Tôi đang lấn cấn quá mọi người ạ, không biết có nên cho chồng một con đường quay về không? Thực lòng mà nói thì tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều, hận cũng rất nhiều. Cứ nghĩ đến thời gian chồng phản bội tôi lại không muốn tha thứ.

Bọn tôi yêu nhau khi mới ngoài 20. Tình cảm lúc đó đẹp lắm. Nhà chồng tôi giàu, có công ty phân phối sắt thép. Bố mẹ tôi thì gia giáo, ông bà đều có học thức nên nói chung so với gia đình anh thì không hề lép vế.

Thấy hai nhà môn đăng hộ đối, tôi lại học ở trường đại học danh tiếng nên bố mẹ anh ủng hộ nhiệt tình. Vừa ra trường xin được việc làm ổn định ông bà giục cưới luôn. Nói chung tôi lớn lên từ nhỏ đã không phải vất vả lo nghĩ về tiền bạc nên khi về nhà chồng cũng rất thoải mái.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

 Gia đình chồng thì tôi thấy quá tuyệt rồi không có gì chê trách được. Vậy nhưng lúc tôi sinh con được mấy tháng thì phát hiện chồng có bồ. Tôi ghen tuông thì chồng bảo:

"Anh xin lỗi, cô ấy mới là người anh yêu, mong em hiểu cho". 

Rồi anh ấy xin được ly hôn để đến với cô ta. Dù hai bên gia đình ngăn cản, khuyên giải thế nào chồng tôi vẫn quyết tâm giũ bỏ vợ con. Tôi cũng vì tự kiêu của cá nhân nên ký luôn đơn ly hôn. 

Dù được gia đình chồng giữ nhưng sau khi ra tòa tôi vẫn quyết không ở lại mà đưa con trai ra ngoài sống. Tôi độc lập về kinh tế, lại có một khoản nhà chồng chia cho sau khi ly hôn nên không phải lo lắng gì. Tôi sống tích cực hơn cố gắng quên đi cuộc hôn nhân không trọn vẹn.

Con trai giờ cũng được 4 tuổi, thằng bé rất ngoan, ngày thì đi trẻ tối ông bà ngoại thay nhau đón về chăm. Cũng nói thêm là sau khi bọn tôi ly hôn được 2 năm thì bố chồng mất, mẹ anh sức khỏe yếu hẳn đi, chuyển vào Vũng Tàu ở với con gái út.

Giờ tôi với chồng coi nhau như bạn bè, không thù không ghét. Bởi vì anh cũng đã phải trả một cái giá rất đắt cho việc phản bội tôi rồi. Hồi mới ly hôn, bố mẹ chồng chuyển nhượng tài sản cho con trai. Chồng tôi khi đó có đến 8 căn nhà mặt phố, ai có thể tin được giờ anh ta trắng tay.

Hôm hẹn tôi đưa con trai đi chơi, anh nói giọng buồn buồn:

“Đời anh giờ chẳng còn gì nữa, mất hết rồi em ạ”.

“Sao lại đến mức đó? Thế cô bồ xinh đẹp của anh đâu?”.

“Đừng nhắc đến nữa, anh bị nó lừa mất trắng rồi”.

Hóa ra khi ấy chồng tôi mê vẻ nóng bỏng của cô ta, nói gì cũng nghe theo, lần lượt đem tài sản dâng cho ả làm ăn. Sau đó phần thì bị thua lỗ, phần thì đứng tên ả nên mất hết. Giờ không còn gì nữa, anh mới nhớ đến vợ con quay về xin tha thứ.

Thấy chồng thương con lại có vẻ đã hồi tâm chuyển ý, nhiều lúc tôi cũng mềm lòng. Nhưng đã trải qua một lần sóng gió nên tôi thận trọng hơn. Cứ để chồng chịu dày vò thêm, xem anh muốn quay về với vợ con thật lòng hay chết đuối vớ được cọc mà bám vào thôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com