Em làm nhân sự cho một doanh nghiệp tư nhân nước ngoài, lương được 30 triệu/ tháng. Chồng em làm tự do, thu nhập tương đối khá, tháng này bù tháng kia mỗi tháng cũng được khoảng 60, 70 triệu. Trước cưới chồng em đã mua nhà, sắm xe nên nói chung sau khi kết hôn, em cũng không bị áp lực kinh tế.

2 năm đầu sau cưới, vợ chồng em kế hoạch vì anh ấy tín lắm, muốn đẻ con cho tuổi làm ăn. Năm em 29 mới sinh bé đầu lòng.

Khổ nỗi em con hơi quấy, chăm nó khá vất vả. Thằng bé còm lại hay ốm, thuê tới 4 đời giúp việc trông trẻ mà vẫn chẳng được ai như ý thành thử 2 em toàn phải nghỉ việc ở nhà.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Bố mẹ chồng em dạo này sức khỏe đi xuống, ông bà lại chỉ có mình chồng em là con trai nên anh đón ông bà sang bên nhà em ở cùng cho tiện chăm sóc. 2 cụ đều ngoài 70, người bệnh tiểu đường, người huyết áp cao không mấy ngày là không thuốc. 2 vợ chồng tìm thuê ô sin, trả họ gần chục triệu/ tháng nhưng ai tới cũng chỉ làm được vài ngày vì vừa trông trẻ, vừa chăm người già quá vất vả không thể kiêm nổi.

Cuối cùng chồng em bảo:

“Anh nghĩ rồi,cách tốt nhất là em xin nghỉ hẳn việc để ở nhà vun vén gia đình. Kinh tế nhà mình khá ổn, anh có thể kiếm đủ. Vợ ở nhà chăm con, lo cho bố mẹ để anh yên tâm đầu tư phát triển sự nghiệp còn kiếm được nhiều tiền hơn bây giờ”.

Anh ấy phân tích, thuyết phục vợ đủ các kiểu rồi hứa rằng nếu em chịu nghỉ việc ở nhà, hàng tháng kiếm được bao nhiêu sẽ đưa vợ quản hết. Em ăn tiêu thế nào là tùy, anh không can thiệp. Còn như hiện tại thì mỗi tháng anh ấy chỉ đưa cho vợ 20 triệu số còn lại anh giữ nói để lo việc đầu tư sinh lời.

Thú thực công việc hiện tại của em đang rất tốt. Phải mất gần 6 năm phấn đấu không biết mệt mỏi em mới có được vị trí cũng như mức lương cao như vây. Quan trọng hơn là em rất thích công việc này nên bảo từ bỏ thì tiếc lắm.

Em cũng thấy rất nhiều chị em vào mạng xã hội than thở rằng tiêu tiền chồng không sung sướng. Cái câu “vợ ở nhà anh nuôi” nghe bùi tai thôi chứ thực tế là áp lực vô cùng. Bởi không kiếm ra tiền sẽ mất đi tiếng nói của bản thân phải nhìn sắc mặt của chồng mà sống, đấy là còn chưa kể lâu dần mang tiếng ăn bám, ăn hại.

Tuy nhiên chồng em thì lúc nào cũng khẳng định anh khác người ta, không bao giờ coi thường vợ. Miễn em thay anh chăm con, chăm bố mẹ tốt thì anh không tiếc điều gì. Với lại em cũng thương con thương bố mẹ chồng.

Mấy ngày nay em vẫn đắn đo, lăn tăn lắm mà chưa đưa ra được quyết định cuối cùng. Theo mọi người em có nên nghỉ việc ở nhà chăm con theo ý chồng?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com