Ly hôn đa số đều tranh giành tài sản, còn không là quyền nuôi con. Nhưng mới đây nhất đôi vợ chồng này lại khiến mọi người ngỡ ngàng vì họ giành quyền nuôi thú cưng. Chị em có thấy bất ngờ không?
Có nhiều vụ ly hôn dở khóc dở cười quá chị em. Đa số đều tranh giành tài sản, còn không là quyền nuôi con, chứ tranh giành quyền nuôi thú cưng thì thật hiếm hoi.
Theo trang Đời sống Pháp luật, chuyện này xảy ra ở Trung Quốc. Sau 7 năm chung sống với nhau không hạnh phúc, vợ chồng anh Từ - chị Lý đã quyết định ly hôn và họ nộp đơn đến Tòa nhờ giải quyết phân chia các quyền.
Vì không có con chung nên họ bỏ qua quyền nuôi con, còn việc phân chia tài sản có giá trị lớn từ xe cộ đến nhà cửa đều diễn ra suôn sẻ.
Đứng trước Tòa, duy chỉ có vấn đề họ không chịu nhường nhau và không thể đạt thỏa thuận được đó là ai sẽ nuôi chú chó giống Corgi? Cả hai đều có chung điểm là rất yêu quý thú cưng nên ai cũng cho rằng mình mới là người xứng đáng nhận quyền nuôi chú chó này.
Chị vợ cho rằng trước giờ tất tần tật từ chuyện ăn uống, tắm rửa, chăm sóc sức khỏe chú chó này đều do chị làm, vả lại chị là người mang chú chó này về. Trong khi chồng chị suốt ngày cứ đi làm rồi mê chơi game, không đủ thời gian để chăm thú cưng nên chị cho rằng mình nuôi chú chó này là phù hợp nhất.
Trái lại, anh chồng một mực cho rằng mình mới phù hợp vì anh thường đưa thú cưng đi công viên cũng như mua đồ ăn và đồ chơi cho nó, chăm sóc nó như một đứa trẻ. Tình cảm của anh chồng dành cho chú chó cưng cũng không thua kém gì cô vợ cả.
Bên nào cũng có lý riêng của mình, nhưng sau khi xem xét, Tòa ra phán quyết quyền nuôi thú cưng thuộc về chị vợ. Nguyên nhân có thể vì chị vợ mới thực sự là người đảm đương việc chăm sóc chú chó nhiều hơn anh chồng trong thời gian quan. Tương tự với quyền nuôi con, vì không trực tiếp nuôi thú cưng nên anh chồng phải có nghĩa vụ cấp dưỡng tiền cho chị vợ mỗi tháng và được quyền thăm thú cưng định kỳ hằng tuần hoặc hằng tháng. Đặc biệt là nếu thú cưng bệnh thì cả 2 người sẽ cùng chia sẻ tiền khám chữa bệnh và viện phí (nếu có).
Đọc câu chuyện này xong, nhiều cư dân mạng tỏ ra buồn cười, song họ đồng ý với cách làm này vì nghĩ đó là việc nên làm và cần làm, nhất là khi đôi vợ chồng này không có con nên vợ chồng không hưởng thì ai hưởng bây giờ?
Em mang câu chuyện này đi kể với cô bạn thân, xong cô ấy mới kể cho em rằng trước đó vào năm 2019, từng xảy ra vụ việc tương tự. Vừa nghe xong em về tìm lại thử thì đúng là trang VTC News có chia sẻ vụ này.
Đó là câu chuyện của nữ diễn viên nổi tiếng trong phim Vườn Sao Băng – Goo Hye Sun cùng chồng trẻ là Ahn Jae Huyn. Cụ thể là sau khi lấy nhau xong rồi về ở được 3 năm, cặp đôi này chính thức công bố ly hôn. Vụ việc gây bất ngờ đối với khán giả hâm mộ bởi trước đó họ từng cho rằng cặp này rất đẹp khi nên duyên, giờ họ chia tay đường ai nấy đi thì tiếc thật.
Tuy nhiên, khác với cặp đôi kia, cặp này dù không thể hàn gắn với nhau được nữa nhưng nữ diễn viên cứ quyết không ly hôn chỉ đơn giản vì cô muốn giành quyền nuôi mèo với chồng. Cô đưa ra hàng loạt lý do để bảo vệ lý lẽ của mình và từ chối ly hôn, chẳng hạn như:
- Thứ nhất là vì anh chồng không cho mèo cưng của cô ăn uống đầy đủ, thậm chí còn không chịu dọn dẹp, tẩy uế nơi mèo sinh hoạt, chơi đùa ngủ nghỉ. Bình thường trách nhiệm không làm tròn thì ai dám đảm bảo sau ly hôn sẽ ra sao. Vì lẽ đó nên cô không thể ly hôn để anh nuôi mèo cưng của cô được.
- Thứ hai là cô lập bảng quy tắc cho chồng, trong đó mọi sinh hoạt nhìn bên ngoài có vẻ như là tốt cho anh, nhưng sâu vấn đề dường như là để phục vụ mèo cưng hơn là để anh sống cuộc sống mà anh muốn.
Nào là phải luôn tỉnh táo chứ không được uống rượu say khướt qua đêm, không được sống bảo thủ mà phải lắng nghe ý kiến của người khác, quần áo, chén dĩa, bếp núc phải được vệ sinh sạch sẽ và đặt gọn gàng, đặc biệt nhất là phải dọn vệ sinh cho mèo.
Trái lại về những điều mà cô cần làm trong bảng quy tắc kia lại được bỏ trống?! Ơ sao ngộ thế nhỉ, trong mối quan hệ hôn nhân, quyền và nghĩa vụ của vợ chồng phải luôn bình đẳng chứ, sao lại chỉ có mỗi anh chồng, còn vợ đâu?
Từ sau khi vụ việc này được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, từ người được ủng hộ ly hôn, nữ diễn viên này lại vấp phải nhiều chỉ trích của cộng đồng mạng.
Dù người đó có là fan hay không phải là fan của cô, ai nấy đều cùng quan điểm rằng cô đã quá sai khi kiểm soát chồng một cách quá đáng như vậy. Thế nên tốt nhất cô nên kết thúc cuộc hôn nhân này và đừng ràng buộc gì nhau nữa, sẽ chỉ làm khổ cho cả hai mà thôi.
Nhiều người trước đó từng rất hâm mộ và thích cô, nhưng sau khi vụ việc diễn ra, họ cảm thấy cô này không được rồi, làm vợ sao lại đặt nhiều điều kiện bắt chồng mình phải làm theo như thế. Thật không hiểu nổi.
Bên cạnh nhiều ý kiến phản đối lại có một số ý kiến đồng tình với cô, nhất là các fan hâm mộ người Việt. Kiểu này chắc fan là mấy bà vợ không quá, họ cho rằng nữ diễn viên đưa ra bảng quy tắc kia hẳn có lý của cô mà có thể người ngoài không hiểu được.
Nếu như anh chồng sống tử tế, đàng hoàng thì chắc không có chuyện này xảy ra. Chưa cần nhìn đến anh chồng như thế nào nhưng xem bảng quy tắc cũng đủ đoán được anh ta có nhiều thói quen không tốt cỡ nào. Hồi trước chắc lúc chưa kết hôn, cô đã tin những lời thề non hẹn biển rằng cưới rồi anh sẽ thay đổi, nhưng đúng là ‘giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời’, lấy nhau xong rồi chung sống với nhau ngần ấy năm trời mới vỡ lẽ mọi thứ chỉ là chót lưỡi đầu môi.
Tuy vậy, mọi người cho rằng lý ra cô không nên kể ‘tội’ chồng mình như vậy, vì chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng. Làm xấu mặt chồng và cũng làm xấu mặt mình chứ ai.
Thậm chí có người nhìn nhận rằng không phủ nhận anh chồng đã sai, nhưng việc nữ diễn viên này hành xử với chồng mình cũng không hoàn toàn đúng. Bởi chuyện kết hôn và ly hôn là do bản thân mình quyết, đó là cuộc đời của mình chứ không liên quan gì đến mèo cưng, tại sao lại vin cớ vì mèo cưng mà không thể ly hôn. Vả lại, bản tính của đàn ông là muốn chiếm hữu, nhưng nếu đàn bà cũng làm điều này thì e là khó, họ tất nhiên sẽ có những phản ứng ngược vì họ đâu phải trẻ con mà nhất nhất gì cũng nghe lời vợ, nếu thế ra ngoài họ lại bị cho là nhu nhược, hèn nhát thì làm sao, chẳng đáng mặt đàn ông chút nào.
Yêu nhau thì dễ chứ sống với nhau cả đời lại là chuyện khác à. Muốn thế cần phải có sự nhường nhịn, hợp tác của đôi bên, bỏ qua những điều không hay của nhau và chấp nhận điều đó thì mới sống hoài với nhau được.
Đa số mọi người đồng ý rằng anh chồng đã không làm tròn nghĩa vụ của mình, anh ta không tốt nhưng nữ diễn viên này cứ kể lể rồi lảm nhảm những điều này thì có ích gì? Cũng có lý chứ nhỉ.
Nhìn các vụ việc từng xảy ra ở nước ngoài rồi mới nhìn nhận lại ở trong nước Việt Nam mình. Hiện tại dù luật pháp chưa có quy định rõ ràng về vấn đề này, nhưng theo quy định mới của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Tòa không được phép trả lại hồ sơ yêu cầu của nguyên đơn chỉ vì lý do chưa có điều luật áp dụng.
Thay vào đó, Tòa có thể xem xét để giải quyết vấn đề dựa trên nguyên tắc thỏa thuận, áp dụng tập quán, áp dụng tương tự pháp luật, án lệ và lẽ công bằng để đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho cả đôi bên theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015.
Ngẫm lại câu chuyện này mới thấy, lúc yêu nhau thì của anh của em là của chung, chẳng nề hà tính toán gì cả. Nhưng phải đến khi ly hôn mới thấy được sự thật rằng, cái gì cũng có thể đòi chia và giành cho bằng được. Không tài sản thì cũng là quyền nuôi con, còn không cả hai thì cũng là quyền nuôi thú cưng như trong trường hợp kể trên. Từng xem nhiều vụ ly hôn rồi mới thấy, khi thì cả ba và mẹ giành quyền nuôi con nhưng có nhiều vụ chẳng ai thèm giành cả, để con cái bơ vơ phải sống chung với ông bà sau khi ba mẹ ly hôn.
Câu nói ‘gia đình là cái nôi của xã hội’ quả không sai, một khi gia đình hạnh phúc thì mới mong xã hội tốt đẹp được. Còn khi gia đình không hạnh phúc, ba mẹ ly hôn, con cái bơ vơ không ai chăm sóc, nuôi dưỡng dạy dỗ cho đến nơi đến chốn thì sớm muộn gì cũng xảy ra những vụ tệ nạn xã hội là mối nguy cho sự an toàn trật tự của cộng đồng.
Vậy nên, lần nữa nhắn với chị em rằng, chúng ta đều có quyền lựa chọn hôn nhân cho cuộc đời của mình. Do đó, chị em hãy tìm hiểu kỹ trước khi cùng nhau ký tờ giấy chứng nhận kết hôn và đã lấy nhau rồi thì hãy cố gắng sống tốt, đối tốt với nhau, chấp nhận những điểm tốt lẫn chưa tốt của nhau rồi nhường nhịn nhau. Đừng chỉ vì phút chốc nông nỗi rồi ly hôn đưa nhau ra Tòa, tranh giành nhau các kiểu, vừa mất thời gian tiền bạc của mình lại ảnh hưởng đến con cái và những người khác nữa, phiền lắm. Chưa kể sau những đổ vỡ hôn nhân, em chắc chắn rằng ít nhiều chị em sẽ có những tổn thương về tâm lý mà sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể làm lành được.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1