Màn cầu hôn bất ngờ làm người yêu rất xúc động, anh Khôi hạnh phúc vì mọi việc được suôn sẻ thành công. Vậy là từ nay hai người chính thức bước vào giai đoạn mới với tương lai có nhau.

Một lần nghe được nguyện vọng của bạn gái là thích được cầu hôn trước mặt người thân quen nên anh Nguyễn Minh Khôi (26 tuổi, làm nghề cơ khí, ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM) đã nghĩ rằng đám cưới bạn thân là sự kiện không thể bỏ qua. Ngày hôm đó, anh sẽ cầu hôn cô bạn gái xinh đẹp Cẩm Huyền (22 tuổi, ngụ Hóc Môn, TP.HCM) và ghi dấu ấn không thể quên với cô nàng.

Minh Khôi và Cẩm Huyền quen nhau từ cuối năm 2020. Hiện tại Huyền là sinh viên tại một trường đại học ở TP.HCM. Vừa qua, cặp đôi nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ người thân, bạn bè vì Minh Khôi đã cầu hôn bạn gái, làm mối quan hệ bước qua một giai đoạn mới tuyệt vời hơn, về một tương lai chung có nhau.

Rồi mới đây, khi đi dự đám cưới bạn thân, Minh Khôi đã cầu hôn bạn gái trước mặt cô dâu chú rể và rất nhiều bạn bè. “Trước đó tôi và chú rể không bàn bạc gì với nhau, chỉ khi chơi trò ném hoa cưới tôi lén đưa nhẫn ra cho chú rể thấy, nháy mắt là chú rể tự hiểu ý. Lúc đó tôi rất hạnh phúc và xúc động. Tôi cũng không ngại ngùng gì vì ở đám cưới toàn bạn thân của hai đứa”, Minh Khôi chia sẻ.

hình ảnh

Minh Khôi đeo nhẫn vào tay bạn gái, tặng cô đóa hoa cưới của đôi bạn thân. Ảnh Thanh niên

Ngay cả chú rể cũng không biết đến ý định của Minh Khôi. Khi anh chuẩn bị tung hoa như bao đám cưới khác thì vợ anh nói nhỏ là đưa hoa cho Khôi để Khôi cầu hôn bạn gái. Anh đã quyết định giúp bạn mà không chút ngần ngại nào. Ngày vui của vợ chồng anh càng vui hơn nữa khi có thêm màn cầu hôn của cặp đôi Khôi - Huyền.

Thế là trong không gian tràn ngập nến, hoa, nhạc và sự góp mặt của rất nhiều bạn bè, Huyền được người yêu cầu hôn sau thời gian hẹn hò. Cho đến hôm nay cô vẫn còn thấy lâng lâng vì quá đỗi hạnh phúc. Lúc đó, Huyền được người yêu quỳ gối tặng hoa rất bất ngờ và xúc động, cô không nghĩ mình sẽ được cầu hôn trong ngữ cảnh tuyệt vời như thế.

“Với mình, người yêu rất hiểu chuyện, biết quan tâm và lần tặng hoa này của anh rất tinh tế, tạo cho mình sự bất ngờ. Tất cả mọi người ở đám cưới đều không biết việc này nên cũng khá bất ngờ”, Cẩm Huyền nói.

Sự kiện này đánh dấu một bước khởi đầu mới của cả hai trong chuyện tình yêu. Nhiều người thắc mắc chẳng biết cơ duyên nào họ được gặp nhau thì cả hai cũng không ngần ngại chia sẻ rằng họ biết nhau qua Facebook. Lớn hơn 4 tuổi nên anh Khôi thấy bạn gái mình tính cách còn hơi trẻ con nhưng lại rất hiểu chuyện, nghiêm túc trong chuyện tình cảm và đặc biệt là nàng rất thương anh. 

hình ảnh

Ảnh minh họa, akinavn

Còn đối với Huyền, cô rất tự hào về bạn trai: “Với mình, người yêu rất hiểu chuyện, biết quan tâm và lần tặng hoa này của anh rất tinh tế, tạo cho mình sự bất ngờ. Tất cả mọi người ở đám cưới đều không biết việc này nên cũng khá bất ngờ”. Trong ngày cầu hôn, Huyền mang giày cao gót bị đau chân nên anh Khôi nhường giày bệt, còn anh chịu khó đi chân đất. Huyền cảm thấy hạnh phúc vì bạn trai luôn tinh tế, yêu thương cô.

Đoạn clip cầu hôn được Huyền đăng tải lên mạng xã hội để làm kỷ niệm và nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ người thân bạn bè. Không cần cầu kỳ xa hoa, chỉ cần người mình yêu thật tâm muốn có mình trong cuộc đời họ, sẵn sàng xây dựng tương lai chung của hai đứa thì bấy nhiêu là quá đủ. Nếu anh còn tinh tế chiều theo sở thích của bạn gái, biến ngày cầu hôn trở nên đặc biệt thì chẳng còn gì tuyệt vời hơn nữa. 

- Hạnh phúc chỉ cần đơn giản vậy thôi. Chúc hai bạn hạnh phúc.

- Bạn nam tinh tế quá, đi chân đất để đưa giày cho người yêu mang cho khỏi đau chân.

- Màn cầu hôn đỉnh cao quá, chúc hai bạn hạnh phúc.

- Chắc hẳn sẽ còn nhiều bất ngờ thú vị nữa trong đám cưới của hai bạn.

Có lẽ ai trong chúng ta cũng mong ước có ngày được người mình yêu thương cầu hôn, đeo vào tay chiếc nhẫn đánh dấu sự khởi đầu của mối quan hệ vợ chồng đầy hạnh phúc. Ngày ấy không cần phải hoành tráng, xa hoa, chỉ cần người yêu chân thành và nghiêm túc muốn sự có mặt của chúng ta trong cuộc đời của họ từ nay và mãi về sau này thì chẳng còn gì ý nghĩa hơn được nữa. Ai yêu nhau thật lòng mà chẳng mong muốn như thế.