Dù rất thương và biết con sẽ tủi thân nhưng cô giáo vẫn quyết định cho con đối diện cú "ngã" đầu đời.

Rất nhiều cách để phụ huynh đối diện với chuyện con không có giấy khen. Có ông bố chọn cách khuyến khích con năm sau cố gắng hơn. Không quên kèm theo lý giải con không có giấy khen vì tập thể dục chưa giỏi, để con hiểu mà cố gắng. Có người mẹ chấp nhận một cách vui vẻ, con lên lớp đã là hạnh phúc vì năm học vừa rồi cũng chẳng dễ dàng gì.

Một người mẹ là cô giáo cũng đã có cách dạy con rất hay khi bé không có giấy khen. Cô giáo cho con đi bế giảng nhìn cả lớp nhận giấy khen. Theo cô, việc để con hiểu cảm giác khi không có giấy khen sẽ là động lực để con cố gắng học hơn. Bên cạnh đó còn dạy cho con về việc ảo tưởng sức mạnh và lười nhác sẽ khiến con trả giá.

hình ảnh

Phương châm dạy con rất hay của cô giáo (Ảnh chụp màn hình Fb cô Huyền)

Phải công nhận là với kiến thức sư phạm, các thầy cô giáo luôn có những cách dạy dỗ trẻ rất hay. Em đọc phương châm dạy con gái khi không có giấy khen của người mẹ làm cô giáo dạy thấy rất hay, rất thấm thía. Em sẽ nói sơ qua cách dạy con của cô, còn chi tiết mọi người xem hình ảnh cụ thể dùm em nha.

Đại khái là cô giáo sau khi đắn đo suy nghĩ đã quyết định cho con đi bế giảng. Dù biết lễ bế giảng có thể khiến con tủi thân, xấu hổ. Vì kết quả năm học, cả lớp có giấy khen mà riêng con là không. Đưa con đi bế giảng, để con tận mắt nhìn các bạn lên nhận giấy khen còn mình không có.

Cô giáo đã có 11 năm thâm niên trong nghề gõ đầu trẻ, cô biết không thể giáo dục con bằng sự ảo tưởng sức mạnh. Càng không có chỗ cho sự lười nhác và sự lười nhác sẽ phải trả giá. Những câu của cô giáo khiến em ấn tượng nhất là:

- Mẹ không thể suốt đời chạy theo nhắc nhở kèm cặp, hay chạy vạy, xin xỏ lót đường cho con đi được.

- Làm con của mẹ sẽ phải chấp nhận việc sống nhờ thực lực suốt đời. Nên tập dần từ giờ cho quen.

hình ảnh

hình ảnh

Bình luận từ phụ huynh, nhiều người khen cách dạy con của cô giáo rất hay (Ảnh chụp màn hình)

Nhiều người cứ hay nghĩ làm con thầy giáo, cô giáo là chắc chắn sẽ thành học sinh giỏi. Vì thầy cô giáo ắt tự biết cách dạy con vì có nghiệp vụ. Chưa kể, một số ít người còn thiếu tin tưởng, nghĩ đến chuyện đi cửa sau. Có sự châm chước, nể nang giữa thầy cô quen biết để con được nâng cao điểm số.

Bản thân các thầy cô cũng gặp nhiều áp lực khi con của mình không được giấy khen. Người không hiểu thì họ bảo cha mẹ làm thầy kiểu gì mà con học dở. Người ác mồm thì bảo giáo viên dạy con mình không xong mà đòi dạy ai. Nhưng đừng nói vậy mà tủi thân cho thầy cô, trẻ con có kiểu này kiểu kia.

Một số bé rất thông minh nhưng lại không chịu học, làm kiểm tra thì chủ quan, kết quả sơ suất bị trừ điểm thì làm sao có giấy khen. Trách nhiệm của cha mẹ là giúp con chỉnh đốn lại thói quen học tập cho tốt. Còn sức học thì tùy khả năng từng bé, không thể nào cứ bắt con giáo viên là cứ phải học giỏi.

Tin rằng khi cô cho bé tận mắt thấy cả lớp nhận giấy khen còn mình thì không, con sẽ có động lực, cố gắng hơn vào năm sau. Bài học dạy con bằng cách đưa bé đi bế giảng, nhìn bạn nhận giấy khen để con biết vị mặn ngọt cuộc đời của cô giáo rất lạ và hay.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: Internet

Em nghĩ đây là bài học có thể áp dụng cho trẻ. Chứ cứ bảo bọc con, lót đường cho con thì mãi mãi, con chẳng bao giờ biết cuộc sống màu gì. Tất nhiên, phụ huynh cũng cần nói cho con hiểu vì sao năm nay con không có giấy khen. Chỉ ra con còn kém ở môn học nào, con bị vướng ở chỗ nào. Từ đó cùng con khắc phục, như vậy mới có được tiến bộ vào năm sau.

Nhà nào con năm nay chưa có giấy khen thì mình cũng đừng buồn nhé. Năm nay các mẹ bảo cách xếp loại danh hiệu rất khó. Có lớp 65 em mà chỉ hơn 20 em nhận giấy khen thôi. Chưa kể trước đó, các em trải qua một học kỳ học trực tuyến, ít nhiều cũng ảnh hưởng. Thôi thì năm sau cả nhà mình cùng cố gắng, giúp con phấn đấu là có giấy khen ngay.

*Bài viết thể hiện góc nhìn cá nhân, tham khảo FB cô Trần Thanh Huyền