Người đàn ông cho rằng, anh hay vợ đều phải đi làm một ngày 8 tiếng như nhau nên không có gì phải tị nạnh hay buộc vợ phải làm nhiều hơn. Quan điểm của anh nhận được rất đông sự ủng hộ của dư luận.
Tôi chưa sống ở nước ngoài ngày nào nên cũng không biết rõ đàn ông bên đó có chia sẻ việc nhà với vợ hay không. Nhưng ở nước ta, tôi biết đến hiện tại vẫn có rất nhiều người đàn ông hoặc người mang tư tưởng cổ hủ vẫn mặc định việc nhà là của phụ nữ. Chính vì vậy mà họ nghiễm nhiên trở thành ông hoàng, ngồi rung đùi xem tivi để mặc vợ tất bật với đủ thứ chuyện từ con cái, nhà cửa rồi đến bếp núc, lau dọn.
Gần đây tôi có đọc được chia sẻ của người đàn ông về chuyện san sẻ việc nhà với vợ. Anh giới thiệu bản thân là Giám đốc một công ty, lương tháng 80 triệu - cao gấp chục lần vợ. Nhưng anh không chịu được cảnh vợ một mình hì hụi trong bếp làm việc nhà nên sau giờ làm nên anh về rửa chén, lặt rau. Có lúc vợ mệt, anh còn hối thúc vợ vào phòng nghỉ ngơi để mình tự làm mọi việc.
Ảnh minh họa: Infonet
Đối với anh, bản thân là Giám đốc công ty nhưng anh không sợ gia đình, bố mẹ, bạn bè hay nhân viên của mình đánh giá chuyện anh làm việc nhà vì người ta thường quan niệm: “đàn ông kém cỏi mới rửa bát”. Theo anh, được san sẻ với vợ là điều làm anh cảm thấy rất hạnh phúc và hãnh diện, đồng nghiệp dần ngưỡng mộ anh.
“Chúng ta làm việc 8 giờ, vợ cũng phải làm việc 8 giờ. Cớ gì sau giờ làm mình được phép nằm xem tivi còn vợ thì việc nhà, cơm nước, chăm con các thứ?
Làm đàn ông, sức dài vai rộng thì phải thể hiện sự mạnh mẽ của cánh mày râu, không quản ngại giúp vợ chứ đi làm về cơm bưng nước rót tận miệng thì chả xứng làm chồng. Lấy vợ chứ có phải lấy một cô giúp việc đâu? Yêu vợ, thương vợ thì càng phải vào giúp, đỡ đần hộ vợ.
Quan điểm của tôi là, dù bạn có là thủ tướng, là giám đốc to đến đâu đi chăng nữa thì về nhà bạn cũng chỉ là một người chồng, một người cha bình thường. Đừng mang địa vị cao thấp trong xã hội, chuyện thu nhập ra so đo như thế. Tổng thống Mỹ Bush còn công khai chuyện ông rửa bát cho vợ trên truyền hình một cách tự hào được cơ mà?
Các cụ ta vẫn thường bảo “của chồng công vợ” quả đúng không sai, tôi tạo dựng cơ ngơi, mua nhà, mua xe cho vợ con cuộc sống sung túc, nhưng vợ lại là chỗ dựa tinh thần của tôi. Vợ tuy không kiếm tiền bằng tôi nhưng lại phải chăm sóc, nuôi nấng con cái, chăm lo cho gia đình thì vất vả vô cùng. Điều này còn quý giá gấp vạn lần cái lương ba nghìn đô kia”.
Những chia sẻ này của người đàn ông nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Không chỉ đối với cánh mày râu mà chị em phụ nữ cũng thấy rất khó tin. Vì có đang ở trong hôn nhân hoặc từng trải qua hôn nhân mới biết, đàn ông mà chủ động san sẻ việc nhà với vợ không nhiều đâu. Dẫu biết là có người như vậy, biết xông xáo phụ giúp vợ con nhưng vẫn còn rất ít trong cuộc sống. Huống hồ là những anh chồng lương khủng, chức trọng.
Ảnnh minh họa, Sina, Doanhnghiepvn
Thực hư câu chuyện ra sao thì chưa biết, nhưng phản ứng của cư dân mạng thì rất thú vị, nhiều người để lại bình luận khá hài hước như sau:
- Nếu sau này lương vợ tôi 80 củ, lương tôi 8 củ thì tôi chắc chắn sẽ vào bếp nấu nướng chưa kể thêm dọn nhà sạch sẽ… Quá là tự hào về bản thân.
- Tôi nghĩ 99,5% đàn ông rửa bát cho vợ, đều có bồ nhí bên ngoài. Và đang thực hiện hình phạt, hihi.
- Có thật là tồn tại một anh chồng ngon "hết nước chấm" như vậy không? Hay lại thao túng tâm lý khiến chị em chúng tôi mơ mộng tìm kiếm nữa!
Tuy nhiên, cũng có nhiều người tự hào chia sẻ về bản thân hoặc người chồng của mình vẫn đang san sẻ việc nhà với vợ một cách hoàn toàn tự nguyện và vui vẻ:
- Vẫn thua chồng mình. Chồng mình là người duy nhất kiếm tiền nuôi bốn mẹ con mình. Về nhà vẫn làm việc nhà, rửa bát nấu ăn là chuyện bình thường. Đàn ông như vậy phụ nữ chúng tôi mới càng nể phục.
- Các ông làm sao ấy nhỉ? Việc trong nhà thì cứ thấy mà làm chứ, đẩy hết cho vợ hay mẹ thì các ông có thấy bất công quá không? Lúc vợ sinh nở, rồi lúc đi làm về, cũng đâu có ở nhà chơi không đâu. Tôi chẳng ngại việc nhà, nếu cần cứ làm bình thường, về nhà chỉ cần cả nhà cười nói vui vẻ với nhau là hạnh phúc rồi. Còn mà đi tị nạnh công việc với vợ con thì đấy mới là kém cỏi. Vợ vừa làm công việc ngoài, về nhà còn lo hết việc nhà, các ông đi làm về chỉ ngồi chơi chờ cơm thì ai mới là kẻ kém cỏi?
Bởi vậy mới thấy, dù thời buổi ngày nay có hiện đại thì vẫn còn rất nhiều người quan niệm việc nhà của phụ nữ, chăm sóc con cái, giữ lửa hôn nhân vẫn là nữ làm hết. Cũng chính vì vậy ngày càng nhiều chị em độc lập kinh tế, tự tin trong công việc và cuộc sống thì chọn sống một mình cho nhàn tấm thân. Bởi họ không muốn mình bận rộn hơn gấp nhiều lần, bỏ bê nhan sắc và sự nghiệp bởi một người đàn ông rồi mai này là thêm những đứa trẻ. Họ cảm thấy sức mình có hạn, thời gian cũng không có nhiều, điều gì vui vẻ thì phải ưu tiên.
Ai cũng biết vợ chồng là phải cùng làm việc nhà, cùng chăm sóc con cái nhưng thực tế thì khác xa lắm. Nhưng chung quy là mỗi nhà mỗi cảnh không ai giống ai nên chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ nhất tình cảnh của mình. Nếu họ tự thấy chồng bất công mà họ vẫn cam chịu thì đó là do họ thỏa hiệp. Còn nếu họ tự biết đấu tranh cho quyền lợi của mình thì thành quả đạt được là do họ hưởng. Tóm lại, chuyện đàn ông làm việc nhà vẫn luôn là chủ đề gây tranh cãi.

