Những tưởng ly hôn là dấu chấm hết nhưng sự xuất hiện của đứa con trong bụng đã khiến người phụ nữ loay hoay không biết nên làm như thế nào
Khi hai người không còn nhìn về chung 1 hướng, ly hôn là lựa chọn để giải thoát, tuy nhiên chỉ cần giữa hai người đã có con chung mà giờ tay phải chọn chia ly, thì đó không còn là con đường dễ đi nữa rồi. Mới đây câu chuyện người phụ nữ ly hôn chồng được 2 tuần thì phát hiện đang mang thai đã nhận được nhiều lời khuyên từ cộng đồng mạng, sau tất cả ai cũng cho rằng, trời đã cho cơ hội để quay lại thì tại sao phải cưỡng cầu.
Được biết người phụ nữ này ở Giang Tô, sau khi thấy cơ thể không được khỏe mạnh, cô đã đi cùng người bạn tới bệnh viện xét nghiệm máu thì có kết quả là đã mang thai. Hầu hết mọi người sẽ rất vui mừng khi biết tin này, bởi trẻ em là kết tinh của tình yêu thương, nhưng với cô thì tin này chẳng khác nào “sét đánh ngang tai” vì cách đây nửa tháng, cô và chồng mới ly hôn.
Cô cũng cho biết trước đây hai vợ chồng cũng đã cố gắng mang thai nhưng đều bị sảy cả hai lần nên việc bất ngờ có thai như thế này, cô cũng chưa biết phải nói như thế nào với chồng mình.
Nguồn hình: sohu
Nếu bây giờ đình chỉ thai kỳ thì sau này cơ hội có con cũng không phải dễ dàng nên sau khi câu chuyện của cô được đăng lên mạng xã hội, cư dân mạng đã đưa ra nhiều lời khuyên như:
- Nếu ly hôn không phải vì bên kia lừa dối hay ngoại tình mà chỉ vì lý do chưa hợp nhau thì sự xuất hiện của em bé lần này là cơ hội để 2 người hàn gắn
- Có lẽ ông trời đã mang đến cho các bạn điều kỳ diệu, hãy giữ lại sinh linh bé bỏng này, mọi lỗi lầm đều có thể bỏ qua nếu 2 vợ chồng biết bao dung và yêu thương nhau.
Trước khi đi đến quyết định kết hôn, ai cũng thề ước rằng: “Dù nghèo hay giàu, khỏe mạnh hay ốm đau, hạnh phúc hay thất vọng, bạn có sẵn lòng yêu thương, an ủi cô ấy và tôn trọng cô ấy không?”
Và câu trả lời "Tôi sẵn lòng" không phải để nói rằng nó đã kết thúc, mà là để tiếp tục mỗi ngày sau đó ...
Biết bao cuộc hôn nhân chưa bị sóng gió đánh tan, nhưng lại vô tình bị đánh gục bởi những ồn ào tầm thường. Nhiều người cho biết con cái chính là sợi dây ràng buộc sợi dây hôn nhân, nếu người phụ nữ ở bài viết trên không mang thai thì quyết định đường ai nấy đi sẽ rất đơn giản, tuy nhiên trong tình huống này, nếu suy nghĩ vì con cái, xin hãy gạt bỏ những suy nghĩ ích kỷ của mình. Nhiều cặp vợ chồng cho rằng, ly hôn chính là giải thoát nhau, có lẽ đó chỉ là cách để người ta “đổ thừa” cho sự ích kỷ của chính bản thân vì họ chỉ nghĩ đến sự thoải mái tâm trí mà quên đi những vết sẹo mà mình đã gây ra cho con cái. Sẽ như thế nào nếu đứa trẻ sinh ra không có cha, và người vợ sẽ phải mạnh mẽ như thế nào khi vừa chăm con vừa lo kinh tế? Dù là lựa chọn nào đi chăng nữa cũng không không thể nào toàn vẹn bằng việc hai vợ chồng cho nhau cơ hội quay trở về bên nhau.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1