Hóa ra, định cư ở nước ngoài cũng chẳng mấy sung sướng như mọi người hay nghĩ, và không phải ai lấy chồng ngoại cũng đều vì tiền...

Đó là câu chuyện của chị Trịnh Thị Mỹ Dung (31 tuổi), hiện đang là nhân viên cho các công ty sản xuất phần mềm tại Trung Quốc và là một Tiktoker có tiếng với hơn 300 nghìn lượt theo dõi. Kể về hành trình bắt đầu sang nước bạn định cư và kết hôn cùng một người chồng ngoại quốc, chị Dung cho biết đó quả thật là một câu chuyện dài, một hành trình gian nan đầy thử thách mà có lẽ cả cuộc đời này chị cũng không bao giờ quên được.

hình ảnhQua Trung du lịch, cô gái ở lại học và cưới chồng Nhật: Mua bột giặt 7K cũng đắn đo, không dám kể bố (Ảnh: Vietgiaitri)

Mẹ Việt chia sẻ, ngày trước chị từng theo học ngành Quản trị kinh doanh, tuy nhiên sau một thời gian gắn bó lại thấy bản thân không phù hợp với lĩnh vực này. Mất phương hướng, rơi vào bế tắc vì không biết phải làm gì tiếp theo, chị quyết định sang Trung Quốc du lịch một chuyến để khuây khỏa đầu óc. Trái với những "ác cảm" ban đầu mà chị dành cho quốc gia này rằng sợ sang đây du lịch sẽ bị lừa bán đi, quốc gia này nhanh chóng khiến chị Dung choáng ngợp bởi những tòa nhà cao chọc trời, cảm giác như lạc vào một thế giới mới.

Chuyến du lịch định mệnh này cũng từ đó mà làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống yên bình vốn có của 9X Việt Nam, úc ấy chị chỉ mới bước sang tuổi 19. Chị Mỹ Dung chia sẻ, sau chuyến du lịch, chị quyết định đăng ký một khóa học tiếng Trung với mục đích lấy thêm chút vốn ngôn ngữ để giao tiếp. Sau đấy, nơi chị Dung đang theo học tiếng có diện học bổng hỗ trợ học phí 4-5 năm không mất tiền. Thế là chị liều mình thử “vận may”, nộp hồ sơ ghi tên và bắt đầu với hành trình trở thành du học sinh tại Trung Quốc.

Gia đình chị Dung ở Việt Nam vốn chẳng mấy khá giả, bất ngờ rẽ ngang làm du học sinh nên chuyện kinh phí để duy trì cuộc sống tại nước ngoài khiến chị cảm thấy áp lực nặng nề, phải vay mượn thêm bạn bè khắp nơi.

“Giai đoạn đó cực khổ lắm, sau này qua rồi mình mới dám kể cho ba biết. Lúc mới qua có 10 triệu VNĐ. Nhớ lúc ấy, ngay cả tiền mua bột giặt để giặt đồ, có 7 ngàn thôi mà đứng trước cửa hàng tiện lợi cũng phân vân lắm, không biết nên dùng cục xà bông tắm để giặt cho đỡ tốn tiền hay không. Chỉ có thể nuốt nước mắt mà cố gắng thôi.

Cuộc sống xa nhà khiến mình phải cắt xén mọi chi tiêu xuống thấp nhất có thể. Mỗi năm chỉ dám để dành 500 nghìn đồng mua quần áo, và thường canh đến những chợ bán hàng si (đồ cũ) để tìm mua cho rẻ. Một thân một mình ở xứ người, phải mất gần 1 năm rưỡi thì mình mới dám mở lòng hơn với người dân bản xứ", chị Dung nhớ lại.

Lấy chồng Nhật rồi qua Trung Quốc định cư, cô gái khóc nghẹn tiết lộ góc khuất xứ người - Hình 2Cuộc sống xa nhà nơi xứ người vốn chẳng dễ dàng gì, đặc biệt khi ấy chị chỉ mới 19 tuổi (Ảnh: Vietgiaitri)

Khi được hỏi động lực ở đâu để giúp một cô gái 19 tuổi có thêm sức mạnh để mà vượt qua được những khó khăn, thử thách nơi xứ người ấy thì chị Dung mỉm cười hạnh phúc mà chia sẻ rằng, ngoài nguồn động lực to lớn là gia đình ra thì tình yêu với anh bạn trai người Nhật cũng là một nguồn sức mạnh to lớn để chị luôn "chiến đấu" đến cùng. Chị kể, cả hai quen nhau năm chị chỉ mới 19 tuổi. Hai người yêu nhau một thời gian ở Việt Nam thì khi chị chuyển qua Trung Quốc định cư, chồng chị cũng quay trở về Nhật Bản. Cả hai giữ lửa yêu xa trong suốt khoảng thời gian chị Dung đi du học.

Thời điểm ấy, biết chồng mới đi làm, công việc áp lực, lại nợ nần nhiều nên chị Dung cố gắng tự lực cánh sinh bên xứ người mà ít khi than thở với anh. Đến khi ổn định và kết thúc khóa học, cả hai đã quyết định về chung 1 nhà, rồi chị mới thuyết phục chồng sang Trung Quốc định cư.

“Không thể chồng một nơi vợ một nơi được, cũng may mắn, công ty ông xã mình có chi nhánh ở Quảng Châu, Thẩm Quyến, Thượng Hải… Mình bảo anh xin sếp điều công tác qua đây ở cho ổn định.

Chồng mình không hợp với môi trường ở Việt Nam, mình cũng không quen môi trường ở Nhật. Ở Trung Quốc một đất nước không thuộc về ai, nên dù mình làm gì không đúng thì cũng không thể dùng quan điểm người Nhật chỉ trích, hay ông xã làm gì không đúng thì mình cũng không thể dùng quan điểm người Việt chỉ trích ông xã. Tức là không có ranh giới văn hóa gì nữa cả”, chị Dung bày tỏ về lý do vì sao lại chọn Trung Quốc làm nơi định cư và lập nghiệp.

Hiện tại chị Dung đang làm nhân viên cho các công ty sản xuất phần mềm. Ngoài ra, chị còn là một nhà sáng nội dung, xây dựng kênh Tiktok với hơn 300 nghìn lượt theo dõi. Sau 7 năm “nuốt nước mắt” lập nghiệp xa xứ, chị và anh chồng người Nhật có một em bé 5 tuổi, hạnh phúc với hôn nhân viên mãn.

Qua câu chuyện của chị Mỹ Dung trên đây, thế mới thấy việc định cư nước ngoài, quả thật là giấc mơ của người này nhưng lại là ác mộng với người khác. Vì vỗn dĩ hiện nay, có rất nhiều người Việt Nam mong muốn được định cư ở nước ngoài, bởi cái tư tưởng sống ở nước ngoài sẽ văn minh và sướng hơn ở Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế bất kể quốc gia nào cũng có điểm lợi và hại của nó, tùy thuộc vào mục đích của bạn là gì.

Đặc biệt đó còn là một tinh thần thép, một sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ cùngmột chút may của bản thân khi đi trên con đường lập nghiệp nơi xứ người. Như chị Mỹ Dung, chị may mắn được gia đình và người chồng ngoại quốc ủng hộ, là điểm tựa vững chắc giúp chị có thêm động lực để làm việc, vượt qua khó khăn. Trái ngọt ở hiện tại quả thật  là một phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chị suốt 7 năm qua.

Theo Vietgiaitri