Vì giữ lời hứa, đôi vợ chồng già hơn 80 tuổi đã tự tay nuôi con trai của người hàng xóm gần 50 năm ròng. 

Nuôi dạy một đứa trẻ chưa bao giờ là điều dễ dàng, chưa kể đó là đứa trẻ gặp vấn đề về trí tuệ nên phải nói là vô cùng gian nan, đầy thử thách. Ấy vậy mà trong gần nửa thế kỷ, một cặp vợ chồng đã nhẫn nại, dùng tình thương vô bờ bến để nuôi dạy con của người hàng xóm đã qua đời. Sau khi đọc xong câu chuyện này, mình thật sự rất xúc động bởi ở đời vẫn còn đó những tấm lòng đẹp đẽ quá đỗi. 

hình ảnh

(Ảnh VietNamNet)

Chuyện là, gần đây đôi vợ chồng hơn 80 tuổi đăng tin trên báo để tìm người tình nguyện chăm sóc cho một người đàn ông 54 tuổi tên Thế Tài vì anh này gặp vấn đề về trí tuệ nên không bình thường như nhiều người khác. 

Được biết, ông Thái Anh và bà Bính Thủy đã nhận nuôi người đàn ông 54 tuổi từ khi anh ta chỉ là đứa bé. Đến nay, do tuổi già sức yếu nên đôi vợ chồng lo lắng rằng họ sẽ khó lòng tiếp tục chăm sóc Thế Tài được nữa. 

hình ảnh

(Ảnh VietNamNet)

Không như nhiều đứa bé khác, từ khi sinh ra Thế Tài mắc bệnh khiến anh chậm phát triển. Vốn là hàng xóm sát vách nên bố của anh đã ngỏ lời nhờ ông Thái Anh chăm sóc con trai giúp mình trong trường hợp xấu nhất xảy ra bởi khi đó ông đang ốm nặng. 

Thương cho hoàn cảnh khốn khó của hàng xóm, vợ chồng ông Thái Anh đã gật đầu đồng ý. Những lúc mẹ của Thế Tài làm việc ngoài đồng, bà Thủy hoặc chồng sẽ thay nhau chăm sóc cho Thế Tài, từ lo cơm nước cho đến vệ sinh. 

Họa vô đơn chí, sau khi bố của Thế Tài mất thì mẹ của cậu cũng ốm nặng rồi qua đời dù đã được vợ chồng ông Thái An lo chuyện thăm khám thuốc men. Từ đó, trách nhiệm chăm sóc, nuôi dạy đứa bé chậm phát triển do vợ chồng ông Thái Anh đảm nhận. 

hình ảnh

(Ảnh Qianjiang Evening News Hourly)

Mỗi ngày đều đặn ba bữa sáng trưa chiều, bà Thủy sẽ mang cơm hoặc cháo cho Thế Tài ăn rồi lại mang bát về. Suốt mấy chục năm ròng, vợ chồng bà không dám cùng nhau đi đâu xa vì sợ không ai chăm sóc, trông nom Thế Tài. “Nếu tôi đi vắng thì ông xã phải ở nhà để nấu cơm cho thằng bé”, bà Thủy chia sẻ. 

Tuy chẳng phải máu mủ ruột thịt nhưng vì lời hứa với hàng xóm cũng như tình thương dành cho đứa bé có hoàn cảnh đáng thương nên vợ chồng ông Thái Anh bà Bính Thủy đã đối đãi với Thế Tài hết lòng hết dạ. Không ai bắt ép hoặc thậm chí chẳng nhận được xu nào nhưng họ vẫn chăm sóc Thế Tài cho đến hiện tại khi anh đã 54 tuổi. 

Vợ chồng bà Thủy mua sắm đầy đủ vật dụng cho Thế Tài, từ quần áo đến chăn gối, đồ dùng cá nhân không sót món nào. Căn nhà của Thế Tài ở cũng được dọn dẹp thường xuyên nên trông sạch sẽ, gọn gàng. 

hình ảnh

(Ảnh Weibo)

Theo lời chia sẻ của ông Thái Anh, lúc nhận nuôi Thế Tài là vợ chồng ông đã có 3 đứa con cũng như điều kiện kinh tế không mấy khá giả. Tuy vậy, vì giữ lời hứa với người quá cố nên hai người đã tận tâm tận lực suốt mấy chục năm ròng. 

Trong 41 năm qua, vợ chồng bà Thủy chưa từng trách mắng Thế Tài lần nào. Mỗi lần trông thấy vợ chồng bà là anh đều cười hiền, xem như đó là người thân duy nhất của mình. 

Lý do khiến vợ chồng bà Thủy phải chia sẻ câu chuyện đặc biệt này trước truyền thông là vì bất đắc dĩ. Họ sợ mình sẽ không còn đủ sức để chăm sóc cho con trai của hàng xóm nên đã đến lúc tìm nơi nương tựa mới cho Thế Tài. Không chỉ hết lòng chăm sóc cho Thế Tài suốt bao năm qua, họ còn lo lắng cho tương lai của anh nếu chẳng may mình nằm xuống hoặc ốm đau.

hình ảnh

Chữ “tín” là một trong những điều đẹp đẽ, cần được xem trọng trong đời. Như câu chuyện cảm động này, tuy hai vợ chồng già chẳng nhận được lợi lộc gì từ việc chăm sóc một đứa bé chậm phát triển nhưng vì lời hứa, vì lòng nhân ái nên đã tự nguyện làm bằng cả trái tim trong gần 50 năm. Cầu mong đôi vợ chồng sẽ giữ được sức khỏe cũng như sẽ sớm có người giàu tình thương đứng ra chăm sóc người đàn ông đáng thương kia.