Cuộc sống êm đềm lặng lẽ trôi, hai vợ chồng cũng chẳng mong giàu hơn, chỉ mong ngày nào cũng hạnh phúc có nhau như thế này là đủ rồi.
Thế gian này chẳng ai giống ai, mỗi người có mỗi quan điểm sống khác nhau nên không thể nhận định là đúng sai rạch ròi. Người thích phấn đấu để trở nên giàu có và quyền lực, người muốn buông xuôi mặc kệ đời, người lại thích sự ổn định để có cuộc sống an toàn... Nói chung, làm sao miễn trong lòng họ cảm thấy thoải mái và hài lòng là được.
Bên nhau 6 năm, quãng thời gian không dài nhưng đối với cặp vợ chồng sau đây thì ngần ấy năm là mỗi ngày đều hạnh phúc đủ đầy. Không giàu có hơn ai, thu nhập vợ chồng gộp lại cũng chỉ 20 triệu/tháng. Thế nhưng tổ ấm nhỏ không bao giờ thiếu tiếng cười, mỗi người đều không cô đơn vì lúc nào cũng có đối phương kề cạnh sẻ chia.
Đăng tải câu chuyện nhà mình trong hội nhóm có đông người tham gia, người vợ trẻ kể về những ngày tháng xa là nhớ, gần là thương của hai vợ chồng:
“1 ngày cuối tuần, 2 vợ chồng dậy, cùng đi chợ, mua rau thịt, củ, hoa quả, về thì cùng cắm cơm, nấu cơm, người làm canh cua, trứng chiên, người làm sườn xào chua ngọt… mỗi người một món xong cả 2 cùng dọn cơm ra.
- Anh mời vợ ăn cơm.
- Vợ mời anh ăn cơm…
Ăn xong cả 2 nghỉ ngơi tí, lấy hoa quả ra gọt ăn rồi cùng nhau rửa bát, người rửa, người tráng… rồi ngủ trưa, chiều dạo quanh phố phường, ghé quán café vắng người để nhâm nhi cốc nước, tách café… rồi lại cùng đi chợ, nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo phơi quần áo và gấp quần áo…”.
Bài tâm sự của người vợ trẻ. Ảnh chụp màn hình, Neu cfs
Tổng thu nhập 20 triệu tháng, hai vợ chồng gói ghém để chia ra các khoản, khoản tiền thuê nhà, ăn uống, chi tiêu vặt vãnh hàng tháng, khoản tiết kiệm, khoản biếu bố mẹ, vv… Hai vợ chồng chuyện nhỏ to gì cũng tâm sự với nhau, ngay cả những điều đơn giản nhất cũng muốn lắng nghe ý kiến đối phương.
“Chuyện tình cảm vợ chồng cũng có lúc giận dỗi, ghét nhau nhưng anh cũng nhún nhường mình, là người xin lỗi trước, mình cũng vậy, sau khi được xin lỗi cũng nhận ra lỗi sai rồi đâu lại vào đấy…
Cuộc sống cứ trôi qua như vậy thôi cũng đủ mình hạnh phúc, mình không mong gì quá giàu sang, không mong gì hơn, chỉ mong cứ như này, làm gì cũng có nhau, từ những việc nhỏ nhất, tôn trọng nhau, yêu thương nhau…
Như vậy là cũng đủ và mình cũng hiểu ra rằng, có rất nhiều người họ đơn giản chỉ muốn cuộc sống như vậy, không bon chen, cái gì đến sẽ đến, cái gì đi sẽ đi, nhà cửa, xe cộ, vật chất, cố gắng sớm muộn thì cũng sẽ có thôi. Quan trọng dù khó khăn thế nào vẫn ở bên nhau. Nay nghèo, mai giàu… nay giàu biết đâu mai lại nghèo, liệu lúc ấy có còn bên nhau hay không?
6 năm, chưa phải thời gian dài nhưng mình cũng đủ thấy hạnh phúc cùng những phút giây ở bên anh. Mình tâm sự muốn lan tỏa cảm xúc này của mình, giữa dòng đời tấp nập, xã hội bon chen thì vẫn có những cặp đôi như chúng mình… chỉ cần lo được cái miệng, có chỗ chui ra chui vào để yêu thương nhau, vậy là đủ…”
Ảnh minh họa, vietnamnet, pinterest
Chia sẻ của người vợ trẻ nhận được nhiều lời chúc tốt đẹp từ cộng đồng mạng. Tìm được cho mình người yêu thương thật lòng thì dù cuộc sống có khó khăn vất vả thế nào cũng cố gắng vượt qua. Đối phương không chỉ là người yêu, người chồng mà còn là người bạn thân thiết nhất để cùng vợ đồng hành trong cuộc sống. Không cần biết giàu nghèo thế nào, chỉ cần có nhau thì ngày đó là hạnh phúc.
- Ui em cũng chỉ ước có vậy thôi nè. Cảm ơn anh chị, vote nghìn năm hạnh phúc.
- Chỉ cần một cuộc sống đơn giản vậy thôi cũng đủ vui và thật hạnh phúc rồi. Xin được chúc mừng anh chị.
- Cảm ơn chị đã cho em tí niềm tin chứ em cũng đang định không lấy chồng mà ở vậy nuôi thân.
- Đúng là hạnh phúc giản đơn. Đôi khi chỉ là cùng nhau già đi.
- Hạnh phúc trong tình yêu không phải điều gì to lớn, đôi khi hạnh phúc đơn giản chỉ là cùng nhau làm những điều nhỏ nhặt mỗi ngày.
Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng hai vợ chồng nên suy nghĩ đến chuyện phấn đấu và kiếm tiền nhiều hơn. Bởi thời buổi này không có tiền nhiều mà cứ thong thả như vậy thì mai này sẽ rất khổ. Đặc biệt là sau này có con mà không tiền thì nuôi con bằng gì?
- Sống tự hài lòng với những gì mình có là tốt, nhưng yêu nhau 6 năm, nhà vẫn ở thuê, thu nhập hơn 20tr nhưng đủ thứ phải tiêu, cuối tuần không làm thêm để kiếm thêm thu nhập mà đi cà phê… Nếu hai bên gia đình mà kinh tế không khá giả thì sau này đến lúc đẻ, tiền đẻ tiền chăm con, rồi mua nhà mua xe, chưa kể lúc đau ốm, nếu đã tính cả được đến lúc đấy rồi thì mình chúc hai bạn hạnh phúc, còn không thì cũng nên suy tính thêm, thường lấy nhau yếu tố bào mòn hạnh phúc gia đình nhất lại là kinh tế cơ.
- Nuôi miệng không đủ đâu, nhà có biến cố cái là toang đấy. Có cái này tôi đọc thấy rất giống là Ếch trong nồi nước nóng.
- Mọi việc sẽ êm đẹp như vậy cho đến khi 1 đứa con chào đời.
- Bố mẹ thì còng lưng đi làm.. con cái nứt mắt ra đã đòi an nhàn.
Ảnh minh họa, VOH
Như đã nói ở trên, mỗi người sẽ có mỗi quan điểm sống khác nhau nên không có chuyện sống như thế là sai hay đúng. Chỉ mong 2 vợ chồng trẻ sẽ tiếp tục hạnh phúc bên nhau và có những kế hoạch chặt chẽ hơn cho tương lai. Bởi an nhàn là điều ai cũng muốn, nhưng mai này có con mà mức lương 2 người khá thấp, lại còn chi tiêu đủ thứ thì làm sao đủ. Cuộc sống tạm bợ nơi đất khách không thể mang đến nhiều hứa hẹn tốt cho tương lai.
Chỉ cần đồng vợ đồng chồng thì tát biển Đông cũng cạn. Vốn đã có nền tảng tình yêu bền vững thì việc cố gắng kiếm tiền, tận dụng thời gian trống để có thu nhập lo cho con cái sau này. Chúng ta có thể không cần quá nhiều tiền, nhưng nuôi một đứa trẻ không phải là chuyện dễ dàng, không có tiền sẽ rất khốn đốn.

