Từng nhiều lần nghĩ bản thân "vô dụng" vì chỉ ở nhà chơi, không phụ giúp được chồng về khoản kinh tế thì giờ đây, cô gái Việt 31 tuổi này đã có thu nhập gấp đôi chồng và cơ ngơi "xịn sò" khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Khi quyết định tiến tới hôn nhân, chắc hẳn ai cũng xác định cho mình một mối quan hệ bền vững theo tinh thần “ăn đời ở kiếp”, dựa theo nền tảng tình yêu, sự thấu hiểu và chia sẻ với bạn đời. Thế nhưng, chuyện duyên số của các phụ nữ Việt Nam lấy chồng ngoại dường như ngày càng bị truyền thông và dư luận mạng xã hội tô vẽ đầy định kiến và lệch lạc. Nào là chê chồng Việt lấy chồng Tây vì ham "của lạ", lấy chồng Tây để đổi đời, mong có được cuộc sống sung túc, dư giả sau này...
Tuy nhiên, ở đâu cũng vậy, cũng có người này người kia với nhiều hoàn cảnh và câu chuyện riêng biệt mà khi chính bạn được biết và trực tiếp lắng nghe từ chính người trong cuộc chia sẻ thì bạn mới có thể nhận ra và thấu hiểu được.
Nói thì dài dòng vậy thôi, cái chính là tôi muốn chia sẻ với độc giả về câu chuyện của chị Cúc Long, 31 tuổi (hiện đang sống ở thành phố Atlanta, tiểu bang Geogria, Hoa Kỳ) mà tôi tình cờ biết được qua số phát sóng mới nhất trong chương trình "Người Kết Nối", kể về hành trình kết hôn với chồng ngoại quốc cũng như cuộc sống làm vợ, làm mẹ nơi xứ người của một cô gái Việt. Quan trọng cần phải nhấn mạnh rằng, chị Long kết hôn hoàn toàn là vì tình yêu chứ không vì mục đích đổi đời, lấy chồng ngoại để cả gia đình có một chỗ dựa kinh tế đâu mọi người nhé!
Chia sẻ trong chương trình, chị Cúc Long cho biết, ngày mới sang Mỹ định cư cùng chồng, chị đã nhiều lần muốn bỏ về Việt Nam vì quá thất vọng và chán chường dù lúc ở trong nước chị đã có cơ hội tiếp xúc nhiều với môi trường nước ngoài. Chị kể:
"Lúc mới sang, mình phải đợi 6 tháng để làm giấy tờ. Thời gian đó mình phải ở nhà, trời lạnh, tuyết rơi đến tận đầu gối nên không đi dâu được. Chồng mình thì phải đi làm 10-11 tiếng/ngày. Hai vợ chồng mới cưới mà như vậy cảm giác có sự xa cách và xảy ra rất nhiều vấn đề mâu thuẫn. Có lúc mình suy nghĩ tiêu cực, đã đóng gói đồ đạc để bỏ về Việt Nam.
Mình cảm thấy bản thân vô dụng, chán chường, chồng thì đi suốt, lúc nào cũng chỉ biết đến công việc. Mình cảm thấy không có sự cân xứng với chồng, không có ai chia sẻ. Biết chuyện, mẹ chồng mình đã bay từ bang Florida sang để giải quyết mâu thuẫn cho hai đứa. Cũng may là mình có một người mẹ chồng rất tâm lý. Bà hiểu những khó khăn mà mình phải trải qua nên thường xuyên động viên, hoặc book vé cho mình đi chơi cho khuây khỏa“.

Những ngày đầu dẫu khó khăn là thế nhưng chị Cúc cho biết, chính nhờ sự quan tâm, động viên của chồng và gia đình anh đã giúp chị có thêm động lực để cố gắng và phấn đấu. Nửa năm sau, cô gái Việt 31 tuổi bắt đầu đi làm với công việc đầu tiên là làm vị trí thu ngân kiêm kiểm kho, check giá và thậm chí là khuân vác đồ đạc cho một công ty nội thất. Sau khi hoàn thành công việc trên, chị Cúc về nhà và tiếp tục làm thêm công việc khác đó là dắt chó đi dạo thuê.
"Làm xong ở công ty nội thất là tầm 4h chiều. Mình về nhà và nhận thêm công việc dắt cho đi dạo vì người hàng xóm của mình rất bận rộn, họ không có thời gian dắt chó đi dạo nên đã thuê mình làm việc này. Mỗi lần dắt thú cưng đi chơi khoảng 30 phút, và mình sẽ được trả 20 USD (hơn 450 nghìn đồng), chưa kể tiền tip. Có thời điểm, mình kiếm được 1000 USD (gần 23 triệu đồng) trong 2 tuần chỉ nhờ công việc dắt cho đi dạo", chị Cúc chia sẻ.
Kể về tổ ấm nhỏ của mình, đồng thời cũng là "nguồn sống" giúp cô gái trẻ vượt qua được giai đoạn đầu khó khăn khi "làm vợ xứ người", chị Cúc cho biết chị và chồng là anh Chris Long (Mỹ) quen nhau trong chuyến du lịch tới xứ sở dầu cọ - Malaysia cách đây gần 8 năm. Vì cùng làm việc trong lĩnh vực truyền thông nên anh và chị dễ dàng bắt chuyện với nhau. Kết thúc chuyến du lịch, cả chị Cúc và anh Chris đều về lại đất nước của mình và cả hai vẫn thường xuyên giữ liên lạc qua email trong suốt một năm trời.
Từ những cuộc trò chuyện đơn thuần, cả hai dần chia sẻ với nhau nhiều hơn về cuộc sống của đối phương. Thế rồi "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", cả hai đã quyết sẽ xác định mối quan hệ nghiêm túc và bắt đầu hẹn hò sau khi anh Chris sang Việt Nam làm việc. Ban đầu, gia đình chị Cúc vì thương con nên phản đối việc yêu cưới người nước ngoài. Tuy nhiên nhờ sự chân thành của anh Chris mà họ đã đổi ý.

Đến thời điểm hiện tại, khi nhìn lại khoảng thời gian khó khăn ban đầu, từng nhiều lần muốn bỏ cuộc vì chán nản và thất vọng về bản thân, chị Cúc Long giờ đây đã có thể cảm thấy mãn nguyện và tự hào về bản thân trước những trái trái ngọt mà mình đã gặt hái được suốt những năm qua: một tổ ấm nhỏ hạnh phúc cùng người chồng ngoại quốc, một công việc ổn định tại Tòa án của tiểu bang Geogria, đồng thời có một kênh Youtube sở hữu hơn 210 nghìn lượt người theo dõi, tậu được căn biệt thự sân vườn rộng 260m2 trị giá khoảng 600.000 USD (gần 14 tỷ đồng) và có cả bất động sản cho thuê ngơi đồ sộ lên đến 14 tỷ,... khiến ai nấy cũng đều phải ngưỡng mộ, thán phục.
"Hành trình lập nghiệp tại Mỹ của mình đi từ việc ở nhà chơi, đến khi được nhận lương chỉ bằng chút xíu của chồng và bây giờ mình đã có thu nhập gấp đôi anh. Tuy nhiên may mắn là, trong suốt hành trình ấy, vợ chồng mình vẫn luôn dành cho nhau sự tôn trọng và yêu thương nhau hết mực...", chị Cúc Long bộc bạch.

Và đấy là toàn bộ câu chuyện của chị Cúc Long và người chồng Mỹ đã yêu và lấy nhau được hơn 5 năm, và cũng xin khẳng định với mọi người rằng, đây chỉ là một trong số ít những cặp vợ Việt - chồng Tây đến với nhau bằng chính tình yêu và sự tin tưởng, thấu hiểu.
Bởi thế mới nói, bây giờ vốn chẳng còn thời lấy chồng Tây để đổi đời như trước, những cô gái Việt hiện nay đã có đủ bản lĩnh để tìm thấy tình yêu và hạnh phúc từ nơi xa xứ. Dù là chồng Tây hay "chồng ta" thì chẳng vấn đề gì. Bởi chỉ cần có tình yêu, niềm vui và hạnh phúc thì "đâu cũng là nhà".
Theo Vietgiaitri


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1