Trước những lời hối thúc từ phía gia đình, cô gái trẻ chấp nhận đi đến hôn nhân không tình yêu cùng người con trai mà mình mới quen biết được 4 tháng. Và cái kết của cuộc hôn nhân này cũng "chóng vánh" như cái cách mà nó bắt đầu...
Ở ngưỡng 30 tuổi, nhiều phụ nữ chọn cách chờ "chân ái" cuộc đời xuất hiện thay vì "nhắm mắt đưa chân" khi bị gia đình giục giã kết hôn. Tuy vậy, họ vẫn không tránh khỏi việc bị áp lực, mệt mỏi khi bị gia đình đưa vào diện "ế". Trong số đó vẫn có nhiều chị em, vì không giỏi chịu được áp lực, một phần cũng lo ngại rằng "con gái có thì" mà chấp nhận chọn yêu và cưới một người bạn đời không tình yêu. Sẵn sàng đi đến kết hôn một cách vội vàng khi chưa có nhiều thời gian tìm hiểu kỹ đối phương. Và cũng từ đấy, loạt rắc rối không vui bắt đầu xuất hiện khiến nhiều chị em "khóc dở chết dở", không ngừng hối hận và trách móc bản thân bằng 2 từ "biết vậy..."
Như gần đây, tôi có đọc được câu chuyện của chị Thu Trang, 28 tuổi, quê Hà Nam trên báo VNE. Cụ thể thì chị chia sẻ, vì đã gần 30 tuổi mà vẫn chưa có định ý định kết hôn, chị thường xuyên bị bố mẹ giục cưới. Trước những lời hối thúc ấy, chị Trang gần như bắt đầu gây áp lực lên bản thân, sau đấy thì chị quyết định cưới luôn một người chị không yêu cách nhà 4km, sau 4 tháng quen biết: "Tôi thấy anh công việc ổn định lại hiền lành, thôi thì cưới sớm cho đỡ bị giục", chị Trang cho biết.
Những ngày đầu về làm dâu, cô gái 28 tuổi bắt đầu nhận ra những rắc rối xung quanh chuyện sống chung với gia đình chồng. Chị kể, bố mẹ chồng chị là một người cực kì hà tiện, nhà có máy giặt nhưng dù những hôm trời mưa rét, ông bà yêu cầu con dâu giặt tay, chỉ được dùng máy để vắt khô. Có hôm, hai vợ chồng bật quạt sưởi ngủ, mới sáng tinh mơ, bố chồng xông vào phòng rút phích cắm. Thấy phòng con trai bật đèn khuya, ông bà thường nhắc "ngủ sớm cho đỡ tốn điện". Những việc nhỏ cứ tích tụ dần khiến chị Trang bức bối. Nhưng khi chị quyết định tâm sự cùng chồng thì anh lại gạt đi và cho rằng bố mẹ hành động thế là hợp lý. Chị đề nghị vợ chồng ra ở riêng thì anh phản đối. Lời qua tiếng lại, chồng chị Trang bắt đầu lộ bản tính cọc cằn ra với vợ.
Chị Trang sau sự việc ấy liền gom hết đồ đạc, ra khỏi nhà chồng như thể chạy trốn chỉ sau 2 tháng hôn nhân. "Tôi thấy mình như bị lừa. Thà mang tiếng một đời chồng chứ không thể sống như vậy được", chị nói.
Được biết, hiện tại chị Thu Trang sau những đổ vỡ từ cuộc hôn nhân chóng vánh kia đã sớm vực dậy tinh thần, chị cũng chia sẻ rằng, bản thân vẫn cảm thấy thật may mắn vì sớm rút chân khỏi vũng lầy hôn nhân. "Ít ra tôi và anh ta chưa có ràng buộc gì về tiền bạc, con cái. Tôi tự xem đây là kinh nghiệm để đời, để mai này, nếu có đến với ai đó, cũng không vì áp lực nào cả", chị nói. Bên cạnh đó, bố mẹ của chị Thu Trang sau đổ vỡ của con gái cũng đã nhận ra sai lầm và hứa sẽ để chị tự quyết cuộc đời mình sau này.
Cái kết của cuộc hôn nhân chóng vánh, không tình yêu đã giúp chị Trang nhận ra nhiều điều bổ ích cho hạnh phúc của bản thân ở hiện tại và tương lai (Ảnh minh họa, nguồn ảnh: VNE)
Người ta thường nói, hôn nhân như một cánh cửa, người ở trong muốn ra, người ở ngoài thì muốn vào. Phụ nữ lại có căn bệnh chung là sợ già, sợ ế. Ở cái tuổi mơn mởn xuân thì nhất như 15-16 các cô vẫn cứ ca thán "già thế này mà chưa có ai yêu". Thế nên với những cô 25-26 hay chớm ngưỡng 30 thì lại càng thấy chữ "già" đến cận kề. Mà cái “già” của phụ nữ lại hay đi đôi với việc bị giục lấy chồng rồi từ đó gây nên những áp lực lên bản thân, dẫn đến việc chị em sẵn sàng kết hôn qua mai mối, mà không hề có chút tình yêu nào.
Tuy nhiên, chị em nên nhớ điều này, cưới đúng người là cả đời hạnh phúc, còn cưới nhầm người thì những gì đang chờ đợi các chị ở phía trước sẽ là cả đống rắc rối, phiền toái và không vui. Chính vì thế, thay vì bị câu nói "con gái có thì" hay những lời hối thúc của gia đình làm cho "quật ngã" tư tưởng, chị em cứ tập trung phấn đấu cho sự nghiệp để có kinh tế vững vàng, không cần phụ thuộc ai, ngẩng cao đầu thành công, vứt đi cái vỏ bọc yếu đuối mà tự tin làm chủ cuộc đời mình.
Hôn nhân với cô gái 30 không còn là nỗi sợ, không phải là sự lo ngại mà là một cánh cửa khi họ đã sẵn sàng trải nghiệm, sẵn sàng cùng người đàn ông họ tin tưởng cùng xây đắp một tổ ấm. Khi duyên chưa tới, khi bản thân chưa sẵn sàng thì đừng vì nỗi sợ nào mà vội vàng kết hôn. Bởi ở tuổi nào đi chăng nữa, kết hôn là hạnh phúc của riêng mình, tự bản thân mình quyết định.
Hãy cưới vì yêu thôi, đừng vì... cha mẹ hay áp lực xã hội nào chị em nhé!
Theo VNE


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1