22 năm sau khi tốt nghiệp, con trai vẫn ở nhà, mẹ phải đưa đi điều trị tâm lý, ân hận vì dạy con sai cách thì đã muộn màng.
Thương con thì ai cũng thương nhưng chiều chuộng con quá mức sẽ làm khổ một đời con. Những đứa trẻ có lớn mà không có khôn rất khó tồn tại trong xã hội đầy cạnh tranh nếu không có cha mẹ chống lưng. Nhưng cha mẹ đâu thể theo con suốt một đời.
Nhiều trường hợp đáng tiếc đã xảy ra, con từ nhân tài mà mẹ dạy sai thành ra bất tài vô dụng. Như chuyện của nam sinh Tề Khắc, tốt nghiệp đại học nổi tiếng, cuối cùng cầm tấm bằng đi xin việc cả chục chỗ đều bị từ chối. Đến khi con gặp vướng mắc tâm lý, mẹ ân hận vì dạy con sai cách thì đã muộn. Nuông chiều con, nuôi con trong lồng kính chưa bao giờ là cách dạy con đúng đắn.
Từ nhân tài học giỏi đến thanh niên thất nghiệp, ở nhà mẹ chăm
Vô tình đọc được câu chuyện của nam sinh tên Từ Khắc, em càng thấy việc dạy dỗ con tránh nuông chiều, bảo bọc là thật sự cần thiết. Suốt ngày cứ ủ ấp con như gà mới nở thì làm sao con khôn lớn và tự lập được. Thật sự đáng tiếc cho trường hợp của Từ Khắc. Giá như cha mẹ em nhận ra họ dạy con sai cách sớm hơn thì có lẽ em đã là một nhân tài nổi tiếng.
Ảnh mang tính minh họa: QQ
Tề Khắc là một đứa trẻ vô cùng thông minh. Sau khi đến tuổi đi học, trí thông minh càng trở nên hữu dụng. Nam sinh có thể đạt điểm cao trong mọi kỳ thi mà không cần cố gắng nhiều. Cậu là niềm tự hào của cha mẹ, nhân tài trong mắt thầy cô.
Mặc dù cha mẹ chỉ là tầng lớp lao động bình thường, không được học cao. Nhưng họ rất quan tâm chuyện học hành của con trai. Họ dùng kỷ luật nghiêm khắc để con tập trung học tập. Tề Khắc suốt ngày ở nhà đọc sách, không được kết bạn. Cả cuộc sống và thời gian nghỉ ngơi đều được lên lịch. Công việc không cần phụ giúp, mẹ cha làm cho hết.
Ảnh mang tính minh họa: zh
Sau đó trúng tuyển vào đại học hàng đầu, bắt đầu sống xa cha mẹ. Cả nhà mơ về tương lai rực rỡ của con trai nhưng phải mất 6 năm mới tốt nghiệp được. Nguyên nhân là thi trượt, nợ môn, nợ tín chỉ quá nhiều. Rời xa cha mẹ, không ai chăm sóc, không có khả năng tự lập, Tề Khắc rơi vào hoang mang.
Năm 2000, Tề Khắc ra trường, vì điểm số tốt nên được bổ nhiệm vào vị trí ở viện vật lý rất có tiền đồ. Chưa đầy nửa năm đã bị đuổi việc vì lười, thái độ không nghiêm túc, lại kém chủ động, toàn chờ chỉ tận tay mới làm. Sau đó chuyển sang công ty phát triển trò chơi, cũng nghỉ tiếp. Cấp trên nhận xét thẳng là “không biết đối nhân xử thế”.
5 năm sau, cậu thảm tới mức ra công trường xây dựng xin việc bốc vác, thế mà cũng chẳng ai nhận. Vì tướng tá công tử quá, Tề Khắc khiến người ta sợ cậu làm không nổi việc chân tay. Suốt từ đó, Khắc chỉ đi xin làm mấy việc vặt như đóng hàng, giao hàng nhưng đều bị đuổi vì thái độ làm việc không chăm chỉ.
Cha mẹ dạy con theo kiểu bảo bọc, nuông chiều có ngày sẽ hối hận
Hiện tại, sau 22 năm tốt nghiệp, Tề Khắc ở nhà với mẹ, mắc chứng trầm cảm, chỉ nhớ về những ngày đi học trung học hồi xưa. Người mẹ phải đưa con đi chữa bệnh, lúc này mới hối hận vì sai lầm khi giáo dục con.
Tề Khắc và giáo viên. Ảnh: QQ
Nghĩ lại, cha mẹ Tề Khắc đã mắc phải nhiều cái sai khi dạy con. Đầu tiên là việc quá nghiêm khắc, bắt con ở nhà đọc sách, tập trung học hành. Điều này sẽ làm mất tuổi thơ, dù có là nhân tài nhưng vẫn là trẻ con, cũng cần có thời gian vui chơi ngoài giờ học.
Tiếp đến là không cho phép con kết bạn vì họ sợ con ham chơi, xao nhãng việc học. Kết cục là Tề Khắc từ tiểu học đến đại học đều thu mình trong lớp, không chơi với ai. Kỹ năng xã hội vô cùng yếu kém, cuối cùng bị đuổi việc vì “không biết đối nhân xử thế”.
Cái sai nghiêm trọng nhất là quá nuông chiều, bảo bọc con khiến mất đi sự tự lập, không biết chăm sóc bản thân. Tề Khắc được chiều chuộng đến nỗi duỗi tay ra sẽ được mặc quần áo như vua chúa thời xưa. Mẹ nuôi con đúng bài “ở không cơm cũng tới”.
Ảnh mang tính minh họa: zh
Từ nhỏ cậu chưa từng rời xa cha mẹ một ngày nào, thậm chí đến khi học trung học, cậu vẫn không cần học cách chăm sóc bản thân. Điểm số vô cùng tốt nhưng tính cách lại rất kỳ, thu mình và không giao du với ai. Kiểu nuôi con của người mẹ cứ “há miệng ra là được ăn ngay” khiến Tề Khắc mãi là đứa trẻ không thể lớn. Khi học đại học, vì không được mẹ chăm nên khủng hoảng, dẫn đến thi trượt môn.
Đây chính là bài học dành cho các bậc làm cha mẹ, thương con đến mức nào cũng phải cho con trải nghiệm cực khổ. Rèn con tự lập là bài học phải dạy từ nhỏ, 1, 2 tuổi là dạy con được rồi các mẹ ạ. Cứ buông tay để con tự đi, tự sống, mẹ cứ nắm tay mãi, con biết ngày nào khôn.
*Bài viết có thể hiện góc nhìn cá nhân


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1