Thời gian này tôi giận vợ chẳng muốn nói chuyện. Càng nghĩ tôi càng thấy vợ mình tham lam ích kỷ. Chán thật sự, nếu không phải vì con chắc tôi ly hôn luôn cho nhẹ đầu.
Vợ chồng tôi cưới nhau tính tới thời điểm này cũng được gần 5 năm. Sau cưới bọn tôi được nhà ngoại cho mượn một căn chung cư rộng 80m2, tuy không quá rộng rãi nhưng đủ sinh hoạt. Nói thực ra tôi cũng không ưng lắm đâu vì ở như thế tôi vẫn mang tiếng là dựa hơi nhà vợ. Chẳng qua vì chưa có điều kiện tôi đành phải chấp nhận chứ có tiền là tôi mua luôn chỗ khác cho dễ thở, khỏi mang tiếng này kia.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Cách đây 5 tháng bố tôi mất, em gái đã đi lấy chồng, mình mẹ sống cô đơn nên gọi hai đứa về sống cùng cho bà đỡ buồn. Vì 2 chúng tôi đi làm tối ngày, sáng đi sớm, tối về muộn không có thời gian nội trợ nên tôi giục vợ chủ động góp tiền để bà ở nhà lo cơm nước cho. Có điều đợt này tôi mới nghỉ việc chỉ nhận làm cộng tác với vài chỗ, thu nhập không cố định nên tài chính trong nhà vợ tự liệu. Vợ tôi đồng ý song lại nói sẽ chỉ đưa mẹ mỗi tháng có 6 triệu với lý do:
“Công việc của anh bấp bênh, lương tháng có tháng không. Tiền của em phải trang trải đủ thứ, ngoài ăn uống còn bỉm sữa cho con. Đưa mẹ 6 triệu một tháng là hợp lý vì tính ra 1 ngày mình cũng chỉ ăn 1 bữa tối ở nhà”.
Tôi phân tích với rằng 6 triệu 1 tháng đưa mẹ là quá ít, ở chung nhà vợ chồng phải có trách nhiệm lo cho mẹ nữa. Với lại nói thẳng ra nhà mẹ tôi rộng rãi, cứ tính theo giá thuê trọ cũng phải mất 7, 8 triệu 1 tháng, tất nhiên mẹ tôi không hẹp hòi đòi các con trả nhưng vợ chồng nên có ý, đưa cho bà 1 tháng 10 triệu mới đủ. Tôi nói với vợ vậy mà cô ấy giở giọng bảo:
“Về sống nhà mẹ anh, anh lại tính giá thuê trọ trả bà vậy bao nhiêu năm nay ở nhà ngoại sao anh không trả tiền nhà cho bố mẹ tôi đi. Lương anh không có, tôi còng lưng kiếm được vài đồng lại đưa gần hết cho mẹ anh thì tôi lấy gì chi tiêu. Giờ một là anh trả tiền trọ 5 năm nay cho bố mẹ tôi thì tôi sẽ đưa 1 tháng 10 triệu cho mẹ anh, hai là anh ở đây với mẹ anh 1 mình vì tôi không có tiền thuê nhà như anh bảo”.
Nói rồi vợ tôi nằng nặc đưa con về ngoại tuyên chiến với chồng. Tôi bực vợ không chịu được.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1