Hồi mới yêu chồng em đã suốt ngày thủ thỉ:

“Sau này lấy nhau, em nhất định phải sinh cho anh 1 cô công chúa đấy. Anh thích con gái lắm,… Kiểu gì anh cũng phải có 1 bình rượu mơ mới được”.

Mặc dù chồng em là con trưởng còn độc đinh nữa nhưng lúc nào anh cũng mơ mộng có con gái. Tiếc là đời không như mơ, sau cưới hơn năm em mang bầu đi khám bác sỹ bảo:

“Giống bố y hệt nhé”.

Mặt chồng em nghệt ra:

“Ơ… sao không giống mẹ mà lại giống bố làm gì”.

Bác sỹ phì cười. Trên đường chở vợ về, anh lẩm bẩm:

“Cứ tưởng được bình rượu mơ,… thế mà cuối cùng lại được cái vòi ”.

Hậm hực tí thôi chứ vợ bầu anh ấy vẫn chăm lắm toàn bế con đêm cho vợ ngủ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Có điều vì thích con gái nên ngay từ lúc mua sắm lão toàn mua màu hồng. Mỗi lần đưa con xuống công viên mắt chồng em cứ dán vào mấy bé gái chạy ở đó, miệng xuýt xoa:

"Vợ đẻ lần 2 nhất định phải là cách cách đó nhé. Anh thèm con gái lắm rồi".

Đợi con trai được 3 tuổi, lão giục em:

“Mình nặn công chúa thôi. Lần này anh nghiên cứu ‘giáo trình’ kỹ lắm rồi. Vợ cứ nghe theo anh là kiểu gì cũng ra cách cách”.

Hễ gặp ai sinh con gái là chồng em nấn ná bắt chuyện, hỏi kinh nghiệm rồi đọc tài liệu trên mạng. Lão ấy còn “nằm vùng” trong group “Hội chị em sinh con gái” để nghe ngóng họ chia sẻ kinh nghiệm săn vịt giời.

Khi em có bầu lần 2, lão ấy hồi hộp nửa muốn biết giới tính của con, nửa sợ lại con trai nên mỗi khi đi khám lại gạt:

“Thôi, đừng hỏi bác sĩ. Anh tin chắc là công chúa rồi”.

Miệng nói thế chứ em thừa biết lão tò mò lắm chẳng qua sợ lại được phen hụt hẫng. Hôm em vỡ ối nhập viện, thấy bà ngoại bảo chồng mày cứ vòng đi vòng lại trước cửa phòng đẻ chóng hết cả mặt. Khi y tá mở của thông báo em vượt cạn thành công, mẹ tròn con vuông, lão hớn hở chạy ra ôm con mà tay vạch ngay tã:

Vừa nhìn thấy cái "vòi ấm tích" mặt lão dài như cái bơm xe đạp:

“Ô thế mày lại giống bố hả con?”.

Cùng phòng em có 1 chị đẻ con gái. Chồng em bế con bên này mà liếc mắt sang đó lẩm bẩm:

“Ui, bé gái yêu quá... Thèm đứa con gái mà sao vợ đẻ đứa nào cũng thêm cái cần câu chứ”.

Em nghe vừa buồn cười vừa tội lão ấy. Giờ thằng 2 thằng cu nhà em cũng lớn rồi, lão lại tỉ tê bảo em đẻ cố 1 công chúa nhưng em sợ không dám đẻ. Đứa thứ 3 lại thêm cái cần câu nữa thì mệt đầu lắm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com