Những ngày tháng nhìn chồng trên giường bệnh, chị Dung chỉ hi vọng có phép màu xảy ra giữ anh ở lại bên mình và con, cùng nhau vun đắp hạnh phúc trong tổ ấm nhỏ mà họ đã cùng gầy dựng bao năm qua.
Từng có lúc tôi nghĩ rằng, giữa cuộc sống xô bồ mà người người chạy theo vật chất, nhà nhà theo đuổi quyền lợi như hiện nay, tình yêu và lời hứa là những thứ gì đó quá xa xỉ, quá mông lung và hết sức nực cười.Tôi cứ tưởng mình sẽ chẳng bao giờ tin vào cái thứ gọi là tình cảm nữa... Cho đến khi tôi đọc được câu chuyện tình của cặp vợ chồng chị Quỳnh Dung và anh Ngọc Mạnh trên trang Vietgiaitri mới đây.
Theo như lời chị Dung chia sẻ, chị và chồng đã kết hôn đến nay được 8 năm. Thời đó, chị Dung làm việc trong ngành báo chí. Còn chồng làm kiểm lâm. Họ có duyên gặp gỡ tại nhà một người anh họ và được tác hợp với nhau. Cứ thế tình yêu của anh Mạnh và chị Dung được vun đắp dần theo thời gian.
Tuy nhiên, sóng gió bắt đầu ập đến vào tháng 7/2021, anh Mạnh bất ngờ phát hiện mình bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Gia cảnh mẹ già, con nhỏ, neo người. Thế nên biến cố lớn ập đến khiến họ rất sốc. Anh Mạnh chỉ đơn giản bảo vợ rằng nếu anh bệnh hiểm nghèo thì không cần chữa trị gì và anh đã đăng ký hiến tạng 4 năm trước rồi.
Dù đã được các bác sĩ hết lòng chữa trị nhưng trong suốt một năm qua, bệnh tình của anh vẫn không có dấu hiệu khởi sắc. Hiện tại, anh đã liệt nửa người và phải nằm một chỗ, kinh tế gia đình bắt đầu rơi vào khủng hoảng vì phải lo tiền chạy chữa cho anh. Chị Dung cũng vì thế mà mỗi ngày lại càng trở nên suy sụp.
Nhận thức được thời gian của mình chẳng còn bao nhiêu, anh Mạnh đã viết một bức thư gửi vợ. Nó như một cuốn phim quay chậm lại kỷ niệm của anh và chị Dung đã cùng trải qua trong quá khứ khiến ai đọc qua cũng phải rơi nước mắt vì xúc động...
Đây là những lời mà không người đàn ông nào muốn viết. Nhưng anh cũng đủ may mắn khi vẫn còn thời gian nói lên những gì anh đã quên nói nhiều lần trước đây.
Thân thể anh đau nhừ. Nhưng tim anh còn đau hơn thế. Anh muốn nói là em đẹp lắm, em có biết không? Anh nghĩ gần đây anh không nói với em điều đó dù em vẫn rất xinh đẹp.
Anh sợ phải xa em và con quá nhưng giờ phút đó đã gần đến rồi vợ ạ. Không còn nhiều thời gian cho chúng ta nữa. Anh yêu em rất nhiều. Hãy nhớ dù thế nào đi nữa thì em cũng phải chăm sóc bản thân và luôn nhớ rằng anh đã yêu em nhiều hơn bất cứ cái gì trên đời. Anh chỉ quên không nói với em điều đó mà thôi”, trích một đoạn trong tâm thư của anh Mạnh gửi cho vợ.
Chia sẻ cảm xúc của bản thân trước những lời chia sẻ của chồng trong thư, chị Dung cho biết bản thân đã khóc nhiều lắm và mong ước rằng, giá mà có một phép màu giữa đời thực sẽ xảy ra với chồng của chị, anh xứng đáng nhận được nhiều điều tốt đẹp hơn trong cuộc đời này.
"Khi đọc được những dòng tâm sự của anh, mình khóc nhiều lắm. Anh luôn nhường nhịn vợ và cho vợ được quyền làm chủ gia đình. Niềm vui của anh chính là lương tháng sau mang về cho vợ phải cao hơn tháng trước. Những ngày gần đất xa trời, anh luôn dặn dò mình đừng "ở giá" mà hãy cứ tìm hạnh phúc mới để làm chỗ dựa. Anh cũng mãn nguyện vì hiện tại đã lo đủ cho gia đình, có nhà, có xe, có tiền tiết kiệm và chỉ mong mình và con may mắn về sau. Nếu phải trách điều gì về anh thì chắc phải trách anh hoàn mĩ quá!", chị Dung xúc động chia sẻ.
Người ta thường nói phải trải qua đại nạn mới thấu hiểu tấm chân tình, và sự thật đúng là như vậy. Cho dù kết quả có bi thương thế nào, tôi vẫn mong chị Dung vẫn có thể mỉm cười hạnh phúc vì đã tìm được một người đàn ông yêu thương mình vô điều kiện như thế. Và tình yêu tuyệt vời của anh chị đã tiếp thêm sức mạnh và lòng tin cho mọi người. Tôi tin rằng trong đó không chỉ có tôi, mà còn có tất cả những người đọc qua bài viết này...
Theo Vietgiaitri


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1