Bố từ bỏ tất cả vì con đổi lại cảnh đầu bạc tiễn đầu xanh, hứng chịu người đời chỉ trích, yêu thương đánh đổi là đúng hay sai?
Bố là blogger nổi tiếng trong lĩnh vực nuôi dạy con cái, đến cuối cùng con lại ra đi. Có người nghi ngờ nguyên nhân khiến nam sinh trường danh tiếng qua đời do cách nuôi dưỡng quá ngột ngạt. Vẫn chưa có thông báo chính thức về nguyên nhân, chỉ có người bố hứng đủ gạch đá vì cách nuôi con bị cho là cuồng con đến mức khác người.
Bố tức giận đưa 2 con nhỏ trộm tiền đến thẳng đồn: Nhờ xã hội dạy, là sáng suốt hay rước thêm họa
Con trai 5 tuổi ngưng thở sau khi bị phạt đòn, 3 yếu điểm trên cơ thể trẻ cha mẹ chớ dùng roi
Bình luận ác ý “có lẽ con chỉ muốn đến nơi không có bố”
Thông tin về một nam sinh tinh hoa lọt vào trường danh tiếng qua đời không rõ nguyên nhân ở tuổi 19 khiến nhiều người bất ngờ. Thay vì tiếc thương cho số phận tài hoa bạc mệnh, đồng cảm với nỗi đau đầu bạc tiễn đầu xanh, dư luận lại lên tiếng tố ông bố như thể ông là nguyên nhân khiến con mình từ giã cõi đời.
Ảnh: QQ
Theo cách phân tích của cộng đồng thì người bố blogger nổi tiếng trong lĩnh vực nuôi dạy con này thực tế không lung linh như những gì thể hiện trên mạng xã hội. Họ cho rằng ông dạy con kiểu bức ép và ngột ngạt, quản con trong vòng tay khiến đứa trẻ muốn được giải thoát.
Trên mạng, ông là người bố sẵn sàng từ bỏ chức vụ giám đốc điều hành, chấp nhận về làm blogger để có thể dành toàn bộ thời gian cho con, một mình nuôi dạy con trai 17 năm ròng.
Trong suốt 17 năm hy sinh tất cả cho con đó, ông đã ghi lại 200.000 bức ảnh về quá trình trưởng thành của con. Nhất quyết tự nấu những bữa cơm cho con không bữa nào lặp lại bữa nào trong suốt 10 năm, bồi dưỡng con thành công đỗ vào trường danh tiếng.
Ảnh: QQ
Ngay trong lúc cuộc đời ông tưởng chừng thập toàn thập mỹ, người ta ca ngợi ông dạy con xuất chúng, vào được trường đại học danh giá thì con đột ngột qua đời.
Ở một bối cảnh khác, người ta sẽ thương ông, đồng cảm sâu sắc việc mất đi đứa con mà ông dành 17 năm chăm chút yêu thương. Nhưng không, trong khi con trai qua đời chưa rõ nguyên nhân, người ta lại nhắm vào ông bố này với những bình luận ác ý:
- Chính tình yêu gần như b.iến t.h.ái này đã hại đứa trẻ.
- Có lẽ nó chỉ muốn đến một nơi không có bố.
- Thật là ngu ngốc nếu từ bỏ mọi thứ vì đứa trẻ.
Xuất hiện những chỉ trích này cũng không lạ khi có nhiều bậc cha mẹ vì con mà hy sinh cuộc sống riêng, hết lòng vì con cái nên cũng mong con mình báo đáp. Nhưng lâu dần, cha mẹ bị cuốn vào một vòng lặp bất tận của sự kỳ vọng mà bỏ qua cảm xúc của con cái.
Xin đừng rắc muối vào vết thương của người cha già
Vợ chồng ông ly hôn khi con trai 1 tuổi, ông đã chấp nhận bỏ công việc giám đốc điều hành để làm một người cha chăm con toàn thời gian. Ông tôn trọng ý tưởng của con trai mình từ nhỏ đến lớn và không bao giờ từ chối những gì con muốn thử.
Ảnh: QQ
Còn về đứa con, cậu bé luôn có sự kính trọng đối với bố mình, học tập xuất sắc, thi TOEFL đạt 114 điểm vào đầu cấp trung học và nhận được học bổng ở một trường quốc tế. Thời gian rảnh rỗi, cậu bé còn đi thi lấy bằng lái xe máy và chứng chỉ sơ cứu y tế của Hội Chữ thập đỏ. Năm 19 tuổi, cậu bé đã được nhận vào Đại học Emory. Nhưng cuối cùng cậu bé lại ra đi khi cuộc đời đang rực rỡ.
Đối diện với lời tố nuôi con ngột ngạt khiến con nghĩ quẩn, ông bố đã trần tình bằng những lời trút cạn cõi lòng. Ông nói mình nấu ăn 10 năm cho con, chụp lại từng khoảnh khắc của con, tất cả các danh hiệu, cuộc phỏng vấn và giải thưởng về quá trình trưởng thành đều được cất giữ cẩn thận. Đôi giày đầu tiên con mang, món đồ chơi của con ông cũng còn giữ.
Ông bỏ công việc thu nhập cao, bán đi căn nhà, làm ruộng, nghèo khó cũng cố cho con được vào trường tư thục toàn con nhà giàu, thỉnh thoảng còn có người phỏng vấn, chụp ảnh con, để con luôn được nổi bật. Chủ trương dạy con của ông luôn là tôn trọng, chưa hề ép buộc con.
Ảnh: QQ
Trong khi nguyên nhân qua đời của nam sinh chưa được rõ ràng, có người đã lên tiếng mong rằng cộng đồng mạng đừng rắc muối vào vết thương của người cha già. Đi học xa nhà, có biết bao nhiêu áp lực, thất vọng, cô đơn ở nước ngoài, mệt mỏi chuyện tình bạn tình yêu khiến tuổi trẻ non nớt không chịu nổi chứ chưa hẳn vì bố dạy dỗ ngột ngạt mà đứa con trai chọn ra đi.
Đừng vội múa phím mà phán xét, khiến người cha già đã mất con càng thêm tổn thương chồng chất. Lúc con người ta đậu đại học danh giá thì tung hô, ngưỡng mộ, vừa qua đời liền chỉ trích, nặng nhẹ đủ đường.
Ảnh: QQ
Mấy ai nuôi con giỏi mà không cho con ít nhiều áp lực, bao nhiêu đứa trẻ thích khi bị bố mẹ ép chúng học bài, làm bài tập về nhà? Nhưng tất cả vẫn đang diễn ra như chuyện bình thường, chẳng lẽ cứ một đứa con ra đi đột ngột đều vì bị bố mẹ chèn ép học hành?


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1