Nhiều người luôn tỏ ra không tin vào tình yêu, họ cho rằng tình yêu thực sự không còn tồn tại nữa, nhưng câu chuyện cảm động về một người chồng đã chăm sóc người vợ liệt của mình hơn 5 năm trời dưới đây sẽ chứng minh điều ngược lại.
Gặp gỡ anh Ngô Văn Lộc (quê An Giang) và chị Nguyễn Thị Nhi (quê Cần Thơ) trong ngôi nhà nhỏ của họ tại ấp Quy Lân 6, xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, chị Nhi xúc động chia sẻ về câu chuyện tình yêu "đẹp như cổ tích" của mình. Vào năm 4 tuổi, chẳng may cả hai chân của chị gặp vấn đề teo tóp dần phải di chuyển bằng tay rất khó khăn, lưng bị gù và lệch sang một bên. Mặc cảm về cơ thể nên trong suốt hơn 30 năm, 8X quê Cần Thơ chưa một lần dám nghĩ đến hạnh phúc riêng.
Và rồi định mệnh bắt đầu với chị Nhi vào năm 2015, lúc chị vừa tròn 15 tuổi thì vô tình quen biết được với Lộc, cũng là chồng chị Nhi hiện tại qua mạng xã hội. Khi ấy, chị Nhi đã rời quê nhà lên TP.HCM phụ em gái bán tạp hóa và sửa chữa quần áo tại nhà, còn anh Lộc thì vẫn đang làm thợ hồ ở An Giang. Dù quen biết nhau qua MXH, biết chị tật hai chân, đi lại khó khăn nên mỗi ngày anh đều tranh thủ hỏi thăm sức khỏe. Sau vài tháng quen nhau, anh Lộc bèn ngỏ lời sẽ lên TP.HCM thăm bạn gái. Chẳng cần chị Nhi trả lời, anh đã lên xe máy tức tốc vượt hơn 80 km để rồi ngay sáng hôm sau đã có mặt trước cửa nhà chị.
Khi hỏi anh Lộc về quyết định một mình lặn lội lên thành phố gặp chị Nhi, anh cho biết, với anh đó có thể là duyên ông trời đã ban cho hai đứa. Những ngày đầu còn bỡ ngỡ, anh chỉ biết lặng lẽ quan sát cách chị Nhi di chuyển khi sinh hoạt và làm việc nhà. Nhìn thấy bạn gái phải di chuyển bằng 2 tay rất khó khăn nhưng việc gì chị Nhi cũng thành thạo, không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai, anh Lộc hiểu rằng, đây là một cô gái tốt. Thế rồi từ sự cảm phục, tình cảm trong anh Lộc lớn dần và rồi anh quyết định không về quê nữa mà ở lại Sài Gòn.
Chị Nhi vốn đã mặc cảm về cơ thể và hoàn cảnh của mình. Nay lại bất ngờ nhận được tình cảm của anh Lộc khiến chị càng thêm lo lắng và tự ti nhiều hơn. Và dĩ nhiên, mặc cho chàng nhiều lần bày tỏ tình cảm, chị vẫn một mực từ chối, mong anh sẽ tìm được một người khác xứng đáng hơn.
"Lúc đó dì mình có dặn rằng, Lộc nó đẹp trai, khỏe mạnh, có tình cảm với cháu chỉ là thương hại thôi nên thật mà nói dù có chút tình cảm thì mình cũng không tin tình yêu này có thật...", chị Nhi bộc bạch.
Tuy nhiên với anh Lộc, càng bị bạn gái xa lánh thì anh lại càng có thêm động lực để kiên trì, cố gắng theo đuổi tình yêu này. Và chính nhờ sự bền bỉ và chân thành của chàng trai miền Tây chân chất, cuối cùng tình cảm của anh Lộc cũng đã lay động được trái tim của chị Nhi.
Yêu nhau lâu, đến lúc tính chuyện cưới xin thì biến cố lại ập đến. Đó là sự phản đối đến từ mẹ anh Lộc. Bà tránh mặt không muốn nhìn con dâu tương lai. Một ngày nọ, vì gặp tai nạn lao động nên anh Lộc không may gãy chân. Những ngày anh Lộc bị gãy chân phải nằm dưỡng thương ở phòng trọ thì chị Nhi đã luôn tận tình chăm sóc bạn trai từ giấc ngủ, bữa ăn đến việc vệ sinh, thậm chí tắm rửa cho anh ngay tại giường. Hơn 30 ngày sau vết thương ở chân anh bình phục. Lúc đó mẹ anh Lộc nhận ra được tấm chân tình của chị Nhi dành cho con trai bà và đồng ý tổ chức đám cưới cho 2 con.
Hiện tại, sau nhiều tháng bôn ba làm việc tại Sài Gòn, vợ chồng anh Lộc và chị Nhi đã quyết định "bỏ phố về quê" tại Cần Thơ để mưu sinh. Mỗi ngày, anh Lộc đi phụ hồ nhưng ít việc, chị Nhi ở nhà mò cua bắt ốc, kiếm thêm vài đồng nuôi con. Không đủ tiền trang trải cuộc sống, vài tháng nay cô mượn chiếc loa thùng của ba mẹ, rủ chồng đi hát rong bán vé số. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng hạnh phúc.
Anh Lộc - chị Nhi bên "hoàng tử nhỏ" của mình mỗi ngày đều chăm chỉ kiếm sống (Ảnh: Nhân vật cung cấp/ VNE)
Có thể thấy, câu chuyện tình của anh Lộc và chị Nhi sau khi vượt qua những trắc trở của số phận, họ đã đến với nhau và chọn ở lại đồng hành qua những ngày tháng khó khăn nhất của cuộc đời. Câu chuyện của họ càng cho thấy tình yêu cổ tích vẫn luôn tồn tại xung quanh ta.
Vậy còn với các bạn? Bạn thấy được điều gì ở câu chuyện này? Phải rồi, người phụ nữ hạnh phúc nhất là có được một người yêu mình bằng trái tim chứ không phải chỉ yêu bằng đôi mắt, mọi người có đồng tình không?
Theo VNE

