúc tất cả nhưng nghĩ tới đứa trẻ vô tội trong bụng mà chẳng đành lòng. Cũng may bố mẹ em thương con gái cứ động viên:

“Sai thì làm lại con ạ. Thôi thì cái thai đã lớn, bỏ đi cũng tội lại ảnh hưởng tới sức khỏe của con nên cứ sinh ra, sau bố mẹ sẽ cùng chăm sóc nó”.

Là bà mẹ đơn thân nên lúc nào em cũng nỗ lực hết mức lo cho con, không chỉ bù đắp cho nó về kinh tế mà còn cố gắng cày cuốc kiếm tiền để có thể mang lại cho con cuộc sống ấm lo, đủ đầy nhất có thể.

Khi con tròn 3 tuổi, em gặp Nam. Anh là đối tác do công ty giao cho em quản lý. Biết hoàn cảnh của em, anh rất thương. Qua lại được hơn 1 năm thì Nam ngỏ lời:

“Anh muốn được chăm sóc mẹ con em cả đời. Mong em cho anh cơ hội”.

Khi đó em do dự vô cùng vì thương con. Dường như hiểu được nỗi trăn trở trong lòng em, Nam bảo:

“Anh sẽ coi thằng bé như con đẻ của mình. Em yêu thương con thế nào, anh cũng sẽ bao bọc, che chở cho nó như thế”.

Hôm 2 đứa kết hôn, bạn bè của Nam tới rất đông. Anh hào hứng đưa cả con riêng của vợ đi giới thiệu với tất cả mọi người. Trước mặt khách khứa, Nam luôn miệng gọi thằng bé là con xưng bố.

Lúc 2 đứa tới chúc rượu 1 bàn là hàng xóm của anh, vừa nâng ly thì 1 trong số những người ngồi đó liền đứng lên ghé tai chồng em bảo:

“Chúc mừng hạnh phúc chú nhưng chú là trai tân mà lại phải đi nuôi con tu hú thế này hơi thiệt nhỉ”.

Tuy anh ta nói nhỏ nhưng em đứng bên vẫn nghe thấy. Bất ngờ Nam cười tươi đáp lời:

“Anh say quá lại nói lung tung. Em chẳng biết tu hú là con gì, chỉ biết từ hôm nay là em có vợ có con rồi. Với em cứ thêm con là thêm phúc”.

Nam quay sang nắm tay em giục đi chúc rượu tiếp. Đứng bên cạnh anh, em thấy ấm lòng. Chẳng biết cuộc sống mai này ra sao nhưng tới thời điểm này em nghĩ mình đã may mắn chọn đúng người các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com