Trải nghiệm đi sinh đau buồn của người mẹ này khiến ai nấy không khỏi xót xa.
Đứa cháu của nhỏ bạn em bị sinh non 30 tuần, mới đẻ mà nhìn nhỏ xíu tội lắm. May mắn nhờ chăm kỹ nên giờ em bé cũng phát triển bình thường như các bạn khác rồi. Gì chứ bị sinh non là rất tội con luôn vì con không có thời gian được nuôi dưỡng trong bụng mẹ lâu như bình thường, vì vậy các bé sinh non cần được chăm sóc đặc biệt, vô cùng cẩn thận kỹ lưỡng luôn đó các mẹ. Với các mẹ bầu đang mang thai thì em khuyên là nên chú ý phòng ngừa nguy cơ sinh non và phải để ý kỹ từng dấu hiệu trên cơ thể mình. Vừa rồi có đọc một trường hợp sinh non mà không giữ được con rất tội luôn ạ.
Đây là trường hợp của người mẹ tên Alisha Pegg, đến bệnh viện William Harvey tại Anh để kiểm tra khi mang thai 22 tuần vì cô cho biết mình có dấu hiệu chuyển dạ. Alisha cho biết mình bị đau bụng vô cùng dữ dội và không thấy cảm giác em bé cử động. Thế nên cô nhanh chóng đến bệnh viện nhưng được chẩn đoán là viêm bàng quang.
Đại diện bệnh viện đã xin lỗi. Ảnh: Dailymail
Một số nữ y tá hỏi cô cảm thấy như thế nào, mẹ bầu cho biết mình có những cơn đau như chuyển dạ. Cô biết điều này vì trước đó đã sinh con 1 lần, cộng với việc nước ối cũng đang có dấu hiệu rò rỉ nên thai phụ tin chắc mình chuẩn bị sinh con, có cảm giác muốn rặn đẻ, nhưng không ai lắng nghe cô.
Vài bác sĩ đến khám trong khoảng 1 phút nhưng lại nhanh chóng nói với thai phụ rằng không có vấn đề gì cả, cô nên quay về nhà tịnh dưỡng. Thai nhi không cử động có lẽ do em bé đang ngủ vì khi kiểm tra vẫn nghe được nhịp tim của thai nhi. Alisha cho biết bác sĩ không kiểm tra tình trạng nước ối hay các dấu hiệu khác mà liên tục nói cô nên về nhà. Hết cách, người mẹ chỉ có thể quay trở về vì không ai chịu nghe những điều cô nói.
Vài tiếng sau khi về nhà, Alisha bắt đầu đau bụng dữ dội hơn nữa đi kèm các triệu chứng nôn mửa. Gia đình cô nhanh chóng gọi cấp c ứu nhưng khi xe cấp cứu chưa đến, Alisha đã sinh con ngay tại nhà vào lúc 2h45 sáng.
Hai mẹ con sau đó được nhanh chóng đưa đến bệnh viện nhưng khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, người mẹ nhận tin con trai không còn. Thế nhưng bất ngờ là khi đưa ra ngoài, con trai của Alisha vẫn còn sống. Cô chỉ tắt hẳn hy vọng khi nghe thông báo lần 2 vào khoarg 6h30 sáng, lúc này, em bé đã thực sự không qua khỏi.
Người mẹ chia sẻ về trải nghiệm đi sinh đau buồn của mình. Ảnh: Dailymail
Người mẹ cho biết dù mình sinh non nhưng bệnh viện William Harvey phải chịu toàn bộ trách nhiệm vì đã không theo dõi các dấu hiệu sinh non khi cô nhập viện. Và dù bản thân người mẹ cho biết mình đang chuyển dạ, vẫn không có ai lắng nghe cô.
Sau khi sự việc xảy ra, đại diện bệnh viện đã gửi đến người mẹ lời xin lỗi công khai vì không có sự chuẩn bị kỹ càng và cung cấp những hỗ trợ cần thiết cho bệnh nhân và cho biết đã thay đổi chính sách của bệnh viện trước sự ra đi đau buồn của con trai Alisha.
Trẻ sinh non có thể gặp nhiều nguy cơ về sức khỏe trong tương lai, nên ngay khi ra đời đã cần có sự can thiệp, chăm sóc đặc biệt của bác sĩ với các thiết bị chuyên dụng. Thiết nghĩ bệnh viện đã vô trách nhiệm khi khăng khăng đòi thai phụ phải ra về, đó cũng là một phần dẫn đến sự ra đi của một sinh mạng.
Các mẹ bầu tốt nhất nên theo dõi kỹ lưỡng sức khỏe cũng như những dấu hiệu của cơ thể. Nhiều người cứ chủ quan chưa đến ngày sinh, thấy xuất hiện các dấu hiệu bất thường báo sinh non nhưng vẫn xem thường thì thật sự hậu quả sẽ vô cùng lớn lao. Cứ có những dấu hiệu như đau bụng, buồn nôn, mờ mắt, ra huyết, em bé không cử động hoặc cử động nhiều hơn bình thường,… hay thậm chí là các dấu hiệu chuyển dạ khi chưa đến tháng sinh thì tốt nhất vẫn hãy liên hệ với bác sĩ càng nhanh càng tốt nhé các mẹ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1